
Công An Hà Nội (phải) chơi ép sân PVF- CAND sau tiếng còi khai cuộc – Ảnh: NGỌC LÊ
Công An Hà Nội hành quân đến sân của PVF- CAND mà không có sự phục vụ của bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan. Sự thiếu vắng này khiến Công An Hà Nội thay đổi cách tiếp cận trận đấu cũng như lối chơi trước PVF- CAND.
Công An Hà Nội chơi chậm rãi, chủ động kiểm soát bóng với ý đồ kéo khối đội hình của PVF-CAND dâng lên. Đội khách tạt nhiều, và thường xuyên chơi bóng dài. Tuy nhiên, các cầu thủ PVF-CAND cũng không hề tỏ ra nôn nóng và dường như chưa muốn bung sức quá sớm.
Bất ngờ suýt xảy ra trên sân PVF khi Thái Bá Đạt sút tung lưới Công An Hà Nội ở phút 11. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì người chuyền bóng cho Thái Bá Đạt là Thanh Nhàn đã việt vị trước đó.

Niềm vui của Đình Bắc sau khi ghi bàn vào lưới PVF-CAND
Nhưng điều trớ trêu là sau khi bị từ chối bàn thắng không quá lâu, PVF-CAND đã bị thủng lưới. Phút 13, Đình Bắc tung cú sút xa ngoài vòng cấm đánh bại Minh Long, mở tỉ số trận đấu cho Công An Hà Nội.
Pha bóng này đánh đấu bàn thắng thứ tư của Đình Bắc ở V-League mùa này. Chân sút của CLB Công An Hà Nội giải tỏa cơn khát bàn thắng sau thời gian khá dài “tịt ngòi”. Cú sút xa thành bàn cho thấy sự tự tin của Đình Bắc nhưng phải thừa nhận rằng thủ môn Phí Minh Long cũng đã đổ người hơi chậm.
Sau bàn thắng vượt lên, Công An Hà Nội chơi có phần chùng xuống và tạo điều kiện cho PVF-CAND có vài cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Filip Nguyễn đã giúp khung thành của Công An Hà Nội đứng vững.
Sang hiệp 2, Công An Hà Nội nhập cuộc chậm rãi nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu. PVF-CAND kiên trì chơi phòng ngự phản công và họ đã khai thác được sơ hở của hàng thủ đội khách. Phút 54, từ đường chuyền dài của đội trưởng Turci, Xuân Bắc thoát xuống khống chế bóng gọn gàng rồi tung đến 2 cú sút mới đánh bại Filip Nguyễn, ghi bàn cân bằng tỉ số.

Niềm vui của Xuân Bắc sau khi ghi bàn vào lưới Công An Hà Nội – Ảnh: NGỌC LÊ
Ở tình huống này, hàng thủ của Công An Hà Nội, đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh đã không làm chủ được không gian trước khung thành của thủ môn Filip Nguyễn. Bẫy việt vị đã không thể sập xuống khi hàng thủ của Công An Hà Nội không dâng lên đều nhau.
Sau bàn thua, Công An Hà Nội dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng họ tỏ ra khá bế tác trong việc tìm đường vào khung thành PVF-CAND. Đội chủ nhà tập trung toàn bộ quân số để phòng ngự, hòng giữ lại 1 điểm. Phút bù giờ cuối cùng, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm ở cự ly 5m50 nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Hòa thất vọng PVF-CAND, Công An Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2 Thể Công – Viettel 7 điểm.
Diễn biến chính trận đấu:
BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN: Phút 11, Thanh Nhàn đón đường chuyền của đồng đội bên biên trái rồi cầm bóng xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang cho Thái Bá Đạt đệm bóng ghi bàn. Tuy nhiên bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị của Thanh Nhàn.
CÔNG AN HÀ NỘI MỞ TỈ SỐ. Phút 13, Đình Bắc tung cú sút xa ngoài vòng cấm đánh bại Minh Long, mở tỉ số trận đấu cho Công An Hà Nội.
PVF-CAND GỠ HÒA. Phút 54, từ đường chuyền dài của đội trưởng Turci, Xuân Bắc thoát xuống khống chế bóng gọn gàng rồi tung đến 2 cú sút mới đánh bại Filip Nguyễn, ghi bàn cân bằng tỉ số.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-hoa-doi-cuoi-bang-trong-ngay-dinh-bac-ghi-ban-20260412085021528.htm

