
Nhiều người dân sử dụng loa công suất lớn trong các đám tiệc và hát từ sáng đến tối gây ồn ào trong các khu dân cư – Ảnh: THANH HUYỀN
Trước đây, tôi rất thích đi dự tiệc cưới vì dự tiệc là dịp được trực tiếp nói lời chúc phúc cho cô dâu, chú rể và cũng là cơ hội để gặp đầy đủ bà con, họ hàng hay bạn bè thân thiết.
Thế nhưng giờ đây, tôi thường chọn lọc khi đến dự hơn, nhiều đám cưới tôi chỉ gửi tiền mừng và nhắn tin chúc mừng đôi trẻ. Bởi vì lớn tuổi, tôi sợ khi dự tiệc sẽ bị “tra tấn” đến nhức đầu bởi những tiết mục văn nghệ góp vui chúc mừng đám cưới.
“Âm thanh trong tiệc cưới là phải vậy”, muốn nói chuyện phải miệng kề tai
Kể từ ngày phong trào karaoke bằng loa “kẹo kéo” bùng nổ thì dường như giờ đây nhiều người trở thành ca sĩ hơn. Các ca sĩ của nhà hàng bây giờ chỉ hát một, hai bài lúc đầu rồi rút lui nhường sân khấu cho ca sĩ – khách dự tiệc hát.
Âm thanh trong tiệc cưới nào cũng thật là lớn đến độ hai người ngồi cạnh nhau muốn nói chuyện với nhau phải “miệng kề tai” mới có thể nghe được.
Các bạn trẻ lên hát nhiều bài hát với lời hát tôi không biết nói về điều gì và giai điệu thì tôi không biết là đang đọc hay đang hát, chỉ thấy “lùng bùng” lỗ tai vì quá lớn.
Có lần, tôi nói với cháu phục vụ, giảm âm lượng cho vừa đủ nghe thì cháu trả lời âm thanh trong tiệc cưới là phải vậy, không giảm được.
Các ca khúc bolero dễ hát nên rất nhiều khách dự tiệc lên hát dòng nhạc này mà dòng nhạc này thì đa số là những bài nức nở, sầu thương.
Từ Sầu tím thiệp hồng, Đêm cuối đến Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài…
Vậy mà các ca sĩ – khách mời vẫn cứ vô tư hát bài tủ của mình để khoe giọng ca. Thế là, Sầu tím thiệp hồng, Đêm cuối… cứ tự nhiên ra rả trong đám cưới.
Mới đây, tôi đi dự tiệc cưới, sau khi bị nghe các bài bolero não ruột thì bất ngờ MC đám cưới giới thiệu: “Kế tiếp là một tiết mục đặc biệt của anh X. gửi tặng cô dâu, chú rể trong ngày cưới. Đó là trích đoạn cải lương hồ quảng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài“.
Cũng may là các bàn tiệc ở xa xa lo cụng ly không nghe. Khách ngồi ở các bàn gần sân khấu im phăng phắc khi vừa nghe giới thiệu. Bởi lẽ, ai cũng biết Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài là câu chuyện bi thảm của đôi trai gái yêu nhau tha thiết.
Những người lớn tuổi từng xem vở cải lương này đã rơi biết bao nước mắt vì thương cảm cho mối tình đầy ngang trái phải kết thúc bằng cái chết.
Bác gái ngồi cạnh bức xúc hỏi tôi: “Sao lại hát cái này trong đám cưới?”, tôi cũng lắc đầu, bó tay, không biết trả lời thế nào.
Trên sân khấu, anh chàng X. vẫn tự tin một mình hát trích đoạn cải lương dài cả 15 phút, làm ai cũng ngán ngẩm, cố gắng nói chuyện thật to với nhau để át tiếng hát hết sức vô duyên trong tiệc cưới.
Không chỉ ở thành phố, tôi về quê dự đám cưới cũng thế, đừng nghĩ rằng ở dưới quê kiêng cữ. Khách ở đám cưới dưới miền Tây thường hát vọng cổ mà vọng cổ thì hiếm bài vui, mà bài vui thì khó ca hay.
Thế là những bài ca cổ nói về các mối tình chia tay, đau khổ cũng được hát thoải mái. Có lần dự đám cưới, một cô trung niên lên hát thật mùi bài ca cổ nổi tiếng Lá trầu xanh của soạn giả Viễn Châu.
Nếu cô trẻ hơn, chắc là mọi người sẽ nghĩ cô là người yêu cũ của chú rể đang trách móc chú rể bởi lời bài hát là lời tâm sự của cô gái bị chàng trai phụ tình với câu hát xót xa: “Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?”.
Để tiệc cưới thật sự là ngày vui trọn vẹn, người dự tiệc cưới có thể nói chuyện với nhau vui vẻ mà không phải bị “tiếng hát át tiếng nói”.
Ngoài ra, không phải nghe những bài hát không phù hợp, thậm chí là làm u ám tiệc cưới, tôi nghĩ đám cưới nên dùng nhạc không lời với âm lượng vừa đủ nghe. Có như thế, tiệc cưới sẽ trang trọng và vui tươi hơn.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hat-sau-tim-thiep-hong-dem-cuoi-den-luong-son-ba-chuc-anh-dai-trong-tiec-cuoi-nen-cuoi-hay-khoc-20251220005842275.htm

