Chủ Nhật, Tháng Một 11, 2026
HomeGiải TríHà Anh Tuấn: 'Tôi từng đau khổ vì tham vọng'

Hà Anh Tuấn: ‘Tôi từng đau khổ vì tham vọng’

Hà Anh Tuấn quan niệm sống là cố gắng vượt qua bản thân, cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải để chứng minh với người khác.

Dịp kỷ niệm 20 năm ca hát và thực hiện show The Rose, sẽ diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 17/1, ca sĩ nói về áp lực, sự thay đổi trong chặng đường theo đuổi nghệ thuật.

Anh thấy bản thân thay đổi ra sao so với thời đoạt top 3 Sao Mai điểm hẹn 2006?

Là già thêm 20 tuổi (cười). 20 năm đời người như một kho báu, để sống được thời gian ấy cùng niềm say mê âm nhạc là may mắn với bất cứ ca sĩ nào. Tôi vẫn nhớ ngày đầu bước lên sân khấu lớn, biết ơn khi có cơ hội nhìn ngắm cuộc đời theo nhiều góc.

Thay đổi lớn nhất của tôi là không còn nhiều không gian dành cho bản thân. Lúc trước, tôi luôn lang thang tận cùng những ngõ hẻm nhỏ nhất của TP HCM. Tôi thích sự tự do, ngắm nhìn những người bán hàng rong, những cô chú, anh chị với sự hào sảng của họ, đôi khi tự đi lạc trong thành phố mình sinh ra và lớn lên. Những năm vừa qua, việc ấy khó khăn hơn. Thi thoảng, tôi tự nhủ giá vẫn còn làm được việc ấy, có thể cuộc sống và tâm hồn mình giàu có hơn một chút.

Tôi không đánh đổi điều gì để được ngày hôm nay vì âm nhạc là sự lựa chọn. Khi bản thân đã chủ động thì không thể nhìn sang những thứ khác. Có những lúc tôi gồng khi tự bày ra một thế giới rộng lớn hơn những gì đã tưởng tượng, cũng thấy mệt. Sau đó, tôi nghĩ công việc nào trong xã hội này đều phải có áp lực. Không thể nói áp lực của nghệ sĩ lớn hơn một người mẹ tảo tần bán cơm hàng ngày để nuôi con chẳng hạn.

Hà Anh Tuấn: 'Tôi từng lãnh cảm với âm nhạc'

Hà Anh Tuấn: ‘Tôi từng lãnh cảm với âm nhạc’

Hà Anh Tuấn nói về khoảng thời gian “bị lãnh cảm với con đường âm nhạc”. Ảnh: Công Khang.

– Trong con đường làm nghề, anh nhận nhiều lời khen và không ít lời chê. Có thời điểm nào anh từng nghi ngờ công việc ca hát đang chọn?

Tôi không nghi ngờ nhưng có khoảng thời gian tôi lãnh cảm với âm nhạc của mình. Tôi không thể lý giải vì sao, chỉ biết là không có cảm xúc với nó và từng có ý định dừng lại. Có lẽ lúc ấy tôi đứng trên nhiều sân khấu không phải của mình, thấy âm nhạc là một sự phiền phức. Chỉ cần ngó xuống khán giả, thấy vài ba người cúi xuống bấm điện thoại là biết mình không thuộc về nơi này, về họ.

Rất may, ông trời cho tôi khoảnh khắc đúng lúc để tìm lại cảm giác trên sân khấu, đó là thời điểm tổ chức show Café – In – Concert năm 2016. Khi ấy tôi chỉ nghĩ chắc sẽ làm một lần duy nhất và chia tay. Tuy nhiên, trong đêm diễn, khán giả vẫn ở đó – những người lặng lẽ đi với tôi bằng ấy năm. Tôi chợt nhận không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn như thế. Nếu tôi chia tay âm nhạc là không biết ơn những người yêu mến mình.

Va vấp lớn nhất của anh trong chặng đường vừa qua là gì?

Đôi khi tôi tham vọng quá, luôn muốn làm việc chưa ai làm được, để có điều chưa ai có. Tham vọng như một ngọn lửa không thể thiếu trong cuộc đời này nhưng nếu không kiểm soát được, nó sẽ đốt rụi những thân thương nhất xung quanh mình.

Tôi luôn tự nhắc đừng tập trung vào sự tôn vinh của gió, sự khen ngợi của mây. Nếu ta làm để chứng minh với chính mình thì hạnh phúc vẹn toàn, còn để chứng minh với người khác thì sau đấy có thể sẽ là điều thất bại. Âm nhạc không phải một cuộc thi lại càng không phải cuộc đua, mà là sự giãi bày và sự sống của ca sĩ. Đã đôi lần tôi bước một chân qua con đường tham vọng và rất đau khổ về chuyện ấy.

MV "Một năm đã qua" - Hà Anh Tuấn

MV “Một năm đã qua” – Hà Anh Tuấn

MV “Một năm qua” (Phạm Toàn Thắng) – Hà Anh Tuấn, phát tối 1/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều ý kiến cho rằng Hà Anh Tuấn giỏi làm từ thiện, biết tổ chức sự kiện hơn là một ca sĩ thực thụ, anh nghĩ sao?

– Thật ra mỗi người đều có cảm nhận, lựa chọn và quyền của mình trong một giới hạn. Tôi phải tôn trọng suy nghĩ riêng của bất kỳ ai. Trước phản hồi trái chiều, tôi chưa bao giờ chọn giữ khoảng cách hay để bị ảnh hưởng. Tôi luôn biết bản thân như thế nào trước khi cuộc đời biết, đó là điều may nhất. Nếu sống chỉ được nghe những lời khen, tung hô, tôi thấy rất nguy hiểm, có khi mình đã bị điếc một bên rồi. Biết nghe những điều cần thiết sẽ thấy cuộc đời đẹp và hạnh phúc.

– Làm thế nào anh giữ được sức hút cho chuỗi liveshow cá nhân qua gần một thập niên?

– Tôi chỉ biết khán giả đến với mình không phải dễ, giữ họ ở lại càng khó, đòi hỏi sự chân thành tuyệt đối. Nó giống như là tình bạn giữa hai người. Chúng ta không thể mời một người qua đường đi uống cà phê để giãi bày đau khổ, thất bại của cuộc đời mình. Khán giả đến với những concert của tôi không chỉ để nghe nhạc mà nhìn thấy sự rực rỡ của người nghệ sĩ yêu quý. Và hơn hết âm nhạc của tôi trải ra một tấm gương để mỗi lần đi về, biết đâu họ nhìn được một phần đời của họ mạnh mẽ hơn.

Có những khán giả đi cùng tôi từ Sao mai điểm hẹn đến tận bây giờ. Họ ngồi bệt cạnh hàng rào ở sân Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, quay video ngồi đó hát ca gửi cho tôi vì không có vé. Và vài người có mặt trong show ấy không còn trên cuộc đời này nữa. Không có sự đồng hành nào lớn hơn như thế. Tôi tự nhủ không bao giờ phản bội fan vì có những người mình không còn cơ hội để làm điều ấy nữa. Họ đã chui sâu vào trong cuộc đời mình và ở lại đó mãi mãi.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chuẩn bị cho show The Rose (đóa hồng) sắp diễn ra ở Đà Lạt.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chuẩn bị cho show “The Rose” (đóa hồng) sắp diễn ra ở Đà Lạt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ show “Sketch A Rose” (bản phác thảo hoa hồng) đến “The Rose” (đóa hồng) vào ngày 17/1 tại Đà Lạt tới đây mang ý nghĩa gì?

“Bản phác thảo” là giấc mơ, tưởng tượng của tôi về những điều tốt đẹp. Còn “đóa hồng” là mưu cầu sự hoàn hảo, lộng lẫy. Chúng ta thường nhìn thấy những đóa hồng rực rỡ ở cửa hàng hoa để người ta đem đi tặng nhau. Không gì đẹp bằng cành hồng mình gieo hạt và tự trồng ở vườn.

Tôi vẫn nhớ chuyến đi đến một cơ sở trẻ khuyết tật, gặp cậu bé bị não úng thủy. Tôi biết đứa trẻ ấy rất mệt nhưng khi được mọi người hỏi han thì cười rất tươi như một đóa hồng vậy. Với tôi, The Rose có nghĩa là bản thể mỗi người, vốn dĩ được sinh ra để trở thành một điều tốt đẹp, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hà Anh Tuấn, 42 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Cafe sáng (2006), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 như: Cafe in concert, Fragile, Sweet Memories, Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Gấu, Truyện ngắn, The Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose.

Hoàng Dung

Nguồn: https://vnexpress.net/ha-anh-tuan-toi-tung-dau-kho-vi-tham-vong-5003651.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay