Thái LanIndonesia thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối, nhưng vẫn dừng bước từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 do kém đối thủ cạnh tranh Malaysia về số bàn.
Trận mở màn thua Philippines 0-1 tưởng như khiến Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng. Nhưng trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala (Bangkok) chiều 11/12 giúp đội bóng xứ vạn đảo níu giữ hy vọng. Thầy trò HLV Indra Sjafri cần thắng Myanmar cách biệt ít nhất ba bàn, hoặc thắng cách biệt hai bàn với các tỷ số như 5-3, 6-4, 7-5, để giành vé vớt vào bán kết.
Trên sân 700th Anniversary, Indonesia kiểm soát bóng vượt trội, nhưng tương đối bế tắc và chỉ trông chờ vào những tình huống ném biên dài hoặc phạt góc. Cánh cửa đi tiếp chỉ mở ra ở những phút cuối, khi Jens Raven lập cú đúp chớp nhoáng, giúp Indonesia dẫn 3-1. Nhưng thời gian còn lại không đủ để Indonesia ghi thêm bàn và chớp khép lại hành trình bảo vệ HC vàng.
Với kết quả 3-1, Indonesia có cùng ba điểm và hiệu số +1 với Malaysia. Nhưng Malaysia mới là đội giành tấm vé cuối cùng vào bán kết nhờ ghi nhiều bàn hơn Indonesia (4 so với 3). Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là chủ nhà Thái Lan – đội toàn thắng hai trận bảng A, ghi chín và chỉ thủng lưới một bàn. Trận còn lại là cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Philippines. Hai trận bán kết cùng diễn ra ngày 15/12.
Đội hình xuất phát của Indonesia trong trận thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân 700th Anniversary, Chiang Mai, Thái Lan ngày 12/12. Ảnh: Antara
Với mục tiêu thắng cách biệt ít nhất ba bàn, Indonesia sớm đẩy cao đội hình và tạo cơ hội nguy hiểm ngay phút 4 với cú đá chệch cột của Rayhan Hannan. Nhưng Myanmar mới là đội mở tỷ số. Từ pha nhả bóng của đồng đội, Min Maw Oo vẽ nên đường cong tuyệt đẹp với pha cứa lòng chân phải về góc xa, khiến thủ môn Indonesia bay hết cỡ cũng không thể cản phá
Bàn thua khiến các cầu thủ Indonesia hoang mang, liên tục chuyền hỏng và không thể kiểm soát cuộc chơi. Vì thế, đội bóng xứ vạn đảo chuyển sang chiến thuật nhồi bóng vào vòng cấm Myanmar từ những ném biên dài và đá phạt góc.
Một trong số đó đã dẫn đến bàn gỡ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, cầu thủ đá phạt góc bên cánh phải đưa bóng đi đúng vị trí của Hein Htet Soe. Nhưng thủ thành Myanmar để rơi bóng, tạo điều kiện cho Toni Firmansyah chớp thời cơ, sút vào lưới trống, giúp Indonesia bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa.
Sang hiệp hai, HLV Indra Sjafri tiếp tục yêu cầu các học trò thi đấu đơn giản, với những pha tạt bổng hoặc ném biên vào vòng cấm, và liên tiếp tạo sóng gió về phía khung thành Myanmar. Lần lượt ở phút 72 và 79, Indonesia liên tiếp đưa bóng dội xà từ cú nỗ lực đánh đầu giải nguy nhưng suýt phản lưới của hậu vệ Kadek Arel cùng pha không chiến của Kadek Arel.
Tưởng như cơ hội không còn, nhưng cầu thủ vào thay người Jens Raven lại thắp sáng hy vọng cho Indonesia với cú đúp chớp nhoáng. Phút 89, Muhammad Ferrari phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang để Raven sút vào lưới trống. Đến phút bù thứ sáu, tiền đạo này hoàn tất cú đúp với cú đánh đầu cận thành sau quả phạt góc, nâng tỷ số lên 3-1. Sau khi ghi bàn, Raven khẩn trương lấy bóng đặt về giữa sân và giơ số một, tức ám chỉ Indonesia cần ghi thêm một bàn nữa.
Ở pha lên bóng ngay sau đó, cầu thủ Indonesia tạt bóng chạm người đối thủ đi hết biên ngang. Nhưng trọng tài thổi còi mãn cuộc, khiến Indonesia không thể đá phạt góc. Thời gian khi đó đã bước sang phút bù thứ bảy, trong khi trận đấu chỉ được bù giờ sáu phút.
Nhưng cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội, trong đó Ivar Jenner nhận thẻ vàng thứ hai. Một số cầu thủ Indonesia thì gây hấn và ẩu đả với đối thủ, nhưng đội ngũ an ninh sớm can thiệp để mọi thứ không đi quá xa.
Tiền đạo lập cú đúp Raven thì khóc nức nở và được cầu thủ Myanmar ra an ủi. Raven sinh tại Dordrecht, Hà Lan năm 2005 và đang thi đấu cho CLB Indonesia Bali United. Tiền đạo này cao 1m87 và rất mạnh trong những pha không chiến. Nhưng trước Myanmar, Raven chỉ dự bị và vào sân ở phút 69, dù Indonesia liên tục sử dụng bóng bổng và cần thắng đậm.
Diễn biến chính trận Indonesia 3-1 Myanmar.
Hồng Duy
Xem diễn biến chính
Nguồn: https://vnexpress.net/indonesia-myanmar-4993095-tong-thuat.html

