Giữa cái nắng rực rỡ của phố biển Nha Trang, SVĐ Trường ĐH Nha Trang những ngày diễn ra VCK TNSV THACO Cup 2026 chưa bao giờ thiếu tiếng trống và tiếng hò reo. Góc khán đài luôn có một nhóm người tóc đã điểm bạc nhưng giọng hô còn hơn cả các bạn sinh viên trẻ, đó là các thành viên của Hội người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa, những cổ động viên thứ thiệt đã gắn bó với bóng đá tỉnh nhà suốt nhiều năm qua.

Hội người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa tiếp lửa trên khán đài tại VCK TNSV THACO Cup 2026
Cháy hết mình vì tình yêu bóng đá
Không chỉ xuất hiện ở những trận đội bóng Khatoco Khánh Hòa thi đấu, hội còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của tỉnh, đặc biệt là những giải đấu dành cho bóng đá trẻ. Giải TNSV THACO Cup 2026 là năm thứ ba liên tiếp hội có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho các cháu sinh viên. Ngoài đánh trống, thổi kèn, các thành viên còn chủ động hô hào, hướng dẫn các bạn sinh viên cách cổ vũ đồng điệu, đúng nhịp, biến khán đài thành một khối thống nhất, sôi động.

Hội người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa luôn cổ vũ nhiệt tình, khuấy động khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang

Bà Nguyễn Thị Nết, dù đã hơn 67 tuổi vẫn hăng say đánh trống cổ vũ cả trận
Bà Nguyễn Thị Nết, một trong những thành viên nòng cốt của hội, chia sẻ bà đến đây với lòng đam mê bóng đá thuần túy. “Tôi tới với lòng đam mê bóng đá, mong các em đá đều hay chứ không riêng gì đội nhà. Vì mình nhiệt huyết, xem từ lâu rồi nên vẫn thích, đi chừng nào hết đi nổi thì thôi”, cô Nết chia sẻ.
Dù đã ngoài 67 tuổi, bà vẫn hăng say đánh trống cổ vũ suốt trận, cổ động không chỉ cho đội nhà mà cho cả đội khách. “Mình cháy hết mình, cổ động cho tất cả luôn, không riêng gì đội nhà mà cổ động cho đội bạn luôn”, bà nói thêm.
Tiếp lửa cho thế hệ trẻ
Ông Lê Minh Đang (68 tuổi, cán bộ hưu trí), thành viên Hội những người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa, đánh giá cao công tác tổ chức VCK năm nay. “Đây là lần đầu tiên phố biển Nha Trang đăng cai VCK nên mọi thứ đều rất rộn ràng. Giải đấu năm nay quy mô lớn hơn, kéo dài hơn nên không khí lúc nào cũng tưng bừng”, ông Đang chia sẻ.
Ông nhắn nhủ các cầu thủ trẻ: “Thắng thua quan trọng thật, nhưng quan trọng hơn là tinh thần thể thao và lối đá đẹp để đáp lại tình cảm của khán giả. Đã vào đến đây rồi thì cứ quyết tâm mà đá, có chúng tôi luôn ở phía sau ủng hộ”.




Khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang sôi động hơn nhờ sự cổ vũ chuyên nghiệp từ Hội người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa
Cùng tâm trạng, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (65 tuổi, cán bộ hưu trí) không giấu được xúc cảm khi ngồi trên khán đài. Là “fan ruột” của giải từ những mùa trước, bà Hằng cho biết bầu không khí năm nay quá náo nhiệt. “Các cháu sinh viên thi đấu nhiệt huyết và bốc lửa quá!”, bà cười tươi nói. Khi được hỏi dự đoán đội vô địch, bà có góc nhìn rất riêng: “Với tôi đội nào cũng là đội chiến thắng. Đó là chiến thắng của tinh thần thể thao, của sự quyết tâm mà các cháu đã mang đến sân chơi này”.
Hội người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa hiện có từ 50 đến 70 thành viên thường xuyên, với những bộ trống đã theo chân họ qua bao mùa bóng. Họ vẫn đều đặn có mặt để tiếp lửa cho bóng đá tỉnh nhà, đặc biệt ở những giải đấu dành cho thế hệ trẻ như TNSV THACO Cup 2026.

Nguồn: https://thanhnien.vn/hoi-nguoi-ham-mo-bong-da-khanh-hoa-tiep-lua-khan-dai-tnsv-thaco-cup-2026-185260319103807252.htm

