
Gần 23h ngày mùng 6 Tết tại một số đoạn trên quốc lộ 1 thuộc Long An cũ vẫn còn cảnh xe cộ ùn ứ – Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Chuyện kẹt xe cửa ngõ miền Tây qua bài viết “120km đi hơn 8 tiếng, nỗi ‘ám ảnh’ kẹt xe trên đường trở lại TP.HCM” trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến bạn đọc.
Kẹt xe còn bị “chặt chém” đồ ăn, nước uống
Nhiều bạn đọc cho rằng cảnh này trở nên quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết. Bạn đọc Mỹ Linh kể: “Nhớ có năm kẹt xe hơn 10 tiếng đồng hồ, nhiều người không chuẩn bị trước thức ăn khi lên xe nên vừa đói vừa khát. Mua ở các quán ăn thì bị chém giá nước uống, đồ ăn các thứ”.
Cảm giác ấy không phải cá biệt. Bạn đọc tên Nguyễn Hiếu chia sẻ hành trình cụ thể: “Ngày mùng 6 tôi đi xe hơi từ Cái Bè (Tiền Giang cũ) lúc 12h10, đến Gò Vấp (TP.HCM) lúc 18h30, mất 6 tiếng 20 phút. Vậy là còn may hơn nhiều anh chị”.
Sự mệt mỏi còn nhân lên khi hành trình kéo dài ảnh hưởng sinh hoạt gia đình. Bạn đọc tên Giang chia sẻ: “Tôi cũng về nhà ở TP.HCM lúc gần 2h sáng, mấy cháu nhỏ ngủ được 2-3 tiếng rồi phải thức dậy đi học”.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người mệt mỏi hơn cả là cảm giác lặp lại. “Có năm nào không kẹt xe đâu”, bạn đọc Linh Linh bày tỏ.
Bạn đọc tên Nam kể thêm rằng một số thời điểm khác trong năm cũng có kẹt xe và cho rằng nếu đường sá không được mở rộng thì tình trạng kẹt xe mỗi dịp lễ, Tết sẽ tiếp tục lặp lại ở các tuyến đường về miền Tây.
Mong có tuyến tàu điện đi các tỉnh miền Tây
Để hạn chế tình trạng kẹt xe đã có một số giải pháp tạm thời được thực hiện. Bạn đọc Linh Linh chia sẻ: “Năm nay đã có lực lượng chức năng phân luồng một số đoạn rồi đó, chứ không là còn kẹt lâu hơn nữa”.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nguyên nhân nằm ở hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu. Bạn Thùy Dương đề xuất cần cải thiện hạ tầng giao thông ở các tỉnh miền Tây, cửa ngõ TP.HCM.
“Trước đây chỉ có quốc lộ 1 kẹt đã đành, nay có cao tốc TP.HCM – Trung Lương và cả tuyến quốc lộ 50 nối Tiền Giang cũ và TP.HCM sao vẫn kẹt”, bạn đọc tên Long băn khoăn.
Tuy vậy, không phải ý kiến nào cũng đồng tình rằng nguyên nhân dẫn đến kẹt xe đều nằm ở hạ tầng. Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc cho rằng đây là “tình cảnh chung không chỉ ở Việt Nam”, đồng thời khuyên người đi đường “mai mốt về lại TP.HCM nên đi sớm hơn một chút”.
Bạn đọc tên Ba Phi góp ý thêm: “Bà con mình thích đông vui, năm nào cũng dồn ngày cuối mới lên nên mới vậy”. Còn bạn đọc có email vanm****@gmail.com chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Đoạn đường 120km, nếu là tôi thì sẽ xuất phát lúc 2h hay 3h sáng, không bị kẹt xe, chạy 2,5 tiếng là tới TP.HCM trước 6h sáng”.
Nhưng quan điểm này lập tức nhận phản hồi. “Tết đi chơi chớ đi đâu mà phải 2h sáng dậy đi?”, bạn Nam đáp lại. Ý kiến khác cho rằng không thể xem việc “hy sinh giấc ngủ” là giải pháp tốt.
Bạn đọc Hưng thì đề xuất: “Nên làm nhanh tuyến quốc lộ 50B, từ Mỹ Tho đi TP.HCM”. Trong khi đó bạn đọc tên Nhân mong muốn tương lai có tàu điện, tàu hỏa cao tốc đi miền Tây để bà con có nhiều sự chọn lựa, việc đi lại thuận tiện hơn.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/di-tu-mien-tay-toi-tp-hcm-120km-mat-hon-8-tieng-mong-som-cai-thien-20260224172302525.htm

