Thứ bảy, Tháng hai 22, 2025
HomeGiải TríGiờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ...

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp “kịch đáy”, xin lỗi nhà sản xuất!

01. Găng tay dùng một lần

Tôi tin rằng mọi người đều quen thuộc với găng tay dùng một lần. Nó giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống cho dù đó là việc dọn dẹp hay rửa bát đĩa… Với sự trợ giúp của găng tay dùng một lần, chúng ta có thể cách ly bản thân khỏi nhiều loại vi khuẩn.

Nhưng tôi luôn bối rối vì găng tay dùng một lần không có kích thước để lựa chọn. Vậy nên mỗi khi tôi đeo nó, cổ tay khá lỏng lẻo và có cảm giác rộng thùng thình

Nếu dùng để nhào bột thì bột dễ bị dính vào. Tôi thực sự phàn nàn và oán trách nhà sản xuất đã không tinh tế khi thiết kế món đồ này. 

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp
Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

Tuy nhiên sau khi học cách sử dụng đúng cách, chúng tôi phát hiện ra rằng “chú hề” thực ra chính là mình. Hóa ra là nhà thiết kế đã thiết kế găng tay dùng một lần có thể co giãn. Chúng ta chỉ cần cuộn găng tay lại với nhau rồi kéo giãn chúng. Găng tay co giãn sẽ dài hơn và mỏng hơn, rất phù hợp với những cô gái có bàn tay nhỏ, phần cổ tay cũng không còn lỏng lẻo như trước.

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp
Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

02. Bao bì cơm nắm

Khi không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng, vì sự tiện lợi, tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để mua cơm nắm. Việc đau đầu nhất là tháo gỡ bao bì. Tôi không biết tại sao nhà thiết kế lại thiết kế phức tạp như vậy. Có một lớp túi đóng gói kẹp giữa rong biển. Tôi tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì?

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

Sau khi quan sát cẩn thận, tôi phát hiện có một đường thẳng hướng xuống ở giữa. Tôi đã xé nó ra theo phương pháp này. Thật sự việc sử dụng đã trở nên “dễ như ăn kẹo”. Lúc này tôi nhận ra, không phải do nhà sản xuất làm sai mà chỉ vì IQ tôi kém thôi. 

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

03. Ống hút không thể đâm thủng bao bì

Khi uống trà sữa, chúng ta thường gặp phải tình huống ngượng ngùng là ống hút không thể xuyên qua giấy gói.

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

Khi tôi vẫn còn phàn nàn và tự hỏi liệu nhà thiết kế có thể làm cho ống hút cứng hơn một chút không thì tôi đã phát hiện ra rằng có một mẹo nhỏ ẩn giấu bên trong. Bạn chỉ cần đưa ống hút nhựa hướng vào nhau, hai điểm tương đối chắc chắn sẽ được hình thành. Lúc này, chúng ta có thể chọc mạnh vào phần nhọn và bao bì có thể dễ dàng bị thủng.

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

04. Đổ sữa/nước hoa quả đóng hộp 

Tôi rất thích mua sữa và nước hoa quả đóng hộp trong siêu thị. Song, tôi gặp một cản trở khi sử dụng đó là thường xuyên làm đổ nước ra ngoài khi rót. Sau khi tìm hiểu kĩ càng, tôi nhận ra không phải do thiết kế sản phẩm mà do cách thức cầm của tôi chưa đúng. 

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

Với món đồ này, khi rót ra cốc bạn phải để miệng bình hướng lên trên, như vậy sẽ không nghe thấy tiếng “thình thịch” và sữa sau khi rót ra sẽ không bị đổ ra ngoài. 

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

05. Dép đi trong khách sạn

Để tôi nói cho bạn biết một “bí mật”. Những đôi dép dùng một lần trong khách sạn không được mang trực tiếp vào chân mà phải được đặt trong những đôi dép nhựa do khách sạn chuẩn bị trước. Nếu không làm theo cách này, chắc chắn sẽ có lúc bạn thấy khó chịu và trách rằng chất lượng của những đôi dép này quá kém. 

Giờ mới biết sử dụng 5 món đồ này, tôi trách IQ mình thấp

Theo: Toutiao 

 

Nguồn: https://kenh14.vn/gio-moi-biet-su-dung-5-mon-do-nay-toi-trach-iq-minh-thap-kich-day-xin-loi-nha-san-xuat-215250221114223399.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay