
Trong ngày trực mùng 1 Tết, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ – khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) – đã đưa bé Tèo “du xuân” khắp bệnh viện – Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Chuyến “du xuân” đặc biệt của bé Tèo
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 18-2 (mùng 2 Tết), bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ – khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) – cho biết trong ngày trực mùng 1 Tết, anh đã đưa một em bé bị bỏ rơi được khoa chăm sóc và nuôi dưỡng suốt nửa năm qua đi “du xuân” khắp bệnh viện.
Đoạn video dài gần 4 phút được bác sĩ Vũ đăng tải, kèm dòng chia sẻ: “Có những đứa trẻ không đón Tết ở phố, mà đón Tết ở hành lang bệnh viện nhưng vẫn đủ ấm…”, thu hút nhiều sự quan tâm và xúc động từ cộng đồng mạng, khi Tết là thời điểm mọi người sum vầy bên gia đình nhưng có những đứa trẻ phải đón Tết trong bệnh viện, và đặc biệt hơn khi không có cha mẹ bên cạnh.
Trong video, bác sĩ Vũ đưa Tèo – tên khoa tạm đặt cho bé – đi một vòng “du xuân” từ khoa hô hấp đến khoa tiêu hóa, khoa thận nội tiết, tim mạch, đến cả khu hành chính, hành lang. Bệnh viện ngày Tết vắng hơn bình thường nhưng chỗ nào cũng tràn ngập không khí Tết.
Đi đến đâu, bé cũng được lì xì, từ cô bảo vệ và nhân viên bệnh viện. Sau một thời gian “du xuân”, Tèo ngủ thiếp trong vòng tay các bác sĩ. Bác sĩ Vũ vừa hát ru vừa bế bé trở lại chiếc nôi quen thuộc.
“Có thể Tèo chưa hiểu Tết là gì, nhưng con cảm nhận được hôm nay mình được thương nhiều hơn một chút. Làm bác sĩ nhi không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa cả những khoảng trống trong tim trẻ nhỏ. Có những em sẽ khỏi bệnh để trở về nhà, nhưng cũng có những đứa trẻ mà bệnh viện chính là mái nhà”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Bị bỏ rơi từ những ngày tháng đầu đời, trong thời gian điều trị bệnh nặng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nhưng nay bé Tèo đã có “một gia đình đặc biệt” là các bác sĩ, điều dưỡng. Tết này con cũng được du xuân, nhận lì xì như bao đưa trẻ khác – Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Từng phải thở máy, nay bé Tèo đã biết cười với mùa xuân
Bác sĩ Vũ cho biết thêm khoảng đầu tháng 10-2025, bé Tèo chỉ mới vài ngày tuổi được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải thở máy. Vài ngày sau, người mẹ của bé rời đi, để bé lại một mình chống chọi với tình trạng bệnh nặng.
Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng thành phố đặt con tên Tèo cho dễ nuôi. Dưới mái nhà “khoa hô hấp”, có những đêm Tèo sốt cao, thở mệt, mọi người thay nhau canh từng nhịp thở. Mệt nhoài vì phải chia sức cho con, nhưng ai cũng hiểu: nếu buông tay, con sẽ chẳng còn ai bên cạnh.
Từ những ngày phải thở máy, truyền thuốc, đến hôm nay con đã biết cười với mùa xuân. Không có ba mẹ bên cạnh, nhưng Tèo có một gia đình đặc biệt là những bác sĩ, điều dưỡng thay nhau chăm từng bữa sữa, từng giấc ngủ. Không sinh ra con, nhưng ai cũng thương con như ruột thịt.
“Trong tim mọi người, con thật sự là con. Ai cũng gọi Tèo là “con chung” của khoa hô hấp, của cả bệnh viện. Xuân ở bệnh viện không ồn ào, nhưng ấm áp theo một cách rất riêng”, bác sĩ Vũ chia sẻ và gửi lời chúc bé Tèo lớn lên bình an, các bệnh nhi sớm khỏe và những người trực Tết luôn đủ yêu thương để ở lại.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/em-be-bi-bo-roi-duoc-bac-si-dua-du-xuan-khap-benh-vien-20260219072056393.htm

