Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh cho biết từ năm 16 tuổi đã làm gia sư, người mẫu, kiếm tiền chi trả học phí, đầu tư thi nhan sắc.
Cô đăng quang Miss World Vietnam 2025, tối 29/3 ở TP HCM. Dịp này, Phan Phương Oanh nói về quá trình rèn luyện và trưởng thành.
– Từng thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và vào top 10, lần này, trở lại với Miss World Việt Nam và đăng quang, điều này có ý nghĩa gì với chị?
– Trở lại sau ba năm, tôi đặt quyết tâm rất lớn. Khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, tôi vỡ òa bởi mọi thứ như giấc mơ. Hai ngày qua, tôi ngủ rất ít nhưng vẫn đầy năng lượng vì hạnh phúc.
Trong vòng phỏng vấn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng đặt câu hỏi cho tôi: “Vì sao em không thi sớm hơn?”. Tôi trả lời không vội vì muốn trau dồi, học cách thấu hiểu bản thân nhiều hơn, rèn thêm bản lĩnh và các kỹ năng. Tôi phải cho mọi người thấy một phiên bản Phan Phương Oanh khác biệt, mới mẻ.
Phương Oanh nói về chặng đường tham gia cuộc thi.
– Chị nghĩ yếu tố nào giúp chị vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng để giành chiến thắng?
– Ban đầu, giám khảo nhận xét tôi khá trầm, chưa phải thí sinh nổi bật. Qua từng thử thách, nhất là vòng thi Người đẹp bản lĩnh, Queen Talk, Người đẹp Du lịch, tôi dần thể hiện mình rõ nét hơn.
Ngoài ra, tôi tin mình chinh phục hội đồng giám khảo bằng sự chân thành. Khi đến với cuộc thi, tôi giữ tâm thế học hỏi thay vì áp lực. Tôi luôn tự nhắc phải là chính mình, không gồng lên để giống ai đó hoặc so sánh bản thân với thí sinh khác. Trong từng phần, tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất về nội dung lẫn tinh thần. Khi có cơ hội phát biểu, tôi nói bằng chính trái tim, chia sẻ những gì thật nhất dù đôi lúc câu chuyện có chút ngô nghê, hài hước.
– Bên cạnh những người ủng hộ, có luồng ý kiến cho rằng “nhan sắc Phương Oanh chưa xứng đáng làm hoa hậu”. Chị đón nhận điều này ra sao?
– Trong quá trình thi, đâu đó tôi cũng đọc được ý kiến không hay bàn về nhan sắc, trình độ học vấn hay kỹ năng tiếng Anh của mình. Không chỉ tôi mà mọi thí sinh phải bình tĩnh đón nhận, không để sự việc tác động đến tâm lý.
Tôi nghĩ mỗi người sinh ra không ai hoàn hảo. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải tin vào chính mình. Tôi sống có đạo đức, làm điều đúng với lương tâm nên không lo sợ. Khi trở thành Miss World Vietnam, tôi ý thức rõ trách nhiệm, muốn tập trung để hoàn thành vai trò một cách tốt nhất.
Phan Phương Oanh: “Bố mẹ dạy tôi đừng sống giả tạo”.
– Ba năm qua chị trau dồi những gì?
– Tôi thay đổi ngoại hình đẹp hơn, tập trung phát triển các kỹ năng như catwalk, ứng xử. Tôi dành thời gian học tiếng Anh, thi lại IELTS, đồng thời học thêm tiếng Trung và tích lũy kiến thức. Quan trọng nhất là sự thay đổi từ bên trong. Tôi học cách giữ điềm tĩnh, xây dựng bản lĩnh, phong thái tự tin thông qua từng tình huống trong cuộc sống.
Có người cho rằng con đường tôi đi toàn màu hồng vì trông rất bằng phẳng, êm đềm nhưng không phải vậy. Trong quá trình trưởng thành, tôi trải qua không ít sai lầm. Tôi hay đặt kỳ vọng quá lớn vào chính mình, đến khi không đạt được thì hụt hẫng. Tôi từng khóc rất nhiều trong lần thi lại IELTS với mục tiêu đạt 7.5. Đến khi cầm được chứng chỉ trên tay, tôi mới thở phào. Về sau, tôi hiểu mọi thứ đều là cơ hội để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ở tuổi 23, tôi học được cách cân bằng, biết chấp nhận điều chưa hoàn hảo.
Gia đình chúc mừng Phương Oanh (giữa) và chị gái sinh đôi (thứ hai từ phải sang) trong ngày tốt nghiệp cử nhân hồi tháng 8/2025 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
– Gia đình nói gì khi chị giành vương miện?
– Hôm diễn ra chung kết, bố mẹ, chị gái sinh đôi và em trai đi từ Hà Nội vào TP HCM để cổ vũ cho tôi. Tôi xúc động trong khoảnh khắc gặp lại mọi người sau một tháng xa cách. Lúc ấy, tôi nói với bố mẹ một câu rất đơn giản: “Con làm được rồi”.
Bố mẹ là những người hiểu rõ nhất về sự cố gắng của con gái. Khi tôi quyết định trở lại với giấc mơ hoa hậu, họ ủng hộ. Chị gái tư vấn cho tôi về trang phục, cách làm tóc, trang điểm. Tôi nghĩ họ vui không chỉ vì kết quả mà còn bởi nhìn thấy tôi kiên trì với mục tiêu, không bỏ cuộc.
Phan Phương Oanh nói về cuộc sống tự lập.
– Chị thừa hưởng tính cách nào từ người thân?
– Bố tôi làm kinh doanh tự do, mẹ là kế toán trong cơ quan nhà nước. Họ là điểm tựa rất lớn cho cả ba chị em. Bố mẹ tôi rất hiền lành, không cầu kỳ hay giả tạo. Trên bước đường tôi đi, họ luôn khuyên “cứ là chính mình, đừng cố gắng làm hài lòng người khác hoặc chạy theo những điều phù phiếm bên ngoài”.
Tôi và chị gái sinh đôi như hai người bạn thân. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi nhiều năm học cùng lớp nên rất hiểu nhau. Mọi buồn, vui trong cuộc sống tôi đều kể bởi xem chị như tri kỷ.
Hiện trong mắt bố mẹ, tôi không còn là cô gái bé bỏng ngày nào. Ngay cả bây giờ khi đội vương miện, áp lực nhiều hơn nhưng họ vẫn tin tưởng tôi sẽ làm được. Tôi xem đây là động lực để cố gắng, tự nhủ sẽ tránh mọi cám dỗ.
Hoa hậu Phan Phương Oanh tại cuộc trò chuyện cùng VnExpress sau đăng quang, ngày 30/3 ở TP HCM. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Viết Quý
– Chị học được điều gì trong quá trình trưởng thành?
– Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập từ khi học cấp ba. Khi đó, tôi đã quen với việc sắp xếp thời gian, chủ động trong mọi lựa chọn. Nếu muốn học thêm một môn nào đó, tôi sẽ tự tìm lớp, thầy cô.
Kết thúc cấp ba, tôi được phép chọn trường đại học, ngành nghề theo sở thích. Ngay từ năm nhất, tôi đi làm gia sư môn tiếng Anh, Toán. Sau đó, tôi bén duyên với việc làm người mẫu, dạy catwalk cho các em nhỏ. Lúc đầu, thu nhập của tôi khoảng năm triệu đồng mỗi tháng. Đến lúc ổn định, mức lương tăng lên vài chục triệu đồng giúp tôi không còn phải xin bố mẹ để đóng học phí hay trang trải sinh hoạt. Khi thi Miss World Vietnam, tôi sử dụng tiền tiết kiệm để chụp các bộ ảnh, sắm sửa trang phục.
Quá trình này giúp tôi học được nhiều điều như tính kỷ luật, sự chủ động, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn. Tôi cũng học được cách quản lý tài chính, biết trân trọng giá trị của đồng tiền mình làm ra. Quan trọng hơn, tôi hiểu rõ bản thân muốn gì, cần nỗ lực ra sao để đạt được mục tiêu.
– Cuộc sống đời thường của chị trước khi là hoa hậu diễn ra thế nào?
– Trước đây, tôi sống chung nhà với bố mẹ tại Hà Nội. Ngoài đi học, đi làm, tôi dành thời gian cho các sở thích như nghe nhạc, học nhảy. Tôi duy trì thói quen tập gym khoảng bốn buổi mỗi tuần. Thỉnh thoảng, tôi đi leo núi hoặc du lịch đâu đó với bạn bè.
Sắp tới, tôi chuyển vào TP HCM sinh sống và làm việc. Tôi háo hức, tin mình sẽ thích nghi tốt với môi trường mới.
– Chuyện tình cảm của chị hiện tại ra sao?
– Yêu đương không phải là ưu tiên của tôi lúc này. Thời gian qua, tôi tập trung cho việc tốt nghiệp cử nhân rồi tham gia cuộc thi nên không có thời gian cho việc khác. Bạn bè nhận xét tôi hơi kỷ luật, thậm chí có phần cứng nhắc vì thấy “thờ ơ” với chuyện tình cảm. Tôi nói rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ chọn mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Tương lai, nếu duyên tới và cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ mở lòng.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi diễn ra đầy màu sắc, không cô đơn hay thấy tẻ nhạt. Bố mẹ cũng chưa bao giờ đặt vấn đề hoặc gây áp lực cho hai chị em tôi rằng phải lập gia đình sớm để họ có cháu bế bồng.
Phan Phương Oanh thích du lịch khám phá ở đời thường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
– Chị định hướng xây dựng hình ảnh ra sao trong thời gian tới?
– Tại cuộc thi, tôi cho mọi người thấy vẻ nữ tính trên sân khấu, sự điềm tĩnh trong các bài thuyết trình. Ở hậu trường, tôi tươi vui, chỉ cần âm nhạc vang lên sẽ kéo mọi người cùng hòa nhịp. Tôi muốn xây dựng hình ảnh hoa hậu nhiều màu sắc, vừa giữ được chuẩn mực cần có, vừa thể hiện được nét riêng, sự chân thật.
Tôi học hỏi các hoa hậu đi trước, chẳng hạn chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Theo dõi chặng đường của Miss World Vietnam 2024, tôi thấy được sự kiên trì, dám bứt phá. Với tôi, việc noi gương không phải để trở thành bản sao mà là cách để tiến bộ.
Tân Cao – Minh Hoàng
Nguồn: https://vnexpress.net/hoa-hau-phuong-oanh-toi-tu-lap-tu-nam-16-tuoi-5056779.html

