Thứ ba, Tháng hai 10, 2026
HomeGiải TríĐạo diễn Pháp tìm nguồn cội quá khứ, gặp được tình yêu...

Đạo diễn Pháp tìm nguồn cội quá khứ, gặp được tình yêu trên đất Việt

François Bibonne sinh năm 1995 tại Paris (Pháp). Anh có dòng máu Việt từ bà nội. Năm 2018, sau khi bà nội mất, anh đến Việt Nam lần đầu để tìm hiểu quê hương và bắt đầu hành trình đặc biệt của “vị lữ khách đi tìm ký ức qua những thước phim”.

Mới đây, nhân dịp giáp Tết Bính Ngọ, François Bibonne chia sẻ những kỷ niệm xúc động khi nhớ về bà nội. Thời nhỏ, qua lời kể của bà, những ký ức về phong tục, gia đình và quê nhà dần hình thành trong Bibonne một thôi thúc âm ỉ. Anh mang theo chiếc ba lô trở về Việt Nam, mang theo cả một phần tư dòng máu Việt trong mình, để tìm hiểu điều đã gắn bó với gia đình suốt nhiều thế hệ.

Đạo diễn Pháp tìm nguồn cội quá khứ, gặp được tình yêu trên đất Việt - 1

Đạo diễn François Bibonne (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng bà đã cử tôi về Việt Nam, để tôi trở thành chiếc cầu nối giữa linh hồn bà và đất nước này hôm nay?”, François Bibonne chia sẻ.

Bà nội không chỉ là ký ức gia đình, mà còn là “chiếc la bàn” đầu tiên định hình cảm xúc, sự trắc ẩn và tình yêu nghệ thuật trong anh. Từ những hạt mầm ban đầu ấy, François Bibonne tự mình vun đắp nên mối gắn bó sâu sắc hơn với mảnh đất hình chữ S.

Đạo diễn Pháp tìm nguồn cội quá khứ, gặp được tình yêu trên đất Việt - 2

François Bibonne kể hành trình đi tìm ký ức qua những thước phim về Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ phim đầu tay Once Upon a Bridge in Vietnam I (tạm dịch: Ngày xưa có một cây cầu ở Việt Nam I) ra mắt năm 2024 là tác phẩm gửi gắm lời tri ân François Bibonne dành cho bà nội. Anh kể về Việt Nam qua lăng kính âm nhạc cổ điển, thứ ngôn ngữ anh cho rằng đủ tinh tế để chạm tới ký ức và nỗi nhớ.

Tuy nhiên, ở bộ phim tiếp theo Once Upon a Bridge in Vietnam II (2025), nam đạo diễn chọn một hướng tiếp cận khác là bóng đá. 

François Bibonne lý giải, sau thời gian sống tại Việt Nam, anh nhận ra âm nhạc là chưa đủ để diễn tả trọn vẹn “tinh thần Việt”. Bóng đá, với anh, là trạng thái bùng nổ cảm xúc rõ nét nhất. “Không phải ai cũng nghe nhạc cổ điển, nhưng ai cũng biết đội tuyển bóng đá quốc gia”, anh nói.

Hình ảnh dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, sự hòa quyện giữa các thế hệ, giới tính và cả người nước ngoài trong niềm vui chung, theo François Bibonne, chính là chất “thơ” hào hùng mà anh muốn kể với thế giới. Thước phim ấy từng được anh mang tới trình chiếu tại Đại học Harvard, trong một buổi giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.

Đạo diễn Pháp tìm nguồn cội quá khứ, gặp được tình yêu trên đất Việt - 3

François Bibonne nên duyên cùng một cô gái Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/dao-dien-phap-tim-nguon-coi-qua-khu-gap-duoc-tinh-yeu-tren-dat-viet-20260209121428647.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay