Thứ hai, Tháng Một 12, 2026
HomeThời SựĐồ hộp Hạ Long dùng thịt heo bị dịch tả châu Phi;...

Đồ hộp Hạ Long dùng thịt heo bị dịch tả châu Phi; Mất xe, 12 năm sau tìm thấy

đồ hộp - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng lỡ mua phải sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, không biết nên dùng tiếp hay bỏ đi – Ảnh tư liệu

Gây nhiều bức xúc trong bạn đọc tuần qua là vụ hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi suýt được “hô biến” thành thịt hộp, đã bị cơ quan chức năng phát hiện, tập kết tại kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Đồ hộp Hạ Long dùng thịt heo nhiễm bệnh

Liên quan vụ việc này, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức tiêu hủy hơn 130 tấn thịt nhiễm bệnh, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, Đồ hộp Hạ Long được biết là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm với doanh thu có năm lên gần 900 tỉ đồng, từng đạt top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN, top đầu cả nước.

Hàng loạt siêu thị tại TP.HCM đã đồng loạt rà soát sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, chấp nhận đổi trả cho khách ngay sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến doanh nghiệp này.

Nhiều ý kiến bạn đọc gửi về báo Tuổi Trẻ bày tỏ thất vọng, lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như vai trò giám sát của các cơ quan chức năng.

Một số độc giả cho rằng vụ việc cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong khâu quản lý nguyên liệu đầu vào, ngay cả tại một doanh nghiệp có quy mô và thương hiệu lâu năm.

“Mong rằng đây sẽ là bài học sâu sắc, cảnh tỉnh cho tất cả. Xin hãy nhớ rằng ‘kinh doanh có đạo đức’ là môn giáo dục công dân bắt buộc chúng ta phải học để giữ gìn phẩm giá làm người!”, một bạn đọc nhận xét.

Bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai “ném chăn” người nhà bệnh nhân gây tranh luận

Cũng trong tuần qua, một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai giật chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện, khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung video dài gần một phút, người bảo vệ liên tục nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện. Khi cho rằng đã nhắc nhiều lần nhưng không được chấp hành, nhân viên này đã có hành động giật chăn và ném sang chỗ khác. Người nhà bệnh nhân sau đó nói sẽ dậy và thu dọn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, lực lượng bảo vệ tại đây là nhân viên hợp đồng của một công ty an ninh tư nhân có ký kết hợp đồng với bệnh viện.

“Ngay khi nắm được thông tin, bệnh viện đã làm việc với công ty an ninh và có biện pháp xử lý buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm. Nhân viên này đã có lời nói, hành động không phù hợp, không thể chấp nhận trong môi trường bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, đơn vị đã yêu cầu công ty an ninh tăng cường tập huấn, nhắc nhở lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Qua vụ việc, bạn đọc Công Kiên nhận xét: “Thực ra ai cũng muốn có một chỗ nằm đúng nghĩa để nghỉ ngơi nhưng với điều kiện cơ sở vật chất bệnh viện tuyến trên, đến bệnh nhân còn phải nằm hành lang, một giường 2-3 người bệnh nằm chung…, thì chúng ta mới đồng cảm và thông cảm cho những người này”.

Một số ý kiến cũng đề xuất bệnh viện nên chăng có chỗ ngủ nghỉ cho người nhà bệnh nhân, nhất là khi trời Hà Nội rét kinh khủng, người nhà phải nằm ngoài hành lang, thậm chí ở ghế đá ngoài trời.

Mua xe chạy 2 tháng thì bị trộm, gần 12 năm sau được CSGT tìm thấy

Mua xe máy giá 55 triệu đồng từ tháng 7-2014, anh Bùi Sĩ Phú (42 tuổi, ngụ khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ, TP.HCM) mới chạy được 2 tháng thì bị mất. Khi mất xe, anh đã trình báo công an.

Ngày 8-1 năm nay, anh đã nhận lại được chiếc xe bị mất trộm từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Trảng Bàng, Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 786B thuộc ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu, Tây Ninh, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Trảng Bàng phát hiện một xe máy không có gương chiếu hậu do một thanh niên cầm lái.

Nghi ngờ xe có dấu hiệu gắn biển số giả, tổ tuần tra đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra. Tra cứu nhanh theo số máy, số khung xe, lực lượng chức năng xác định đúng là chiếc xe máy mang biển số giả.

Người lái xe là L.T.P. (40 tuổi, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) nói mình mua lại chiếc xe máy này để sử dụng.

Tiến hành xác minh kỹ theo biển số xe máy thật được đăng ký tương ứng với số khung, số máy xe, lực lượng CSGT xác định chiếc xe này là của anh Phú.

Nhiều bạn đọc đã chia sẻ điều may mắn của anh Phú. Để bảo vệ tài sản, bạn đọc Phúc An cũng chia sẻ thêm: “Giải pháp là mua xe xong nên lắp ngay cái định vị hoặc đăng ký mã định danh chính chủ sớm, khi có xảy ra sự cố là có thể truy vết được ngay”.

Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.

Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email [email protected], [email protected], fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/do-hop-ha-long-dung-thit-heo-bi-dich-ta-chau-phi-mat-xe-12-nam-sau-tim-thay-20260111091830262.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay