
Con gái của ông Đ. bị cha xích chân, để ở nhà – Ảnh: MXH
Ngày 9-12, ông Y Ngơn Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Ktur – cho biết công an xã đang xác minh vụ ông N.T.Đ. xích chân con gái trong căn phòng bừa bộn, ẩm thấp. Hai bé đã được đưa về nhà ngoại và làm thủ tục nhập học trở lại.
Công an làm việc với người cha xích chân 2 con gái
Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh bé gái bị xích chân, bên cạnh là em gái và hộp cơm đặt dưới nền nhà. Bé bị xích phải ăn uống và vệ sinh ngay tại chỗ, khiến người xem bức xúc.
Bé gái bị xích là H.H.N.N. (11 tuổi), em gái là H.L.N.N. (8 tuổi). Hai cháu mồ côi mẹ từ năm 2019 và sống với cha từ thời điểm đó.
Khuya 30-11, sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã giải cứu hai bé và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Cả hai đã được đưa trở lại trường học.
Làm việc với công an, ông Đ. thừa nhận do phải đi làm cả ngày nên đã nhốt, xích chân con và để sẵn hộp cơm trong phòng.
Ông cho biết làm nghề giao hàng, không thể trông coi hai con nên mới xích lại. Trong khi đó, cháu H.H.N.N. kể mỗi khi đói đi tìm đồ ăn thì bị cha đánh.
Một người thân bên ngoại cho biết hai bé bị bạo hành trong thời gian dài. Ngày 10-10-2023, gia đình từng gửi đơn trình báo khẩn cấp lên UBND xã Ea Tiêu (cũ) sau khi nghe tin hai cháu bị nhốt trong phòng không ánh sáng.
Sau khi được giải cứu, hai bé được đưa về bên ngoại chăm sóc. Ngày 6-12, gia đình đưa hai cháu đi khám và được bác sĩ chẩn đoán đều bị hở van tim ba lá 1/4.
Theo ông Y.S., người thân của hai bé, cả hai đã được làm căn cước công dân, nhập học và sức khỏe ổn định hơn, nhưng cháu H.H.N.N. vẫn ít lanh lợi so với trẻ cùng trang lứa.
Trung tá Du Lê – Trưởng Công an xã Ea Ktur – cho biết đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của hai bé. “Sau khi hoàn tất, công an xã sẽ báo cáo xin ý kiến cấp trên để xử lý theo quy định”, trung tá Du Lê cho hay.
Liên quan thông tin gia đình bên ngoại từng gửi đơn trình báo, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur Y Ngơn Niê cho biết địa phương có nghe phản ánh nhưng thời điểm đó địa bàn còn thuộc xã Ea Tiêu (cũ) nên xã Ea Ktur hiện chưa có cơ sở xác minh.
Xích chân con là sai nhưng “không hề hành hạ con”
Về phần mình, ông Đ. thừa nhận việc xích con và không cho con đi học là sai, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng.
Ông nói quyết định xích chân con khiến bản thân “rất đau lòng”, bởi “không người cha nào lại muốn làm như vậy”, nhưng những áp lực dồn nén nhiều phía đã khiến ông hành xử sai. Tuy nhiên ông Đ. khẳng định mình làm tất cả mọi việc đều muốn con trưởng thành.

Ông Đ. làm việc với cơ quan công an liên quan đến việc xích chân 2 con – Ảnh: HOÀNG MINH
Ông cho biết từ khi vợ mất, ông đi làm thuê để nuôi các con khôn lớn, các cháu vẫn được đi học, được mua bảo hiểm đầy đủ và “không hề bị hành hạ suốt sáu năm như trên mạng đồn đoán”.
Về mâu thuẫn với bên ngoại, ông nói đây là chuyện cá nhân, “việc nuôi con là trách nhiệm của tôi”. Ông Đ. cho hay sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để làm rõ sự việc, tránh những hiểu lầm và chỉ trích không đúng từ dư luận.
Thầy giáo hỗ trợ “giải cứu” 2 bé gái bị xích chân, cho đi học trở lại
Thầy Hoàng Công Đạt, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hanh (xã Dray Bhăng, Đắk Lắk), là người đã báo chính quyền địa phương khi nhận được clip 2 bé gái bị cha xích chân. Thầy cho biết mình không trực tiếp quay video, mà được người em gửi lại.
Tối 30-11, khi xem đoạn clip ghi cảnh hai bé bị nhốt trong phòng bẩn thỉu, thầy Đạt lập tức xác minh để tránh thông tin sai. Xác định sự việc có thật, thầy báo ngay cho chính quyền xã Ea Ktur và đồng thời đăng clip lên mạng xã hội.
Đoạn video nhanh chóng gây chú ý, nhiều người phẫn nộ liên hệ đòi gặp người cha, buộc thầy phải can ngăn. Chính quyền và công an sau đó vào cuộc, “giải cứu” hai bé.

Thầy Đạt đã đưa hai cháu bé nhập học – Ảnh: HOÀNG MINH
Sau khi hai cháu được bàn giao cho nhà ngoại chăm sóc, thầy Đạt tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Đến nay thầy đã vận động được khoảng 80 triệu đồng và sáng 8-12 sẽ cùng gia đình làm sổ tiết kiệm cho hai bé.
Thầy cho biết mình làm thiện nguyện nhiều năm, lo ngại hình ảnh hai bé bị lợi dụng, nhưng vì thương xót nên vẫn quyết định đăng tải.
Hai bé sống gần nhà nên thời gian qua thầy thường lui tới, đưa thông tin hoàn cảnh của các cháu lên mạng xã hội. Trên Facebook, thầy Đạt công khai số tiền hỗ trợ và trực tiếp đưa hai bé đi nhập học.
Sợ đập phá đồ, xích chân con 8 năm trong phòng
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hai-be-gai-bi-xich-chan-da-duoc-dua-ve-ben-ngoai-20251209103605892.htm

