Thứ ba, Tháng tư 7, 2026
HomeGiải TríHoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông...

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị”

Không muốn bị gọi là “hoa hậu đi đóng phim”

“Hoa hậu đóng phim” luôn đi kèm với những hoài nghi. Trong 2 năm rẽ hướng sang diễn xuất, bạn đã phải nỗ lực như thế nào để thoát khỏi định kiến đó?

– Có chứ, tôi đã nỗ lực rất nhiều. Thật ra việc khán giả hoài nghi hoa hậu đi đóng phim cũng có cơ sở. Bởi vì hoa hậu không được đào tạo bài bản từ trường sân khấu điện ảnh, nhiều người là tay ngang nên khán giả sẽ đặt câu hỏi rằng họ có diễn được hay không.

Và đôi khi khán giả chỉ nhìn nhận hoa hậu “chỉ có nhan sắc”, còn diễn xuất thì phải trau dồi rất nhiều. Chính vì vậy, định kiến đó đã ăn sâu vào nhiều người rồi. Nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để thoát ra khỏi cái bóng đó, thoát khỏi định kiến của khán giả.

Thật sự khi lấn sân sang diễn xuất, tôi chỉ có một mục tiêu thôi. Tôi muốn trở thành một diễn viên thực lực để mọi người có thể nhìn nhận tôi là một diễn viên, chứ không phải là một “hoa hậu đóng phim”.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 1

Thiên Ân đảm nhận vai chính trong phim “Hẹn em ngày nhật thực” (Ảnh: Facebook nhân vật).

Danh hiệu hoa hậu giúp bạn dễ có vai hơn, hay khiến bạn phải chọn lọc khắt khe hơn? Ví dụ như vai nữ chính trong “Hẹn em ngày nhật thực” mới đây…

– May mắn là tôi nhận được nhiều lời mời casting (thử vai) phim trong hai năm qua. Tôi nghĩ rằng ngay từ đầu tôi đã xác định là mình sẽ chọn lọc kịch bản theo những gì mình cảm nhận. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi cảm nhận được nhân vật để biết mình có thể diễn được vai đó hay không.

Với tôi, những vai diễn sau phải khác biệt so với những vai trước. Tôi không thể diễn mãi một tuyến tình cảm được. Hẹn em ngày nhật thực là vai diễn thứ ba trên màn ảnh rộng của tôi. Đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng đã xem Nụ hôn bạc tỷ rồi mới quyết định mời tôi tham gia dự án này. Vai diễn này khai thác được nhiều khía cạnh diễn xuất của tôi, nên tôi nhận lời.

Nhân vật thiếu vắng cha, còn ngoài đời bạn lại mất mẹ sớm. Sự đối nghịch đó có khiến bạn khó tìm cảm xúc?

– Nhân vật trong phim và Thiên Ân ngoài đời đều khuyết đi một điều gì đó. Tôi mất mẹ vào năm 17 tuổi. Lúc đó tôi đã trưởng thành, nên vẫn cảm nhận được đầy đủ tình thương của ba mẹ. Tuy nhiên, chính những mất mát trong cuộc sống thực tại khiến tôi có thêm nhiều chất liệu, chất xúc tác để có thể dễ dàng cảm nhận nhân vật trong phim.

Cha bạn luôn xuất hiện rất giản dị. Có vẻ danh hiệu hoa hậu của bạn không làm thay đổi cách sống của ông?

– Tôi nghĩ ba tôi là một người rất bình dân, giản dị. Cho nên kể cả khi tôi trở thành hoa hậu thì ba tôi cũng không thay đổi. Nhiều khi ba vẫn thích mặc quần cộc, áo thun rồi đi ra ngoài, rất bình thường.

Và tôi cũng muốn để ba được thoải mái nhất. Ba thích sống như thế nào thì cứ sống như vậy. Chứ không phải vì tôi là hoa hậu mà ba phải trưng trổ hơn hay làm mọi thứ khác đi. Ba tôi vẫn là ba tôi của thường ngày.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 2

Hoa hậu Thiên Ân và bố (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi nổi tiếng, bạn đã có thể lo cho cha đầy đủ hơn?

– Tôi lo cho cuộc sống của ba được đầy đủ hơn. Từ trước đến nay, ba tôi luôn giữ cách sống bình dị, nên tôi nghĩ ba cũng không thiếu gì. 

Nhưng song song với điều đó, bạn có đang phải đánh đổi điều gì không, thời gian dành cho cha bị thu hẹp hơn chẳng hạn?

– Hiện tại, tôi không sống chung với ba. Khi tôi nổi tiếng, công việc nhiều hơn, lịch trình dày hơn nên tôi cũng không có nhiều thời gian, ngay cả cho bản thân mình. Và ba tôi cũng có cuộc sống riêng của ba. Cho nên tôi rất tôn trọng điều đó, không muốn ba phải suy nghĩ nhiều. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ dành thời gian cho ba. Nếu tôi bận thì ba vẫn có cuộc sống riêng của mình.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 3

Thiên Ân trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

“Tôi thấy mình già hơn so với tuổi”

Thiên Ân tạo cảm giác cho người đối diện thấy bạn chín chắn hơn nhiều so với tuổi. Điều gì đã khiến bạn phải trưởng thành sớm như vậy?

– Tôi nghĩ vì mình lớn lên trong môi trường phải tự lập từ sớm, nên va chạm rất nhiều. Tôi gặp nhiều người, đi làm nhiều, học hỏi nhiều, nên việc suy nghĩ chững chạc hơn so với tuổi cũng là điều đương nhiên.

Kể cả những lần đi thi, tôi cũng được tiếp xúc với nhiều tính cách, nhiều con người khác nhau. Chính những điều đó giúp tôi có góc nhìn rộng hơn và trưởng thành hơn.

Bản thân tôi cũng thấy đôi khi mình già hơn so với tuổi, và có thể đoán được phần nào tính cách hay suy nghĩ của người khác. Nhưng tôi nghĩ đó lại là điều tốt, vì khi làm diễn viên, mình cần những va chạm như vậy để có thể diễn tả và kể câu chuyện của nhân vật một cách rõ nhất.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 4
Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 5

Hoa hậu Thiên Ân sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đâu là bước ngoặt khiến bạn không thể tiếp tục “sống đúng tuổi” của mình?

– Tôi nghĩ mỗi giai đoạn mình có một sự trưởng thành khác nhau. Ví dụ như năm 18 tuổi, tôi buộc mình phải lớn lên để mưu sinh. Đến năm 22 tuổi, khi đăng quang, tôi bước sang một chặng đường khác.

Còn bây giờ, khi sắp 26 tuổi, đó lại là một kiểu trưởng thành khác, tôi không còn mưu cầu hay chạy theo những điều quá xa vời nữa. Tôi tập trung vào sự nghiệp, vào những cột mốc của mình, xem mình đạt được gì, cuộc sống có bình yên không, mình đúc kết được gì sau mỗi va đập và có thể tạo ra điều gì giá trị cho bản thân.

Nhìn tôi quyết liệt vậy thôi, nhưng đôi khi tôi là một người nhiều cảm xúc, rất dễ mủi lòng trước những hoàn cảnh hay những câu chuyện chạm đến mình.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 6

Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một nghịch lý khá rõ, bạn không có thành tích thi nhan sắc nổi bật, nhưng lại rất được lòng nhiều đồng nghiệp và khán giả. Vì sao?

– Tôi nghĩ chắc là do mình “có vía” (cười). Tôi nghĩ bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cần có một màu sắc riêng để khán giả có thể phân biệt mình với người khác. Có thể một phần trong tính cách và con người của tôi “chạm” được trái tim của mọi người. Tôi tin sự chân thành của mình có cái gì đó rất riêng.

Tôi không có thành tích quá nổi bật, nhưng trong quá trình hoạt động trong nước, những sản phẩm và sự ghi nhận của khán giả đã mang lại cho tôi tình cảm đó. Năm tôi đi thi, tôi cũng rất may mắn, phải nói là “siêu may mắn” khi được truyền thông, khán giả chú ý.

Sau khi đi thi quốc tế trở về, mọi người thương tôi hơn, thương những nỗ lực, hoàn cảnh và cả con người của tôi. Và chính điều đó trở thành “bệ phóng” để tôi tiếp tục cố gắng ở những chặng đường sau.

Được yêu mến nhiều cũng là “con dao hai lưỡi” bởi càng được kỳ vọng, càng dễ khiến khán giả thất vọng. Điều đó có tạo áp lực cho bạn?

– Tôi nghĩ nếu tôi không duy trì sự cố gắng của mình thì là tôi không thương bản thân mình. Nếu không duy trì, tôi nghĩ mình sẽ “trôi dạt” đi đâu đó, mọi người sẽ không còn nhớ đến mình nữa. Dĩ nhiên, đi cùng với điều đó là mình không nên làm khán giả phụ lòng. Mình phải cố gắng rất nhiều để có thể xây dựng cho mình một vị trí cố định trong lòng khán giả.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 7
Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 8

Sự thân thiết của Thiên Ân và Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kỳ Duyên cũng là một trong những đồng nghiệp thân thiết với bạn thời gian gần đây. Điều gì khiến hai người trở nên gắn bó?

– Cả hai quen nhau khi học chung một lớp diễn xuất, rồi nói chuyện thấy hợp. Chúng tôi luôn đồng hành để cùng nhau tốt hơn. Và những điều đó không chỉ là mong muốn của tôi và chị Duyên, mà khán giả nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một năng lượng rất tích cực mà cả hai mang đến.

Tôi nghĩ mọi người cũng thấy tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, và tôi cũng thấy thế. Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Vì tôi đã đi qua khá nhiều, nên đôi khi điều tôi cần chỉ là sự bình yên, thoải mái trong cuộc sống riêng tư.

Hoa hậu Thiên Ân: “Tôi lo cho cha đủ đầy, nhưng ông vẫn sống giản dị - 9

Nhan sắc Thiên Ân ở tuổi 26 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Điều thú vị là hai bạn lại không có nhiều điểm giống nhau, vậy điều gì giữ cả hai ở lại trong mối quan hệ này?

– Chúng tôi gần như không có điểm chung nào (cười). Mỗi người một tính cách khác nhau. Nhưng nhiều khi chính vì khác nhau như vậy nên lại dễ chơi với nhau. Có thể tôi và chị Duyên đều là những người có nội tâm nhiều cảm xúc và có trách nhiệm trong cuộc sống của mình.

Cảm ơn Hoa hậu Thiên Ân vì buổi trò chuyện!

 

 

 

 

 

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/hoa-hau-thien-an-toi-lo-cho-cha-du-day-nhung-ong-van-song-gian-di-20260331153316317.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay