Thứ ba, Tháng mười hai 16, 2025
HomeThế GiớiGiây phút cận kề cái chết của người hùng trong thảm kịch...

Giây phút cận kề cái chết của người hùng trong thảm kịch xả súng Australia

Giây phút cận kề cái chết của người hùng trong thảm kịch xả súng Australia - 1

Ahmed al-Ahmed lao vào khống chế kẻ xả súng ở bãi biển Bondi (Ảnh: Guardian).

Khi vụ xả súng nổ ra trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia vào ngày 14/12, Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, đã bất chấp nguy hiểm, lao vào giằng co với nghi phạm và tước súng của hắn. Với hành động dũng cảm này, Ahmed được ca ngợi là “người hùng” của đất nước Australia.

Jozay Alkanj, một người em họ của Ahmed, đã kể lại khoảnh khắc xảy ra vụ xả súng. Khi đó, hai anh em đi ngang qua lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi và được mời ăn. Nhưng họ đã từ chối. Sau đó, tiếng súng bắt đầu vang lên khắp bãi biển.

“Chỉ khoảng 10 phút sau thì chuyện đó xảy ra. Thật điên rồ, chúng tôi nấp sau những chiếc xe, chúng tôi thấy tiếng súng đang bắn rất gần chúng tôi”, Alkanj nhớ lại.

Khi nhận thấy nghi phạm nổ súng vào những người trên bãi biển, Ahmed đã quyết định hành động. Dường như tiên đoán khả năng sẽ mất mạng, Ahmed đã nói vài lời với Alkanj trước khi lao vào kẻ xả súng.

“Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sắp chết rồi. Em hãy gặp gia đình anh và nói với họ rằng anh đã lao đi cứu người”, Alkanj kể lại.

Bất chấp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Ahmed sau đó đã lao vào khống chế nghi phạm và giằng lấy súng. Sau khi giành được vũ khí của kẻ xả súng, Ahmed đã chĩa súng về phía nghi phạm nhưng không bóp cò.

Nghi phạm vội vã bỏ chạy, trong khi Ahmed bình tĩnh đặt khẩu súng dựa vào gốc cây. Ahmed sau đó bị thương do trúng đạn từ tay súng khác đứng trên cầu gần đó.

Dù phải chịu đựng cơn đau dữ dội, Ahmed nói rằng anh không hối hận vì đã lao vào kẻ xả súng. Thậm chí, Ahmed tuyên bố sẽ vẫn hành động như vậy nếu được làm lại.

“Anh ấy không hối hận về những gì mình đã làm. Anh ấy nói sẽ làm lại nếu có cơ hội”, Sam Issa, luật sư di trú của Ahmed, cho biết sau khi đến thăm Ahmed trong bệnh viện.

Issa cho biết Ahmed không khỏe do vết thương. “Anh ấy trúng nhiều vết đạn. Người hùng của chúng ta đang phải vật lộn vào lúc này”, Issa cho biết thêm.

Trong khi Ahmed đang chờ hồi phục sau ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện St George ở Kogarah, Issa lo sợ Ahmed sẽ mất cánh tay trái.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/giay-phut-can-ke-cai-chet-cua-nguoi-hung-trong-tham-kich-xa-sung-australia-20251216115231075.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay