Chủ Nhật, Tháng ba 22, 2026
HomeThể ThaoDàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin sau khi thua...

Dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin sau khi thua thảm Everton

Mục tiêu tốp 4 giải quốc nội đang ngày càng xa vời với Chelsea khi họ tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Everton.

Đón đường chuyền hay từ đồng đội James Garner, tiền đạo Beto thoát xuống rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Robert Sanchez, mở tỉ số cho chủ nhà trong hiệp một.

Thua thảm Everton, dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin - Ảnh 1.

Chelsea dưới trướng HLV Liam Rosenior hiện đã thua 4 trận liên tiếp. Nhiều người hâm mộ kêu gọi xa thải nhà cầm quân này.

Sang hiệp 2, HLV Liam Rosenior điều chỉnh chiến thuật, quyết định kéo Moises Caicedo sang đá hậu vệ phải, còn Alejandro Garnacho vào thay Malo Gusto.

Nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn với đội bóng London. Cú sút căng “xâu kim” thủ môn Sanchez giúp tiền đạo Beto hoàn tất cú đúp cá nhân.

Tiếp đến, Iliman N’Diaye khép lại đêm ác mộng của Chelsea bằng pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-0 cho Everton.

Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Chelsea, qua đó khiến sức ép dồn thêm lên HLV Liam Rosenior.

Màn trình diễn thất vọng này khiến nhiều cầu thủ Chelsea bị chuyên gia của tờ SunSport chấm điểm dưới trung bình, cụ thể như sau:

Thủ môn Robert Sanchez – 2 điểm

Sanchez khiến Chelsea suýt phải trả giá ngay trong 10 phút đầu, khi cố triển khai bóng từ sân nhà rồi bị Beto áp sát cướp bóng.

Thủ môn người Tây Ban Nha còn dễ dàng bị Beto tâng bóng qua đầu ở bàn thua đầu tiên. Đến bàn thua thứ 2, anh lại phản xạ quá yếu trước cú dứt điểm của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Đó là màn thể hiện không đạt yêu cầu của Sanchez, người đang đánh mất phong độ và sự tự tin.

Hậu vệ Malo Gusto – 5 điểm

Malo Gusto có một tình huống lăn xả quan trọng trong hiệp 1 để ngăn James Garner ghi bàn. Trong số các hậu vệ Chelsea, anh là người chơi ổn nhất, với vài pha tắc bóng và đánh chặn tốt để hạn chế Iliman N’Diaye.

Tuy nhiên, Gusto bị rút ra ngay sau giờ nghỉ, khi HLV Liam Rosenior kéo Moises Caicedo sang đá hậu vệ phải.

Trung vệ Wesley Fofana – 2 điểm

Wesley Fofana lại xuất hiện đúng ở điểm nóng trong một bàn thua nữa của Chelsea. Trung vệ này đứng sai vị trí, thiếu tập trung và chỉ biết nhìn Beto băng xuống đối mặt khung thành.

Khả năng chuyền bóng của anh cũng thiếu chuẩn xác ngay từ đầu trận, nhiều lần phải nhờ Caicedo bọc lót.

Dù có nhiều pha phòng ngự nhất đội nhưng chừng đó vẫn chưa đủ giúp Wesley Fofana nhận về điểm số rất tệ.

Thua thảm Everton, dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin - Ảnh 2.

Wesley Fofana để Beto áp đảo hoàn toàn.

Hậu vệ Jorrel Hato – 5 điểm

Jorrel Hato tỏ ra tự tin và mạch lạc hơn khi cầm bóng triển khai từ hàng thủ so với Wesley Fofana. Đây cũng là điểm mạnh dễ hiểu của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax.

Dù vậy, hậu vệ trẻ này vẫn lép vế trước Beto trong nhiều pha tranh chấp, nhất là khi phải đối đầu trực diện với sức mạnh và thể hình vượt trội của tiền đạo Everton.

Hậu vệ Marc Cucurella – 4 điểm

Marc Cucurella chơi tạm ổn ở mặt trận phòng ngự, nhưng lại không tạo được ảnh hưởng khi dâng cao, điều anh từng làm khá tốt dưới thời cựu HLV Enzo Maresca.

Ở bàn thua thứ 2, anh bị hút khỏi vị trí và hoàn toàn bất ngờ trước pha băng lên của Idrissa Gueye, nên không thể áp sát tiền vệ người Senegal.

Tiền vệ Moises Caicedo – 5 điểm

Moises Caicedo phải liên tục sửa sai cho đồng đội ngay từ đầu trận, trong đó có tình huống giải nguy cho Wesley Fofana chỉ sau chưa đầy 5 phút.

Sang hiệp 2, anh được kéo sang đá hậu vệ phải và bắt đầu gặp vấn đề. Iliman N’Diaye gần như rất thích đối đầu với Caicedo trong vòng cấm, trước khi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao ghi bàn.

Thua thảm Everton, dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin - Ảnh 3.

Moises Caicedo chơi tốt hiệp một nhưng gây thất vọng ở hiệp hai.

Tiền vệ Romeo Lavia – 5 điểm

Tương tự Caicedo, Romeo Lavia chơi khá tốt trong hiệp 1, đặc biệt ở khả năng chặn các đợt lên bóng của Everton và xoay sở trong không gian hẹp để đưa bóng lên cho đồng đội.

Anh có nhiều thời gian cầm bóng và triển khai khá tốt nhưng rốt cuộc vẫn không tạo ra được khác biệt ở mặt trận tấn công. Ở khâu tranh chấp phòng ngự, Lavia lại không quyết liệt bằng Caicedo.

Anh rời sân ở phút 56 để nhường chỗ cho Andrey Santos.

Tiền vệ Cole Palmer – 4 điểm

Trong hiệp 1, Cole Palmer là cầu thủ hiếm hoi của Chelsea tạo được cảm giác có thể làm nên chuyện, với vài pha xử lý mềm mại và những đường chọc khe cho Joao Pedro phía trên.

Nhưng sang hiệp 2, anh tỏ ra bế tắc, thất vọng và gần như không có nhiều cơ hội chạm bóng.

Thua thảm Everton, dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin - Ảnh 4.

Cole Palmer gặp khó khăn trong hiệp hai.

Tiền vệ Enzo Fernandez – 4 điểm

Enzo Fernandez có cơ hội rất ngon ăn để gỡ hòa cho Chelsea trong hiệp 1, nhưng bị Jordan Pickford từ chối bằng một pha cứu thua xuất sắc.

Sang hiệp 2, anh lại bị Pickford cản phá thêm một lần nữa. Enzo là người có khả năng ghi bàn rõ ràng nhất của Chelsea nhưng bàn thắng không đến.

So với ngôi sao người Argentina, James Garner thậm chí còn nổi bật hơn hẳn trong trận này.

Tiền đạo cánh Pedro Neto – 2 điểm

Pedro Neto tiếp tục gây thất vọng với một màn trình diễn nhạt nhòa, cho thấy anh vẫn chưa thoát khỏi quãng thời gian sa sút trong màu áo Chelsea.

Ngay trong hiệp 1, Cole Palmer đã tỏ rõ sự bực bội khi Neto cắt ngang pha xử lý của mình. Tiền vệ người Anh lập tức phản ứng dữ dội, liên tục la hét và vung tay trong phần còn lại của tình huống đó.

Xét về chuyên môn, ngôi sao người Bồ Đào Nha gần như không để lại dấu ấn. Anh không có cú sút nào đi trúng đích, chỉ thành công 2 trong 3 pha rê bóng và không tạo ra đủ sức ép lên hàng thủ Everton.

Việc Estevao chơi sáng hơn ngay sau khi vào thay càng khiến màn thể hiện của Neto thêm phần mờ nhạt.

Thua thảm Everton, dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin - Ảnh 5.

Pedro Neto thi đấu không tốt ở vị trí tiền vệ cánh của Chelsea.

Tiền đạo Joao Pedro – 2 điểm

Joao Pedro là đầu tàu của Chelsea ở mùa này nhưng đây lại là trận đấu anh bị kìm hãm gần như hoàn toàn.

Thậm chí Marc Cucurella còn có nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm Everton hơn tiền đạo người Brazil.

Trận này, Joao Pedro bị James Tarkowski và Michael Keane phong tỏa triệt để. 

DỰ BỊ

Tiền đạo cánh Alejandro Garnacho (thay Malo Gusto, phút 46) – 3 điểm

Alejandro Garnacho không tạo ra được điều gì đáng kể sau khi vào sân.

Anh gây chú ý nhiều hơn bằng việc phàn nàn và cuối cùng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Tiền vệ Andrey Santos (thay Romeo Lavia, phút 57) – 4 điểm

Andrey Santos luân chuyển bóng khá gọn ở khu trung tuyến, nhưng ngoài điều đó ra thì đóng góp không nhiều.

Khi cần phòng ngự, anh vẫn hoàn thành ở mức ổn.

Tiền đạo cánh Estevao (thay Pedro Neto, phút 70) – 6 điểm

Việc Estevao trở thành cầu thủ hay nhất của Chelsea trên sân Merseyside nói lên rất nhiều điều.

Vừa vào sân, tài năng trẻ người Brazil đã liên tục rê bóng, chủ động đối đầu hậu vệ đối phương và thực sự gây ra không ít rắc rối cho hàng thủ Everton.

Anh từng đưa bóng dội xà ngang từ một quả phạt góc, đồng thời phối hợp khá ăn ý với Cole Palmer, dù cuối cùng Chelsea vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Trung vệ Tosin Adarabioyo (thay Moises Caicedo, phút 78) – không chấm

Tiền đạo Liam Delap (thay Joao Pedro, phút 78) – không chấm

Nguồn: https://nld.com.vn/dan-sao-chelsea-nhan-ve-diem-so-kho-tin-sau-khi-thua-tham-everton-196260322054415796.htm

NLD Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay