
Thanh Thủy và Bích Ngọc chụp hình với trẻ em tại Iraq – Ảnh: BÍCH NGỌC
Nhóm ba phụ nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Phương Thảo (TP.HCM) và Phí Thị Bích Ngọc (Hà Nội) đang ở thủ phủ Erbil của vùng tự trị Kurdistan (thuộc Iraq) thì hay tin không phận của hàng loạt quốc gia Iran, Iraq, Jordan, Qatar, UAE, Bahrain… đều thành vùng cấm bay do chiến sự.
Hãng hàng không Qatar Airways thông báo hủy vé và hoàn trả phí trong 1 tuần. Thế là nhóm của Thanh Thủy buộc phải chọn cách đi xe ra biên giới Duhok nhập cảnh đường bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ vùng biên lên chuyến bay nội địa đến Istanbul vào ngày 2-3. Nhóm cho hay sẽ bay về Việt Nam vào ngày 7-3.
“Rất may mắn là hàng không Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động trong thế “dầu sôi lửa bỏng”. Trước tình huống bất ngờ, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ thông tin tận tình của nhiều đối tác lữ hành tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ để yên tâm” – Thanh Thủy, người làm túi sơ cứu y tế nhanh 1life, chia sẻ.
Còn chị Bích Ngọc ở đơn vị lữ hành N plus Adventure thì thốt lên: “Cầu nguyện cho chiến tranh qua mau, bình yên trở lại”.
Nguyễn Thu Hương, một digital-nomad (những người làm việc online để thường xuyên xê dịch trải nghiệm cuộc sống ở nhiều địa phương), cho biết cô ở Jordan và đến Biển Chết (Dead Sea), khu vực biên giới giữa Jordan và Israel, vào ngày 28-2.
Điện thoại kết nối e-Sim nhà mạng từ Israel của Thu Hương bất ngờ nhận cảnh báo khẩn cấp về việc tìm nơi trú ẩn và liên tục nghe tiếng chiến đấu cơ bay vèo vèo trên trời cùng tiếng còi báo động.
Cách duy nhất để Thu Hương rời Trung Đông là tìm chuyến bay qua Thổ Nhĩ Kỳ sớm nhất có thể. Cô may mắn mua được vé chuyến bay duy nhất tối ngày 1-3 của Hãng Royal Jordanian có lẽ nhờ ai đó vừa hủy chuyến, khi tiếng còi báo động tên lửa bay qua khu vực vẫn thi thoảng vang lên và nghe thấy các chiến cơ bay qua trên bầu trời.
“Trên máy bay khởi hành rời khỏi Jordan, tôi vẫn chưa thực sự yên tâm vì không phận nước này vẫn nằm trong quỹ đạo của tên lửa phóng qua lại giữa Israel và Iran”, nữ du khách Việt kể.
Thu Hương kể: “Thực tế tình hình ở Jordan ổn, cuộc sống của mọi người vẫn bình thường. Chủ yếu là lo lắng việc đóng cửa không phận và tình hình có thể leo thang nên tôi chọn rời đi càng sớm càng tốt.
Hiện vẫn còn đang có khá nhiều du khách Việt mắc kẹt ở Jordan lẫn khu vực Trung Đông. Mong rằng các bạn sớm tìm được chuyến bay rời đi và mong rằng tình hình Trung Đông sẽ sớm ổn định, mọi người đều an toàn”.
Chưa biết ngày về
Vũ Anh Duy (cựu sinh viên Học viện Ngoại giao) cho biết anh cùng một bạn nữ bắt đầu hành trình lang thang ở khu vực Trung Đông từ mùng 1 Tết Bính Ngọ và “sẽ dành trọn vẹn tháng Giêng năm Bính Ngọ và tháng Ramadan năm 1447 theo lịch Hồi giáo trên vùng đất này”.
Ngày 1-3, Duy và bạn nữ đồng hành đã vượt qua biên giới nối giữa Homs (Syria) và Baalbek (Lebanon) để nhập cảnh vào Lebanon bằng đường bộ. Duy chia sẻ: “Vậy là hành trình khám phá Lebanon của chúng tôi bắt đầu và chưa biết ngày về”.
Duy cho biết những ngày này đọc tin tức về tình hình ở Iran mà tâm trạng bồi hồi với nhiều cảm xúc.
“Với tôi, người dân Iran nồng hậu chính là một tài nguyên quý giá bên cạnh những giá trị lịch sử, văn hóa Ba Tư để lại. Chỉ mong ngày trở lại Iran lẫn Israel hay Palestine thì những điều tuyệt vời tôi từng nhận được từ những nơi này sẽ vẫn còn đó và còn mãi, dù cho thế giới này có đang biến động và vô thường thế nào” – anh chia sẻ.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/du-khach-viet-mong-hoa-binh-cho-trung-dong-20260303080421326.htm

