Chủ Nhật, Tháng hai 15, 2026
HomeGiải TríĐọc sách "Tản mạn về tình yêu" để hiểu hơn về tình...

Đọc sách “Tản mạn về tình yêu” để hiểu hơn về tình cảm lứa đôi

Tình yêu – hi vọng lớn

Tản mạn về tình yêu là cuốn sách có thể làm “tan chảy” người đọc bởi những câu chuyện, những khám phá về sức mạnh của tình yêu. Từ tình yêu vợ chồng, lứa đôi, đến tình bạn, tình thân và một thứ tình yêu rộng lớn hơn, đầy trắc ẩn giữa con người với nhau – tình người, trong một thế giới quá nhiều rối ren, khổ đau, mất mát đang cần một thứ tình yêu thật sự vỗ về, hàn gắn, chữa lành.

Tản mạn về tình yêu chứa đựng cái nhìn đầy yêu thương của tác giả về bản thân và người khác. Nó chuyên chở những niềm vui khi con người biết yêu thương, quan tâm nhau và biết yêu thương, quan tâm chính mình; biết tạo sợi dây kết nối giữa con người với nhau.

Đọc sách Tản mạn về tình yêu để hiểu hơn về tình cảm lứa đôi - 1

Cuốn sách “Tản mạn về tình yêu” của Anne Lamott (Ảnh: First News).

Đồng thời giúp chúng ta sống tích cực, có ích hơn, thiện lành hơn, cần có nhau hơn là gây hận thù, chia rẽ. Đọc sách, bạn sẽ cảm nhận tâm hồn mình bỗng trở nên nhẹ nhàng, tươi mới.

Tản mạn về tình yêu bắt đầu bằng câu hỏi với đứa trẻ sáu tuổi “Tình yêu là gì?”. Câu trả lời của đứa trẻ không thể nào sai được “Ồ, tình yêu chỉ là…tình yêu thôi”.

Một mở đầu thú vị phải không? Còn đây là cách hiểu về tình yêu của người lớn (người lớn bao giờ cũng phức tạp hơn): Tình yêu là sự quan tâm, trìu mến, thân thiện, tất nhiên là còn có lòng trắc ẩn và một trái tim rộng mở, luôn hướng về những điều tốt đẹp nữa.

Theo Anne Lamott, có tình yêu gia đình ấm áp nhưng cũng rối ren với quá khứ, nhu cầu, sự thất vọng và muộn phiền. Có tình yêu cộng đồng, tình yêu âm nhạc và tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Có tình yêu đầy sức sống và tình yêu nhẹ nhàng, bình yên. Có tình yêu say đắm dành cho thiên nhiên hay cho những phút ái ân. Có tình yêu dành cho lẽ phải và có tình yêu mang tính chuyển hóa sâu sắc dành cho những điều ta gọi là thiện lành, là đấng linh thiêng vĩ đại toàn năng hay chúa…

Trong sự thấu thị của Anne Lamott, tình yêu là sự nâng đỡ âm thầm, như chiếc ghế ta vẫn ngồi. Tình yêu là sự kết nối, như những rễ cây dưới lòng đất không tranh nhau không gian và dưỡng chất, mà luôn đan xen vào nhau chặt chẽ và chắc chắn để cùng đứng vững trước gió bão. Tình yêu là sự tiến hóa, là cách để loài người tồn tại, nên không yêu thương có nghĩa là ta tự giết mình.

Và có lẽ tình yêu là bầu khí quyển quanh ta, là dạng năng lượng cơ bản mà lý thuyết tương đối của Einstein từng gợi mở rằng đó là tất cả những gì thật sự tồn tại.

Theo Anne Lamott, tình yêu là điều tạo nên tâm hồn ta, và cũng là điều mà tâm hồn ta hướng tới. Mất mát trong tình yêu là nguồn gốc của phần lớn nỗi đau, nhưng rồi chính tình yêu sẽ biến nỗi đau ấy thành chiều sâu nội tâm, lòng trắc ẩn và món quà vĩ đại mang tên khiêm nhường.

Tác giả cho rằng, tình yêu thường đầy khó khăn, bị ta phớt lờ và khiến ta phải bật cười (khi nhìn lại, vào một ngày nào đó). Nhưng có một điều chắc chắn: Tình yêu là hi vọng duy nhất của chúng ta.

Và để minh chứng cho những thấu cảm về tình yêu đó, trong Tản mạn về tình yêu, Anne Lamott đã kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện tình yêu thật cụ thể, đầy cảm xúc.

Những tia sáng của tình yêu

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/doc-sach-tan-man-ve-tinh-yeu-de-hieu-hon-ve-tinh-cam-lua-doi-20260211033828430.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay