
Lê Quốc Phong hướng đến năm 2026 bứt phá sau nốt trầm ở năm ngoái – Ảnh: NAM TRẦN
Với chàng trai sinh năm 2000, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chỉ là một quãng nghỉ ngắn để nạp năng lượng trước khi bước vào hành trình chinh phục nhiều “đỉnh núi” trong năm 2026.
Chuyến bay tự túc
Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Nhổn) những vừa qua, không khí tập luyện vẫn duy trì cường độ cao dù Tết đã cận kề. Lê Quốc Phong, gương mặt tiêu biểu của bắn cung Việt Nam, chia sẻ anh chính thức bắt đầu kỳ nghỉ từ tối ngày 24 Tết. Tuy nhiên, hành trình về quê năm nay có chút khác biệt.
Thay vì được hỗ trợ như mọi năm, Phong và các đồng đội phải tự túc hoàn toàn kinh phí đi lại. “Tối 24 Tết mình bay về Sài Gòn rồi bắt xe về Vĩnh Long. Vé máy bay khứ hồi năm nay mình tự đặt mất tầm 4 triệu đồng. May mà mình chủ động đặt trước cả tháng mới có giá đó, chứ sát Tết thì khó lòng xoay xở”, Phong trải lòng với Tuổi Trẻ Online.
Dù thời gian nghỉ kéo dài đến mùng 4 Tết mới trở lại Hà Nội, nhưng với Phong: “Nghỉ Tết không có nghĩa là nghỉ bắn cung”. Nhà cách Trung tâm huấn luyện tỉnh Vĩnh Long khoảng 20 phút chạy xe, chàng cung thủ gen Z vẫn duy trì việc tập luyện xuyên Tết để giữ cảm giác tay.
“Ở quê mình vẫn lên trung tâm tập bình thường để duy trì thể lực và độ ổn định. Môn này chỉ cần nghỉ vài ngày là cảm giác khác ngay”.
Nỗ lực từ bài học SEA Games 33
Năm 2025 là một năm nhiều cảm xúc nhưng cũng đầy tiếc nuối với Quốc Phong khi anh chỉ giành HCB tại SEA Games 33. Tấm HCB ở đấu trường khu vực là minh chứng cho tài năng, nhưng với khao khát của một vận động viên trẻ, đó chưa phải là cái kết viên mãn.
Khoản tiền thưởng từ SEA Games 33 và các giải đấu khác được Phong dành dụm để mang về biếu gia đình trong dịp Tết này. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cha mẹ sau một năm khổ luyện xa nhà.

Quốc Phong (bìa phải) chỉ giành được HCB ở SEA Games 33 – Ảnh: NAM TRẦN
Trong thâm tâm của chàng trai đất Vĩnh Long, khát vọng “đổi màu huy chương” vẫn luôn cháy bỏng.
Nhìn về năm 2026, lịch trình của Quốc Phong đã kín những mục tiêu lớn. Ngay sau khi ăn Tết xong, vào cuối tháng 3, anh sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải Cúp châu Á. Đây là đấu trường then chốt để anh khẳng định phong độ, nhằm chiếm một suất chính thức dự Asiad 2026.
Thách thức Asiad
Khi nhắc đến Asiad, Quốc Phong trở nên quyết tâm hơn. Anh hiểu rằng đấu trường châu lục là một câu chuyện hoàn toàn khác so với SEA Games. “Asiad nặng lắm, vì mình phải đối đầu với những đối thủ đẳng cấp thế giới đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Bắn cung châu Á cũng chính là đỉnh cao của thế giới rồi”, Phong nhận định.
Để chuẩn bị cho mục tiêu lớn này, Phong duy trì chế độ tập luyện khắc nghiệt 4 ca mỗi ngày: sáng, trưa, chiều và tối.
Trước khi bước qua năm mới Bính Ngọ 2026, Lê Quốc Phong nhắn nhủ: “Năm mới, chỉ mong mình và đồng đội có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các giáo án. Mục tiêu lớn nhất vẫn là có vé dự Asiad và nỗ lực hết sức để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ”.
Gác lại những bộn bề, Quốc Phong mang theo hành lý về quê không chỉ là những món quà Tết cho gia đình, mà còn là cả một bầu trời khát vọng của tuổi trẻ, hứa hẹn một năm 2026 bùng nổ cho bắn cung Việt Nam.
Cú hích từ Ánh Nguyệt và Quốc Phong
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/cung-thu-le-quoc-phong-mang-khat-vong-asiad-ve-que-an-tet-20260212110219266.htm

