Chỉ mới lên sóng 6 tập, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã nhanh chóng nhanh chóng cán mốc hơn 250 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng và giữ vững độ thảo luận trên mạng xã hội. Thuộc thể loại ngôn tình – dòng phim vốn là gu “quốc dân” nhưng cũng dễ rơi vào lối mòn sến súa, cường điệu, song bộ phim đến nay vẫn giữ được sức hút ổn định, thậm chí ngày càng viral hơn.

Đi theo dòng phim ngôn tình, đạo diễn Vũ Khắc Tuận cho biết anh đã tham khảo nhiều tác phẩm Hàn như Hậu Duệ Mặt Trời, Thư Ký Kim Sao Thế, Hạ Cánh Nơi Anh hay Ngôi Nhà Hạnh Phúc để học cách xây dựng hình ảnh, nhịp kể và “tinh thần lãng mạn hiện đại”. Từ đó, anh “trẻ hóa” tư duy làm phim, làm mới những mô-típ quen thuộc như oan gia tái ngộ, thiếu gia – cô gái bình thường hay tình yêu vượt định kiến. Nhưng chắc chắn phim sẽ không thể thành công như vậy nếu không sở hữu một dàn diễn viên tiệm cận hoàn hảo từ tuyến chính đến tuyến phụ.
Nếu phải gọi tên cặp đôi trung tâm tạo nên sức hút rõ rệt nhất, thì đó chắc chắn là Võ Điền Gia Huy – Tam Triều Dâng. Cả hai không chỉ có lợi thế ngoại hình sáng màn ảnh mà còn tạo được phản ứng hóa học tự nhiên. Ngay từ khi còn là học sinh hay lúc đã trưởng thành, cặp đôi “oan gia” này vẫn luôn thể hiện tính cách thật nhất của bản thân cho đối phương, không cần phải cố “gồng” để tỏ ra hiền lành hay hoàn hảo.


Nói về Gia Huy, anh mang đến hình ảnh nam chính điềm tĩnh, nội tâm nhưng lại rất hay bày “trò con bò” mỗi khi ở cạnh người mình thầm thương. Trong khi đó, Tam Triều Dâng lại ghi điểm bằng nét mong manh nhưng không hề yếu đuối. Những phân đoạn cảm xúc giữa họ được xử lý gọn gàng, không lố, vừa đủ để khán giả tin vào tình yêu của nhân vật. Thậm chí, sự ăn ý này còn khiến khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình, liên tục đặt nghi vấn về khả năng “phim giả tình thật”.
Ở tuyến nhân vật trưởng thành, Lê Phương – Quốc Huy lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác: chín chắn, từng trải nhưng cũng rất cuốn hút đúng chuẩn “red flag” chính hiệu. Cả hai chinh phục người xem bằng diễn xuất chắc tay, không kiêng dè mà liên tục tung hứng những màn thả thính khiến người xem thích thú.

Lê Phương đặc biệt gây ấn tượng với cách thể hiện một người phụ nữ hiện đại, sắc sảo và tự tin và không ngại chủ động, khác hẳn với những vai diễn trước đó của cô. Trong khi đó, Quốc Huy nhập vai một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm nhưng cũng rất “ăn chơi”, khiến tương tác của cặp đôi U40 càng thêm “cháy”.

Một cặp đôi phụ nhưng vẫn khiến dân tình thổn thức khác là Ngọc Vàng và Thùy Anh. Dù không chiếm quá nhiều thời lượng, nhưng mỗi lần lên sóng, khán giả lại được dịp tan chảy trước sự tương tác nhẹ nhàng và đầy tình ý của đôi trẻ. Cả hai đem lòng thương nhau nhưng hiện tại đều đang có lối đi riêng, không thể làm gì hơn ngoài nhớ về quá khứ nhưng vẫn luôn dõi ánh mắt theo đối phương.
Ngọc Vàng gây thiện cảm nhờ visual điển trai không điểm ào chê cùng diễn xuất bằng ánh mắt đầy tình cảm, chân thực. Còn Thùy Anh thể hiện tốt vai cô tiểu thư nhà giàu thanh lịch và dịu dàng, hạnh phúc nhất khi cạnh người mình yêu. Dù chỉ là tuyến phụ nhưng cặp đôi vẫn thu hút nhiều sự chú ý, khán giả cực kỳ mong chờ ngày cả hai chính thức là của nhau.

Nhìn tổng thể, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay không phải là một kịch bản xuất sắc hay đột phá, thậm chí vẫn đi theo lối mòn của phim ngôn tình. Tuy nhiên, chính diễn xuất tròn vai, ngoại hình sáng và sự ăn ý giữa các cặp đôi đã nâng tầm toàn bộ tác phẩm. Như nhiều ý kiến nhận xét, đây là kiểu phim “kịch bản 3 xu, diễn viên 3 tỷ”, nhờ có dàn cast như được “đo ni đóng giày” mà kéo tổng thể phim lên một tầm cao mới.
Nguồn: Tổng hợp
Nguồn: https://kenh14.vn/dinh-cao-phim-ngon-tinh-viet-la-day-chu-dau-kich-ban-3-xu-dien-vien-3-ty-cang-xem-cang-luy-khong-dut-noi-215260331112711203.chn

