Có một câu thoại đáng suy ngẫm trong bộ phim “Anh Chị Em Tôi” (My Brother and Sister) rằng: “Anh chị em vốn là những bông tuyết trôi dạt trên trời, không ai quen biết ai, nhưng khi rơi xuống đất thì hòa làm một, kết thành băng, hóa thành nước, mãi mãi không thể chia lìa”.
Anh chị em là duyên nợ từ kiếp trước, định sẵn kiếp này trở thành một gia đình, tâm hồn gắn kết, cùng nhau vượt qua mưa bão. Thế nhưng, dù là mối quan hệ thân thiết đến đâu, cũng cần phải biết giới hạn và chừng mực, không phải là sự can thiệp vô hạn. Nếu không, điều mong muốn sẽ không thành hiện thực, thậm chí còn mang lại tác dụng ngược.
Mỗi người đều có phong cách sống và con đường riêng để đi. Chúng ta không nên can thiệp vào mọi việc của người khác. Không phải lúc nào tấm lòng chân thành của mình cũng là điều tốt. Đôi khi đối với người khác, đó lại là một gánh nặng hay một sự can thiệp không cần thiết.
Bởi vậy, giữa anh em ruột thịt, dù mối quan hệ thân đến mấy cũng đừng giúp 3 kiểu việc này:
1. Chủ động quyết định thay người khác trong các sự kiện lớn của đời người
Có câu: “Đừng bao giờ thay bất kỳ ai đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu thành công, bạn chưa chắc có công; nếu thất bại, bạn nhất định có tội”/
Câu này không chỉ đúng trong các mối quan hệ xã giao thông thường mà còn đúng trong mối quan hệ anh chị em ruột. Nếu không, nó sẽ chỉ tạo ra khoảng cách và đẩy mối quan hệ đi đến sự lạnh nhạt.
Gia đình nọ có hai anh em, từ nhỏ quan hệ đã rất tốt. Đến khi hai đứa trẻ lớn lên, cô em gái phân vân về định hướng chuyên ngành đại học của mình. Người anh biết chuyện, muốn em gái đăng ký vào các ngành kỹ thuật. Lý do của anh là sau này dễ tìm việc làm.
Nhưng người em gái có chút do dự, vì cô vẫn thích các ngành khoa học xã hội như Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Triết học, Luật… Song, người anh đã trực tiếp quyết định thay em, bảo em nghe lời mình thì chắc chắn không sai.
Với tính cách do dự sẵn có, cô em đã nghe lời anh và chọn ngành khoa học tự nhiên. Nhưng cô đã trải qua những năm đại học rất khó khăn, đau khổ trong việc học, cuối cùng cũng cố gắng tốt nghiệp và vì không có nhiều hứng thú nên cô tìm đại một công việc không liên quan nhiều đến chuyên ngành.
Sau này, khi cô em kết hôn, mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ, cô lại bắt đầu oán trách anh trai. Cô cảm thấy chính anh trai đã thay đổi cuộc đời mình. Không ít lần cô nghĩ, nếu lúc đó mình không nghe lời anh, có lẽ mình đã có một cuộc sống hoàn toàn mới. Chính vì chuyện này mà mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng xấu đi.
Dù mối quan hệ anh chị em có tốt đến đâu, cũng phải có chừng mực và giới hạn. Can thiệp quá mức vào sự lựa chọn và cuộc đời của người khác không mang lại sự giúp đỡ to lớn, đôi khi chỉ dẫn đến sự oán hận, đánh mất lòng tin.
Khi bạn cố gắng hoạch định tương lai cho đối phương bằng kinh nghiệm sống của mình, bạn đã tước đi quyền làm chủ cuộc đời của họ và càng bỏ qua sở thích, tính cách của họ. Cuối cùng, một khi kết quả khác xa so với dự định, mâu thuẫn lớn sẽ phát sinh.
Khi anh chị em tham khảo ý kiến của bạn về cuộc đời, bạn có thể cho lời tham khảo. Nhưng cuối cùng, hãy để họ tự mình đưa ra quyết định, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

2. Không can thiệp vào các vấn đề hôn nhân của đối phương
Anh chị em ruột, người trong gia đình, càng nên tôn trọng lẫn nhau, đừng vì mối quan hệ gần gũi mà hành xử thiếu thận trọng. Khi mọi người dần trưởng thành và lập gia đình, mỗi người sẽ có kế hoạch cuộc sống khác nhau và một gia đình nhỏ riêng. Đặc biệt vào lúc này, càng cần phải cẩn trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là không can thiệp vào các vấn đề hôn nhân của đối phương.
Có người phụ nữ nọ, mối quan hệ của cô và chị gái hiện tại rất tệ, thậm chí đến mức gặp nhau mà không nói chuyện, coi nhau như người xa lạ. Nguyên nhân là vì trước đây, chị gái đã can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô, khiến mối quan hệ vợ chồng cô ngày càng xấu đi, cuối cùng dẫn đến ly hôn.
Trước đây, cô thường cãi nhau với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt và khi về nhà mẹ đẻ thì khóc lóc kể lể với chị gái. Chị gái nghe xong, cảm thấy em gái bị oan ức nên rất tức giận, bắt đầu chỉ trích em rể một cách vô cớ, nói rằng anh không biết thương vợ, nói rằng đi theo người như vậy sẽ không có ngày tốt.
Sau đó, chị ra sức khuyên em gái ly hôn, nói rằng thoát khỏi hố sâu đó càng sớm càng tốt. Nhiều lần nghe chị nói như vậy khiến cô em gái bắt đầu dao động, nhìn đâu cũng thấy chồng không vừa mắt và cuối cùng thực sự ly hôn.
Nhưng sau khi ly hôn, cô mới nhận ra rằng những va chạm, trục trặc trong hôn nhân là điều hết sức bình thường. Cô cảm thấy dù mình có vấn đề, nhưng chính chị gái đã ra sức xúi giục mình ly hôn, chị đã hủy hoại cuộc đời mình. Chính vì chuyện này mà hai chị em từ mặt nhau, trở thành người dưng.
Hãy nhớ rằng, dù mối quan hệ anh chị em có tốt đến đâu, cũng cần hiểu rằng khi đã lập gia đình, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tự mình xây dựng gia đình nhỏ, không phải can thiệp vào hôn nhân của anh chị em. Họ đã có sự lựa chọn cuộc đời riêng, tuyệt đối đừng bao giờ nói những lời thiếu chừng mực.
Quen biết không vượt quá khuôn phép, thân thiết không vượt qua ranh giới. Chỉ có cách đối xử này mới giúp tình thân bền vững lâu dài.

3. Giúp đỡ kinh tế vô điều kiện
Người xưa có câu: “Anh em ruột thịt, sổ sách phải rõ ràng”.
Khi anh chị em lớn lên, dù mối quan hệ có tốt đến đâu, khi đối diện với vấn đề tiền bạc, đừng vì là người thân mà vô điều kiện đòi hỏi hoặc vô điều kiện giúp đỡ. Điều này sẽ không giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn, mà chỉ khiến nó ngày càng tệ đi.
Có người đàn ông nọ, sau nhiều năm bươn chải ở tỉnh ngoài, dần dần có sự nghiệp riêng, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Cô em gái ở lại quê nhà, không học hành nhiều, sau đó cũng kết hôn theo lẽ thường, cuộc sống không giàu có nhưng cũng không quá tệ.
Người anh thương em gái, nhiều năm qua vẫn hết lòng giúp đỡ những gì có thể. Số lần cho mượn tiền đã không đếm xuể và gia đình cô em gái chưa bao giờ trả lại. Cô nghĩ đó là tiền mượn của anh trai mình, không trả cũng không sao.
Sự đòi hỏi không ngừng khiến người anh có chút khó khăn, nhưng vì tình cảm nên anh không muốn nói ra. Đến khi người anh muốn mua nhà và cần tiền, anh có nhắc khéo em gái một chút. Không ngờ cô em lại mắng anh là đồ bạc bẽo, cố tình đòi tiền lúc cô đang khó khăn, không nghĩ đến tình thân chút nào.
Người anh nghe xong rất uất ức, cảm thấy mình đã giúp đỡ nhiều năm như vậy mà em gái còn oán trách. Hai người cãi nhau một trận lớn, từ đó trở thành người xa lạ.
Việc anh chị em giúp đỡ nhau là điều hợp lý, nhưng phải nắm bắt chừng mực trong vấn đề tiền bạc. Nếu gặp phải đối phương đòi hỏi vô điều kiện thì nên dừng lại kịp thời. Viện trợ kinh tế vô điều kiện sẽ chỉ khiến đối phương hình thành tâm lý ỷ lại, không giúp cuộc sống của họ tốt hơn mà chỉ tệ đi, mối quan hệ giữa hai bên cũng sẽ ngày càng xấu.
Trong cuộc sống thực tế, nhiều mối quan hệ anh chị em vốn rất tốt đẹp, nhưng sau đó vì những vấn đề tiền bạc mà cuối cùng từ mặt nhau. Khi có liên quan đến tiền bạc, nhất định phải nói rõ ràng. Đừng nghĩ đó là điều đương nhiên, nếu không chỉ khiến mối quan hệ ngày càng tệ.
Anh chị em có duyên trong kiếp này, nhất định phải trân trọng mối duyên khó có được này. Giúp đỡ, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau, chung sống có chừng mực, có giới hạn mới là phép tắc khôn ngoan để duy trì tình thân bền lâu và ấm áp!

Tầng nhận thức của mỗi người là khác nhau, tranh cãi qua lại chỉ tốn công vô ích. Thay vì cố gắng thay đổi người khác, hãy tập trung phát triển bản…
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/giua-anh-em-ruot-thit-than-may-cung-dung-giup-3-kieu-viec-nay-c66a652545.html


