Thứ bảy, Tháng mười hai 13, 2025
HomeThể ThaoĐến SEA Games không chỉ cứ huy chương vàng mới là vui

Đến SEA Games không chỉ cứ huy chương vàng mới là vui

SEA Games - Ảnh 1.

Kim Thị Huyền lau vội nước mắt trên bục nhận huy chương nội dung đẩy tạ tại SEA Games 33 – Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Chiều 12-12, nội dung chung kết đẩy tạ nữ của môn điền kinh SEA Games 33 đã diễn ra. Tại đây, một VĐV Việt Nam đã ăn mừng cuồng nhiệt như thể mình vừa chiến thắng.

Sự thay đổi ngoạn mục

Người đó là Kim Thị Huyền. Với lá cờ Tổ quốc trên tay, cô đã chạy khắp sân ăn mừng, khiến nhiều người lầm tưởng cô giành huy chương vàng. Nhưng rồi khi được hỏi thăm, cô chỉ bẽn lẽn chia sẻ: “Em giành huy chương đồng thôi anh”.

Có vậy thôi mà cô đã vỡ òa trong cảm xúc sung sướng. Thậm chí cô còn chạy đến an ủi VĐV người Malaysia Maryata Nani Sahirah đang nằm khóc trên sân sau khi thi. Một lần nữa, người viết lại “việt vị” vì nghĩ rằng cô gái của Malaysia đang khóc vì nhận thất bại.

SEA Games - Ảnh 2.

Khoảnh khắc người giành huy chương đồng lại đi an ủi người giành… huy chương vàng – Ảnh: ĐỨC KHUÊ

SEA Games - Ảnh 3.

Kim Thị Huyền chia sẻ niềm vui với Maryata Nani Sahirah – Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhưng đến khi bảng điểm hiện lên mới ngỡ ra rằng Sahirah giành… huy chương vàng. Đó là những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Còn hành động của Kim Thị Huyền là để san sẻ niềm vui cùng Sahirah.

“Tôi có quen bạn đó từ trước. Bạn đó dễ thương lắm nên tụi tôi dễ gần gũi. Lúc bạn đó khóc, tôi chỉ đến đỡ dậy để giúp bạn ăn mừng thôi. Tôi còn chọc bạn là mít ướt nữa mà” – Kim Thị Huyền thật thà chia sẻ.

Trở lại với VĐV Việt Nam, tấm huy chương này là hành trình thay đổi ngoạn mục của cô. Năm 2022, tại SEA Games 31 ở Việt Nam, cô từng có vinh dự góp mặt trong đội hình tuyển điền kinh Việt Nam.

Nhưng nội dung thi của cô khi đó là ném đĩa, chứ không phải đẩy tạ. Thành tích của Kim Thị Huyền cũng không đi tới đâu. Vì vậy cô và ban huấn luyện đã đi đến quyết định quan trọng: bỏ hẳn ném đĩa và tập trung vào đẩy tạ.

Và chính điều đó đã giúp cho VĐV sinh năm 2003 giành tấm huy chương đồng đáng nhớ tại SEA Games 33.

Nước mắt của người về hạng 3

SEA Games - Ảnh 4.

Hình ảnh mạnh mẽ của Kim Thị Huyền khi thi đấu – Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tại các sự kiện thể thao, người ta thường thấy người về nhất khóc nức nở vì hạnh phúc, còn người về nhì cũng khóc vì đau đớn. Ít khi nào người về ba lại khóc, vì họ cũng không biết khóc vì cái gì.

Nhưng Kim Thị Huyền vẫn khóc. Trên bục nhận huy chương, những giọt nước mắt đã rơi vì đó là lần đầu tiên cô được đứng ở vị trí đó. Và cũng vì một lý do nữa, đã khiến cô vỡ òa cảm xúc.

Với thành tích 15,92m ở phần thi đẩy tạ, Kim Thị Huyền đã phá kỷ lục quốc gia lần thứ 2 trong sự nghiệp. Kỷ lục trước đó là 15,27m, cũng do chính cô nắm giữ. Nhớ lại phần thi của cô, phóng viên mới ngỡ ra vì sao cô lại la hét tưng bừng như thể vừa giành huy chương vàng.

Khi thi đấu, Kim Thị Huyền là một người mạnh mẽ. Trên bục huy chương, cô lại òa khóc như một đứa trẻ. Người đời hay đồn Lão Tử từng nói “người biết đủ là người giàu có”. Trên mạng thì câu này đôi khi được chế lại thành “người biết đủ là người hạnh phúc”.

Hình ảnh của Kim Thị Huyền là minh họa quá rõ cho điều đó. Thế mới thấy, không phải cứ đến SEA Games là phải có huy chương vàng. Đôi khi chỉ một thành tích nhỏ, chỉ cần vượt qua chính bản thân thôi là đã vui rồi.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/den-sea-games-khong-chi-cu-huy-chuong-vang-moi-la-vui-20251213100522799.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay