
Đô vật Zakhar Dzmitrychenk (Belarus) thi đấu tại sới vật Lễ hội làng Triều Khúc – Ảnh: PHÚC TÀI
Ngày 27-2, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), sới vật đầu xuân trở nên sôi động hơn thường lệ với sự xuất hiện của đô vật ngoại quốc Zakhar Dzmitrychenk (Belarus).
Zakhar không phải gương mặt xa lạ tại các hội vật truyền thống ở Việt Nam. Sở hữu thể hình vượt trội với chiều cao 1,81m, cân nặng 94kg, anh được đánh giá là đối thủ đáng gờm mỗi khi bước lên sới vật. Trong trận đấu với đô vật Nguyễn Tiến Triển tại hội vật làng Triều Khúc, Zakhar đã giành chiến thắng sau trận đấu kịch tính.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Zakhar cho biết anh rất yêu con người Việt Nam và đặc biệt yêu thích môn vật truyền thống. Sau lần đầu tham dự vào năm ngoái, đây là lần thứ hai anh tham dự hội vật làng Triều Khúc.
“Năm nay tôi quay lại đây cùng những người bạn, tôi thực sự rất vui khi được hòa mình vào không khí lễ hội”, Zakhar chia sẻ.
Theo Zakhar, từ đầu năm đến nay anh đã tham gia tổng cộng sáu hội vật ở Việt Nam và dự định năm sau sẽ tiếp tục trở lại sới vật Triều Khúc. Đánh giá về các đối thủ, đô vật Zakhar cho biết anh luôn dành sự tôn trọng cho những người cùng thi đấu và ấn tượng với thể lực, kinh nghiệm của các đô vật địa phương.

Đô vật Zakhar Dzmitrychenk và Nguyễn Tiến Triển trong trận đấu. Mặc dù đối thủ Zakhar vượt trội về thể hình, nhưng đô vật Triển tỏ ra không hề sợ hãi – Ảnh: PHÚC TÀI

Nguyễn Tiến Triển nỗ lực hết sức để phá các thế đánh của Zakhar – Ảnh: PHÚC TÀI
Đối đầu với Zakhar trên sới vật là Nguyễn Tiến Triển (23 tuổi, Hà Nội). Sở hữu chiều cao 1,83m, cân nặng 85kg, Triển cho biết anh tham gia hội vật với mong muốn thử thách bản thân. Hiện anh đang theo đuổi môn jiujitsu, trong năm 2026 anh mong rằng sẽ gặt hái được nhiều huy chương ở môn thể thao này.
“Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng khi gặp Zakhar, nhưng khi trống nổi và sau khi “xe đài” (nghi thức trước trận đấu vật) thì không còn sợ nữa, chỉ tập trung thi đấu. Sau trận đấu này, tôi cũng học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật”, Triển nói.
Theo dõi trận đấu, anh Hoàng Xuân Trường (phường Khương Đình, Hà Nội) nhận xét hội vật làng Triều Khúc năm nay rất vui, các keo đấu hấp dẫn. Xem trận đấu của 2 ông đô Zakhar gặp Triển rất kịch tính, các đô vật đều thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến pha vật đẹp mắt gửi tới người xem.
Cùng chung cảm xúc, Nguyễn Tuấn Minh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), người đang theo học môn đấu vật, cho rằng các trận đấu mang lại cảm giác hồi hộp cho khán giả. Mặc dù đô vật nước ngoài có thể hình, thể lực rất tốt, nhưng các đô vật Việt Nam đã thi đấu quyết liệt, tinh thần cao và không hề lo ngại.

Sới vật tại Lễ hội làng Triều Khúc cũng góp mặt nhiều cặp đấu kịch tính – Ảnh: PHÚC TÀI

Các thế đánh, hay phá thế đánh hiểm đều thể hiện bản lĩnh của các đô vật – Ảnh: PHÚC TÀI

Từng khoảnh khắc phân định thắng bại đều đến rất bất ngờ – Ảnh: PHÚC TÀI

Các nữ đô vật thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, cống hiến đến người xem những thế đánh đẹp mắt – Ảnh: PHÚC TÀI

Tại Lễ hội làng Triều Khúc (Hà Nội), đấu vật là một phần không thể thiếu và luôn thu hút sự chú ý của người dân, du khách – Ảnh: PHÚC TÀI
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/do-vat-zakhar-dzmitrychenk-94kg-khuay-dong-hoi-vat-lang-trieu-khuc-2026022719050188.htm

