Đây là không gian âm nhạc đặc biệt được Gigi dành riêng cho khoảng 500 khán giả và khách mời thân thiết – những người đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô suốt chặng đường vừa qua. The Records không đơn thuần là một đêm diễn, mà là chuỗi liveshow mang tính cá nhân sâu sắc của Gigi Hương Giang – nơi cô được trở về đúng nhất với bản thân mình, với những cảm xúc nguyên bản nhất trong âm nhạc. Ở The Records 5, Gigi tiếp tục lựa chọn cách kể chuyện bằng những giai điệu chậm, giàu chiều sâu, mang màu sắc chiêm nghiệm về tình yêu, sự trưởng thành và những khoảng lặng trong đời sống tinh thần.

Với Gigi, mỗi bài hát không chỉ là âm nhạc, mà còn là một lát cắt cảm xúc – nơi người nghe có thể soi chiếu chính mình. Đặc biệt, The Records 5 còn quy tụ dàn khách mời thân thiết gồm Hồ Ngọc Hà, OSAD, GDucky và QuanXmas. Trong đó, Hồ Ngọc Hà là một trong những người chị mà Gigi luôn trân trọng – người đã đồng hành, cho cô nhiều lời khuyên cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Chia sẻ về show diễn, Gigi Hương Giang cho biết: “The Records là nơi Gigi được sống thật nhất với âm nhạc và cảm xúc của mình. Gigi mong được gặp lại những khán giả đã thương, đã nghe và đã ở lại cùng mình trong suốt 5 năm qua. Chỉ cần mọi người ngồi lại, nghe nhạc cùng Gigi – như vậy là đủ.”
Xuất hiện tại private show The Records 5 – Ngày hoàng hôn rơi của Gigi Hương Giang tối 12/12 tại TP.HCM, Hồ Ngọc Hà không chỉ đến với tư cách khách mời đặc biệt mà còn là một người chị, người thầy đã đồng hành cùng Gigi hơn 13 năm trong hành trình nghệ thuật. Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà chia sẻ mối quan hệ giữa cô và Gigi không đơn thuần là đồng nghiệp mà bắt đầu từ tình cảm thầy trò tại The Voice 2012, nơi Gigi Hương Giang là học trò của cô. Trải qua nhiều năm, mối quan hệ ấy dần trở thành sự gắn bó thân thiết như chị em trong cuộc sống lẫn công việc.

Khi Gigi bộc bạch rằng bản thân luôn có xu hướng yêu thích và khai thác những nỗi buồn trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà đã dí dỏm “cảnh cáo” học trò ngay trên sân khấu: “Còn trẻ thì vậy nhé, chứ thử bằng tuổi tui coi lúc đó biết mùi. Buồn thì cứ buồn, nghệ sĩ đôi khi mượn nỗi buồn để viết nhạc, nhưng chỉ nên buồn một chút thôi. Phải mạnh mẽ để bước qua. Hát nhạc buồn hoài là nó vận vô người đó, nên là ra bài vui nhiều nha để cuộc đời mình tươi sáng hơn.”
Khoảnh khắc hai chị em song ca trên sân khấu The Records 5 không chỉ mang lại cảm xúc cho khán giả, mà còn là minh chứng cho một mối quan hệ bền chặt, vượt qua thời gian và những thăng trầm của showbiz – nơi tình thầy trò đã trở thành tình chị em đúng nghĩa.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi cùng học trò Gigi Hương Giang trình diễn bản hit “Cô đơn trên sofa” theo màu sắc rumba tại đêm nhạc The Records 5 của Hương Giang, diễn ra tối 12/12 tại TP.HCM. Khác với bản gốc mang phong cách dance sôi động, ca khúc được làm mới với phần phối khí chậm rãi hơn, nhấn vào trống và bộ gõ, tạo không gian âm nhạc mềm mại, lắng đọng và giàu cảm xúc. Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà và Gigi Hương Giang thể hiện sự ăn ý khi chia câu hát, bè phối hợp lý, nâng đỡ nhau ở những đoạn cao trào, giúp ca khúc giữ được chiều sâu cảm xúc nhưng vẫn có điểm nhấn rõ rệt. Màn song ca nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ cách xử lý tinh tế và cảm xúc trọn vẹn.

Trong show diễn Gigi Hương Giang gửi tặng khán giả 17 ca khúc. Cô đưa khán giả đến với thế giới nội tâm của mình “Người trong gương” và “Ngay lúc này” – hai ca khúc mang tính chiêm nghiệm, đặt để cảm xúc đúng với tinh thần The Records. Không khí đêm nhạc dần được mở rộng qua phần kết hợp cùng GDucky và Quân XMas trong “I Don’t Wanna Let You Go”, trước khi GDucky có màn solo “Wish” đầy cảm xúc trong lúc Gigi thay trang phục.
Nguồn: https://www.yan.vn/gigi-huong-giang-duoc-ha-ho-ung-ho-tai-the-records-5-333383.html

