
Nguyễn Hưng (bìa phải) và Nguyễn Thị Phương Tuyết trong giờ học hóa với thầy Vinh ở Trường THPT Thành Nhân – Ảnh: NHƯ HÙNG
Yêu thích những bài giảng của thầy cô
Một ngày sau khi có kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cả Nguyễn Hưng và Nguyễn Thị Phương Tuyết vẫn chưa hết bất ngờ. Nguyễn Hưng kể khi được nhà trường thông báo ban đầu còn không tin, phải đến khi thầy mở điện thoại cho coi trực tiếp mới tin.
“Bất ngờ và vui mừng đến mức người run lên, còn suýt vấp cầu thang khi chạy xuống gọi điện báo tin cho mẹ. Lúc thi đúng là có làm bài được nhưng mình nghĩ cao lắm chắc đoạt giải nhì vì là kỳ thi lớn, lại có sự tham gia của học sinh 5 trường THPT chuyên đều là những bạn cực giỏi…”, Nguyễn Hưng cười kể lại.
Cả Hưng và Tuyết đều thích môn hóa từ hồi còn học THCS, lên THPT lại càng thấy môn hóa thú vị. Phương Tuyết nói các thầy cô giảng bài rất dễ hiểu.
Tuyết kể lớp 10 và 11, các thầy cô tăng cường cho học sinh làm thí nghiệm, sử dụng các phương pháp trình chiếu.
Còn lớp 12 thầy Vinh dạy hóa đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 có phương pháp dạy rất đặc biệt.
“Thầy không cần trình chiếu nhưng khiến học sinh nhớ bài rất lâu, luôn tạo động lực cho học sinh cố gắng hơn nữa”, Phương Tuyết chia sẻ.
Hưng còn kể thầy Vinh không dạy theo một bộ sách giáo khoa nhất định mà có giáo án riêng. “Thầy thường khuyên học sinh là nên đọc nhiều sách khác nhau, mỗi bộ sách cần góp nhặt cho mình những chi tiết hay nhất. Bạn nào học tốt sẽ được thầy giao bài tập nhiều hơn và khó hơn để nâng cao kiến thức và kỹ năng”, Hưng nói.
Tuyết nói phải nhắc đến một người thầy tuyệt vời nữa là thầy Phong – tổ trưởng tổ hóa của trường, cũng là giáo viên đứng lớp bồi dưỡng đội tuyển hóa trong gần hai tháng.
“Mỗi vấn đề sau khi dạy xong thầy luôn hỏi đi hỏi lại “Các em có hiểu không?”. Chỉ khi nào tất cả gật đầu, thầy mới chuyển sang phần khác. Cách dạy ấy khiến tụi mình thấy tự tin và có động lực học nâng cao”, Tuyết phân tích.

Giờ học hóa vui vẻ của Tuyết, Hưng và các bạn lớp 12A4 với thầy Vinh – Ảnh: NHƯ HÙNG
Nỗ lực cho ước mơ trở thành bác sĩ
Nói về bí quyết học tốt môn hóa, cả hai bạn đều cho rằng cần phải có sự yêu thích, đam mê. Ngoài ra, người học phải nắm thật chắc, thật kỹ lý thuyết. Tiếp đến là quá trình rèn giũa qua hệ thống các bài tập từ đơn giản đến nâng cao.
Những ngày này dù rất vui khi nhận kết quả cao nhất của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, nhưng đôi bạn ấy vẫn miệt mài với bài vở để nỗ lực hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.
Trong khi Tuyết chọn khoa răng – hàm – mặt thì Hưng muốn trở thành một bác sĩ đa khoa. “Mình vẫn đang nỗ lực từng ngày và mong sau này có thể trở thành bác sĩ giỏi, nếu mở được bệnh viện tư sẽ càng tốt để góp sức hỗ trợ được nhiều hơn cho các bệnh nhân”, Hưng bày tỏ.
Thầy Huỳnh Tấn Vinh, giáo viên dạy hóa kiêm chủ nhiệm lớp 12A4 Trường THPT Thành Nhân, nhận xét Nguyễn Hưng và Phương Tuyết là hai lớp phó được bạn bè yêu mến ở lớp.
“Hưng hơi trầm tính nhưng học rất chắc, khiêm tốn và chỉn chu, có khả năng đặc biệt về môn hóa. Tuyết hoạt bát, năng động và học giỏi đều các môn chứ không chỉ riêng môn hóa. Cả hai bạn đều rất ngoan, hòa đồng với bạn bè và là học sinh giỏi nhiều năm liền”, thầy Vinh chia sẻ.

Lớp 12A4 Trường THPT Thành Nhân có 8 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay với 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba – Ảnh: NHƯ HÙNG
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/doi-ban-cung-lop-doat-giai-nhat-ky-thi-hoc-sinh-gioi-cap-thanh-pho-20260314170622102.htm

