
Chiến sĩ trẻ đưa đào Tết xuống tàu, đem ra Trường Sa – Ảnh: MAI THẮNG
Mỗi chuyến tàu không chỉ là hành trình vượt sóng gió mà còn là hành trình của nghĩa tình, của niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa hậu phương lớn và tiền tuyến đầu sóng ngọn gió.
Quà hậu phương ấm lòng lính đảo
Một ngày đầu tháng 1, cầu cảng Vùng 4 hải quân đông đủ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến tiễn bốn chuyến tàu “xông biển đầu năm” 2026. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng sóng, tiếng gọi nhau rộn ràng nhưng trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm xúc động khó giấu. Đây không chỉ là những chuyến tàu chở hàng Tết mà là những chuyến tàu chở tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Trước giờ tàu nhổ neo, ông Trần Phong – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – bắt tay từng thuyền trưởng, từng chính trị viên.
“Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân tổ chức những chuyến tàu mang hàng, quà Tết ra Trường Sa. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu nặng của quân và dân cả nước đối với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Ở đâu có bộ đội hải quân, ở đó có nhân dân chở che, đùm bọc. Những phần quà xuân sẽ đến tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên từng đảo, từng điểm đảo, giúp các anh thêm vững vàng tay súng để nhân dân cả nước đón Tết yên bình, sum vầy” – ông Phong nhấn mạnh.
Cùng dự lễ tiễn tàu, chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn – Tư lệnh Vùng 4 hải quân – ân cần bắt tay từng cán bộ, chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ.
Ông căn dặn: “Đây là những chuyến tàu đặc biệt, chở theo niềm tin và tình cảm của cả nước. Thời tiết Trường Sa thời điểm này sóng to, gió lớn, việc chuyển hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần xung kích, quyết thắng, tôi tin các đồng chí sẽ đưa quà Tết đến tận tay từng cán bộ, chiến sĩ, ngư dân. Chúc đoàn công tác hải trình bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Thượng tá Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa – thay mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Ông xúc động chia sẻ: “Những phần quà này không chỉ là vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, là tình cảm sâu nặng của hậu phương dành cho Trường Sa. Đó là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Theo Phòng hậu cần Vùng 4 hải quân, ngoài tiêu chuẩn quân nhu theo quy định, hàng trăm tấn hàng Tết gồm bánh chưng, giò, mứt, bánh kẹo, rau xanh… đã được chuẩn bị chu đáo.
Đặc biệt mỗi đảo, điểm đảo đều được tặng một cây đào hoặc một cây quất – sắc xuân của đất liền gửi ra biển lớn. Với các đảo nổi, tàu cập cầu cảng chuyển hàng trực tiếp. Với đảo chìm, hàng Tết được trung chuyển bằng xuồng chuyển tải.
Dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu, mệnh lệnh không thay đổi: quà xuân phải đến tận tay người lính đảo. Toàn bộ hải trình dự kiến kéo dài từ 20 đến 22 ngày.
Canh giữ biển trời mùa xuân
Trong bốn chuyến tàu ra Trường Sa lần này, ngoài lực lượng vận chuyển hàng Tết còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lên đường thay quân, nhận nhiệm vụ mới. Với họ, Trường Sa không chỉ là nơi công tác mà là phần máu thịt của Tổ quốc.
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Xuân Thủy sau hơn ba tháng về đất liền huấn luyện và nghỉ phép lại hành trình ra đảo Cô Lin. Đây là lần thứ ba anh đón Tết xa nhà. Anh nói giản dị: “Ngày Tết ai cũng muốn ở bên gia đình nhưng đã là người lính thì nhiệm vụ đặt lên trên hết. Ngoài đảo bây giờ điều kiện tốt hơn nhiều, Tết cũng có bánh chưng, giò, mứt. Chỉ khác là không được dạo xuân nơi đất liền. Chúng tôi sẽ vững vàng tay súng để đất liền đón xuân trọn vẹn”.
Ở góc boong tàu, chiến sĩ trẻ Nguyễn Công Doanh, quê Nghệ An, lần đầu đi đảo và đón Tết xa nhà. Khi tiếng còi tàu vang lên, mắt Doanh đỏ hoe: “Em nhớ ba mẹ lắm. Nhưng em hiểu đã là lính thì nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành. Những tháng ngày huấn luyện vừa qua đã giúp em trưởng thành hơn”.
Xúc động nhất là khoảnh khắc chia tay của trung úy Lương Thanh Bình với vợ trẻ và con gái 3 tuổi trước khi tàu rời cảng đi đảo Sơn Ca.
Trong gió biển lồng lộng, anh ôm vợ thật chặt: “Tết này hai mẹ con ở nhà nhé, anh sẽ sớm về…”. Chị Cao Thị Hoài Thư lặng lẽ gật đầu, giấu nước mắt sau vai áo chồng. Đứa con nhỏ hôn lên má cha lần nữa. Khi tàu hú còi rời bến, Bình quay lại vẫy tay chào đất liền. Phía trước anh là Trường Sa – nơi mùa xuân đang đợi.
Quà hậu phương ấm lòng lính đảo
Hàng, quà Tết của quân và dân cả nước gửi tặng không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu mà còn khẳng định ở đâu có bộ đội hải quân, ở đó có nhân dân chở che đùm bọc. Với tinh thần quà hậu phương ấm lòng lính đảo, những phần hàng quà Tết sẽ được chuyển đến tận tay cán bộ, chiến sĩ, quân và dân các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa giúp các chiến sĩ thêm vững vàng tay súng, canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc cho nhân dân cả nước đón Tết yên bình.
Thượng tá Phạm Thanh Liêm (Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa)

Tàu rời bến, lên đường làm nhiệm vụ – Ảnh: ĐAN THUẦN
Mang Tết đến đặc khu Côn Đảo và nhà giàn DK1
Ngày 16-1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân tổ chức tiễn hai đoàn công tác, phóng viên đi thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và quân dân đặc khu Côn Đảo dịp xuân Bính Ngọ 2026.
Phát biểu tại lễ tiễn, đại tá Đỗ Hồng Duyên – Phó chính ủy Vùng 2 hải quân – cho biết các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài kiên cố, cột mốc thiêng liêng trên biển mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi chuyến công tác là sợi dây vô cùng bền chặt, kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi.
Các thành viên trong đoàn sẽ là những sứ giả mang theo hương vị mùa xuân, mang theo tình cảm ấm áp, sự quan tâm sâu sắc và sự tri ân của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tới các chiến sĩ và đồng bào ta nơi đảo xa. Mỗi món quà Tết, mỗi lời thăm hỏi, mỗi cái bắt tay sẽ tiếp thêm sức mạnh, củng cố thêm ý chí, sưởi ấm thêm trái tim những người lính đảo trong những ngày Tết đến, xuân về mà vẫn phải kiên cường trụ vững nơi tuyến đầu của Tổ quốc…
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/dem-tet-ra-truong-sa-20260117091842143.htm

