Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dự lễ khai mạc bầu cử ở phường An Khánh
Tại khu vực bỏ phiếu 1 (Khu phố 1), số 23 đường Đoàn Hữu Trưng, phường An Khánh, TP.HCM, lễ khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng với sự tham dự của ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ngay sau lễ khai mạc, hai ông đã thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử.
Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn phường An Khánh lần lượt tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội của toàn dân.
Ghi nhận tại đây, không khí trở nên nhộn nhịp khi đông đảo cử tri có mặt tham gia ngày hội của toàn dân. Người dân xếp hàng ngay ngắn, lần lượt thực hiện các bước kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy trình.
Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ, băng rôn và các bảng hướng dẫn rõ ràng. Lực lượng công an, dân phòng cùng các thành viên tổ bầu cử túc trực, hỗ trợ cử tri, phát loa thông báo. đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân thuận lợi, nhanh chóng.
Theo ghi nhận, tại khu vực bỏ phiếu số 1 có gần 2.000 cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Trong đó, cử tri lớn tuổi nhất năm nay là 91 tuổi.

Là cử tri thực hiện bỏ phiếu sớm tại đây, bà Bùi Thị Chuộng (87 tuổi, ngụ phường An Khánh) cho biết vì háo hức chờ đến giờ đi bỏ phiếu nên cả đêm gần như không ngủ, bà chỉ mong trời sáng để có mặt sớm tại điểm bầu cử. Theo bà công tác chuẩn bị năm nay được tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho cử tri đến thực hiện quyền công dân.
“Những lần bầu cử trước tôi cũng thường đi rất sớm, nhưng lần này hồi hộp nên gần như thức trắng đêm để chờ. Tôi mong sẽ bầu được những người thật sự có đức, có tài, làm tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó” – bà Chuộng chia sẻ.

Hình ảnh bà Nguyễn Kim Dung (76 tuổi) đẩy xe lăn đưa chồng là ông Hoàng Đức Chính (86 tuổi, cùng ngụ phường An Khánh) đến tham gia bỏ phiếu khiến nhiều người xúc động.
Ông Chính từng bị đột quỵ hai lần, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sáng nay ông vẫn quyết tâm đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân trong không khí hào hứng, phấn khởi. Từ nhà đến điểm bầu cử khoảng 500 m, bà Dung đã đẩy xe lăn đưa chồng đến và tại đây hai ông bà được lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tận tình.
Còn bà Dung cho biết từ 5 giờ sáng hai vợ chồng đã thức dậy chuẩn bị đi bỏ phiếu. “Những lần bầu cử trước vợ chồng tôi đều cùng nhau đi bầu, lần này dù sức khỏe không còn như trước nhưng chúng tôi vẫn muốn trực tiếp đến điểm bầu cử để tham gia ngày hội của toàn dân” – bà Dung nói.
Ông Chính chia sẻ hy vọng sẽ bầu chọn được những đại biểu có năng lực, góp phần cải thiện đời sống người dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư (sinh năm 2005, áo trắng ở giữa) lần đầu tiên tham gia bầu cử sau khi đủ 18 tuổi.
Minh Thư cho biết cách đây năm năm, trong kỳ bầu cử trước, bản thân vẫn chưa đủ tuổi để thực hiện quyền công dân. Vì vậy, trong lần bầu cử này, Minh Thư cảm thấy rất tự hào và háo hức khi được trực tiếp tham gia ngày hội của toàn dân.
“Em rất vui và tự hào khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu. Em kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước” – Minh Thư chia sẻ.
Minh Thư cũng bày tỏ mong muốn các bạn trẻ như mình tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển bản thân để trong tương lai có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội, thậm chí trở thành những ứng cử viên phục vụ nhân dân.
NHẬT DIỄM
Nguồn: https://plo.vn/cap-nhat-den-16-gio-hom-nay-ca-nuoc-co-hon-71-trieu-cu-tri-bo-phieu-bau-cu-dat-9319-post899491.html

