Mới đây, diva Hồng Nhung đăng tải video chia sẻ về những thay đổi sau 2 đợt xạ trị. Cô cho biết bản thân không lường trước được tác động mạnh của quá trình điều trị. Nữ ca sĩ nói cô bị đau nhức toàn thân, mất ngủ và không ăn được. Những biến đổi về thể chất ảnh hưởng đến tâm lý khiến cô sợ hãi khi chuẩn bị tiếp nhận xạ trị lần 3.
Hồng Nhung chia sẻ: “Tôi không chuẩn bị trước là xạ trị sẽ mệt đến mức như vậy. Tôi bị đau đầu, đau hết các cơ, buồn nôn, bứt rứt khó ngủ và không ăn được. Bác sĩ đã cho thêm thuốc giảm đau, thuốc chống nôn. Qua 2 ngày nghỉ thì hôm nay tôi thấy đỡ hơn. Nhưng phải nói rằng khi đi đến xạ trị lần 3, tôi có sợ”.
Hồng Nhung thừa nhận nỗi sợ khi chuẩn bị tiếp nhận xạ trị lần 3.
Hồng Nhung nói cô sợ hãi theo bản năng, thậm chí có thái độ cáu gắt với chính mình – cảm xúc đã lâu mà cô không cảm nhận được. Nữ ca sĩ tâm sự: “Có lẽ, sự sợ hãi này hơi bản năng thôi. Về lý trí, tôi biết việc xạ trị mà mình đang làm nhẹ lắm, không ăn thua gì đối với những chị em đang trị liệu căn bệnh ung thư vú này. Thậm chí, tôi có thái độ cáu gắt với chính bản thân mình”.
Diva nói những gì cô đang trải qua vẫn nhẹ nhàng so với những bệnh nhân ung thư khác.
XEM VIDEO: Hồng Nhung thừa nhận nỗi sợ trước khi xạ trị lần 3.
Giọng ca Bống bồng ơi cho biết quá trình chiến đấu với bệnh tật của cô không cô đơn mà luôn có người thân, bạn bè đồng hành. Để thuận tiện cho việc chăm sóc cặp song sinh Tôm Tép (con chung của Hồng Nhung và chồng cũ người Mỹ), Hồng Nhung đã chuyển liệu trình điều trị về Việt Nam. Nữ ca sĩ nói 2 con là chỗ dựa tinh thần giúp cô vượt qua bệnh tật.
Diva chia sẻ: “Tôm, Tép ôm tôi nói mẹ cố lên. Các con ngoan ngoãn, học giỏi là động lực rất lớn cho tôi lúc này”.
2 con của Hồng Nhung – Tôm và Tép là chỗ dựa tinh thần cho mẹ.
Nữ ca sĩ đang điều trị tích cực, xung quanh luôn có người thân, bạn bè hỗ trợ.
Trước đó, vào tháng 1/2025, Hồng Nhung xác nhận cô mắc ung thư vú. Nữ ca sĩ quyết định công khai bệnh tình nhằm lan tỏa thông điệp tích cực.
Hồng Nhung tâm sự: “Khi nhận chẩn đoán bị ung thư, tôi muốn giấu bệnh vì không muốn làm cho hàng trăm đồng nghiệp của mình phải lo lắng, những người đang cùng tôi xây dựng chương trình biểu diễn cũng như hoàn thành album thu thanh về Hà Nội, trong khi đó, tôi được điều trị bằng thuốc. Khi tỉnh dậy sau ca mổ, tôi thay đổi và quyết định chia sẻ hình ảnh này đến tất cả những người phụ nữ giống như tôi đang cùng chung một hành trình chiến đấu để chống lại căn bệnh ung thư vú”.
Hồng Nhung xác nhận đang điều trị bệnh ung thư vú hồi tháng 1/2025.
Thời gian này, Hồng Nhung tập trung cho sức khỏe, không phải bận rộn chạy show như trước. Trong ngày sinh nhật vừa qua, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ về việc lập di chúc. Cô bày tỏ ước nguyện khi “nhắm mắt xuôi tay” trong hành trình chống chọi với bệnh tật.
Nữ ca sĩ viết: “Tôi làm di chúc, với ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả một nhúm tro nhỏ xíu trên sông Hồng. Tôi thấy dòng sông Hồng và tôi biết, tôi sẽ ở lại. Bống tự hứa với lòng rằng, tương lai phía trước sẽ luôn giữ vững sự tích cực, năng lượng yêu thương và tiếp tục cất cao tiếng hát cho đời”.
Hồng Nhung cho biết đã lập xong di chúc.
Trước khi gặp biến cố sức khỏe, diva Hồng Nhung có cuộc sống bình yên đáng ngưỡng mộ. Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, cô hạnh phúc bên bạn trai người Đức Gerhard Heusch và cặp song sinh Tôm – Tép. 2 con của nữ ca sĩ có ngoại hình bắt mắt, càng lớn càng rõ nét lai Tây.
Năm 2023, Hồng Nhung nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi lối nói chuyện duyên dáng, trẻ trung cùng sự thân thiện, gần gũi.
Hồng Nhung có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bạn trai Tây và 2 con.

Làng giải trí Việt hiện đang có nhiều nghệ sĩ đang chống chọi với bệnh K (ung thư) như NSƯT Hoài Linh, diva Hồng Nhung,… Họ nhận được nhiều sự động…
Nguồn: https://eva.vn/lang-sao/diva-hong-nhung-so-hai-khi-xa-tri-lan-3-buon-non-khong-an-duoc-cau-gat-voi-chinh-minh-c20a628452.html