
Các nhân viên công ty tham dự buổi lễ – Ảnh: ABCTVNEWS
Báo SCMP đưa tin ngày 6-1 cho biết khoảng 100 nhân viên của Công ty Earth Corporation đã tập trung tại chùa Myodoji ở tỉnh Hyogo để tham dự buổi lễ đặc biệt này.
Asahi Broadcasting Television cho hay truyền thống đã được công ty duy trì hơn 40 năm.
Được thành lập tại Osaka năm 1892, Earth Corporation là nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng hàng đầu Nhật Bản. Các cơ sở nghiên cứu của công ty nuôi hơn 1 triệu con gián, hơn 100 triệu con bọ chét cùng nhiều loài côn trùng khác để phục vụ thử nghiệm.
Trong nghi lễ, hình ảnh của một số loài côn trùng, gồm muỗi, gián và ve, được đặt trước bàn thờ. Nhân viên lần lượt thắp nhang và cầu nguyện cho linh hồn những sinh vật này, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp của chúng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Trong buổi lễ, những bức ảnh côn trùng được đặt trên bàn thờ – Ảnh: ABCTVNEWS
Buổi lễ kéo dài khoảng một giờ, gồm phần tụng kinh và giảng pháp của các nhà sư. Ông Tomohiro Kobori, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, cho biết: “Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi nhìn lại vai trò của côn trùng và bày tỏ lòng biết ơn”.
Một số nhân viên ban đầu cảm thấy nghi lễ “kỳ quặc” và “hài hước”, tuy nhiên họ dần hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó.
Nhân viên Mika Kawaguchi chia sẻ với Oricon News: “Những con côn trùng đã giúp chúng tôi phát triển sản phẩm cứu sống con người và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh truyền nhiễm”.
Nhân viên Takayuki Nagamatsu nói với Nikkei Business: “Đối với những nhà nghiên cứu làm việc với động vật thí nghiệm, việc tưởng niệm là một hành động tự nhiên. Ngay cả sinh mạng nhỏ nhất cũng đều quý giá”.

Các nhân viên Công ty Earth Corporation thành kính tại buổi lễ – Ảnh: ABCTVNEWS
Triết lý của Earth Corporation là “sống hài hòa với mọi sinh vật và đạt được sự hòa hợp với Trái đất”. Công ty cũng đổi tên các sản phẩm diệt côn trùng thành “sản phẩm chăm sóc côn trùng”, nhấn mạnh việc bảo vệ con người khỏi các bệnh do côn trùng mang theo thay vì chỉ đơn giản là tiêu diệt chúng.
Trên mạng xã hội, một người dùng bình luận về buổi lễ: “Tôi tôn trọng cách nghĩ này. Tôi ghét côn trùng, nhưng chúng cũng là một phần của sự sống”.
Một người khác viết: “Những con côn trùng bị tiêu diệt không tự coi mình là vật gây hại. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn lễ tưởng niệm thay cho những người sử dụng thuốc diệt côn trùng”.
Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với hành động này. Một người dùng chia sẻ: “Tôi vẫn thấy điều này thật mỉa mai. Đối với côn trùng, việc những kẻ gây ra cái chết của chúng tham dự đám tang chắc chắn rất khó chịu”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/doc-la-nhat-ban-cong-ty-thuoc-diet-con-trung-lam-le-tuong-niem-con-trung-da-chet-20260106123153057.htm

