Lúc 8h30, đoàn diễu hành cổ phục xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm gồm Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Công trường Lam Sơn, Đồng Khởi.
Hoạt động nằm trong ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần đầu diễn ra ở TP HCM, thuộc khuôn khổ của Lễ hội Áo dài. Sự kiện có hơn 1.000 người tham gia, mang tới cho người xem các bộ cổ phục thuộc nhiều thời kỳ.
Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động chuyên về Việt phục nhằm quảng bá vẻ đẹp trang phục truyền thống.
Nhóm mặc cổ phục thời Nguyễn do ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Huế dẫn đầu. Đoàn diễu hành chậm rãi trên đường Nguyễn Huệ để du khách chiêm ngưỡng những bộ cổ phục.
“Đây là sự kiện tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống và để mọi người, nhất là bạn trẻ, thể hiện niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc“, ông Hải cho biết.
Từ trái sang là trang phục hoàng hậu, thái tử và quan nhất phẩm triều Nguyễn (1802 – 1945). Các bộ cổ phục được trang trí họa tiết rồng, phượng trên thân và mũ, bám sát điển chế.
Phía sau là nhóm nữ khoảng 50 người mặc áo Nhật Bình thời Nguyễn.
Áo Nhật Bình là trang phục cung đình triều Nguyễn, dành cho hoàng hậu, công chúa, phi tần. Áo có cổ vuông, tay rộng, không cài khuy, thường làm từ lụa, gấm, thêu hoa văn loan phượng và hoa lá. Ngày nay, áo Nhật Bình được phục dựng để mặc trong lễ hội, cưới hỏi, chụp ảnh truyền thống.
Nguyễn Ngọc Phuơng Hà ở quận 7, diện trang phục Nhật Bình màu hỏa hoàng thêu chim phượng, đầu vấn khăn vành dây mô phỏng trang phục của hoàng quý phi thời Nguyễn.
“Lần đầu diện cổ phục, em thấy duyên dáng và xinh xắn hơn“, Phương Hà nói. Đam mê cổ phục, hai năm nay cô gái 26 tuổi đang phát triển kênh TikTok về trang phục của người Việt xưa.
Lê Nhi, 23 tuổi sống tại Phú Nhuận, nhuộm răng đen, vấn khăn mỏ quạ, đội nón quai thao trong trang phục tứ thân tham gia sự kiện.
“Tôi nhuộm răng để hóa thân thành người phụ nữ Bắc Bộ xưa một cách chân thực nhất”, Nhi nói.
Nhóm mặc áo giao lĩnh thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII-XVIII), đi ngang qua Nhà hát Thành phố.
Áo giao lĩnh phổ biến từ thời Lý – Trần đến triều Nguyễn. Trang phục có cổ chéo, không cài khuy mà cố định bằng dây buộc hoặc thắt lưng, tay rộng hoặc hẹp tùy thời kỳ. Áo thường làm từ lụa, gấm kết hợp với váy cho nữ hoặc quần nam. Đây là trang phục cả thường dân lẫn quý tộc đều mặc, nhưng quan lại và hoàng gia có màu sắc, hoa văn riêng để thể hiện địa vị.
Hồ Đức cùng bạn diện áo giáp mô phỏng binh lính thời Lý – Trần (thế kỷ XI đến XIV).
“Bộ giáp nhóm tự nghiên cứu và phục dựng một cách tương đối từ tư liệu cổ, mong muốn giới thiệu với mọi người trong ngày hội“, chàng trai 28 tuổi cho biết.
Một nhóm khoảng 20 người tái hiện lại lễ rước thần triều Nguyễn với nhiều phụ kiện như trống, lộng, cờ, quạt, ngai thờ. Người dẫn đầu đoàn liên tục gõ trống thu hút nhiều người theo dõi.
Chị Kim Thủy, 33 tuổi, cùng con trai mặc áo dài ngũ thân, cầm lồng đèn Lý ngư hóa long (cá chép hóa rồng) do mình chế tác tham gia diễu hành. Chị Thủy cho biết lồng đèn được làm từ thanh tre cật và giấy kiếng theo mẫu truyền thống.
Nhiều khách nước ngoài thích thú với màn diễu hành cổ phục trên đường. Họ cho biết ”choáng ngợp” với quy mô và sự đa dạng của các bộ cổ phục.
“Trang phục của Việt Nam thật ấn tượng. Đây là trải nghiệm thú vị của tôi trong chuyến du lịch này“, Anna (váy trắng) đến từ Ba Lan, nói.
Khoảng 10h, hoạt động kết thúc, thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi, chụp ảnh khi đoàn diễu hành cổ phục đi qua.
Theo Ban tổ chức, hoạt động sẽ diễn ra tại Huế vào giữa năm nay. Sau 5 lần tổ chức, Bách Hoa Bộ Hành trở thành ngày hội được đón nhận khắp cả nước.
Sắc màu cổ phục trên đường phố TP HCM. Video: Công Khang

Nếu bạn đam mê du lịch tâm linh, muốn tìm kiếm sự thanh tịnh và chiêm nghiệm từ những địa danh thiêng liêng, Ấn Độ và Myanmar chính là hai điểm đến…
Nguồn: https://eva.vn/di-dau-xem-gi/hon-1000-nguoi-lan-dau-dieu-hanh-co-phuc-tai-tp-hcm-c40a627188.html