Arab SaudiCác học trò Kim Sang-sik thủng lưới ba bàn trong hiệp hai, thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á 2026.
Ghi bàn: Peng Xiao 47, Xiang Yuwang 52, Wang Yudong 90+8.
Thẻ đỏ: Lý Đức 74.
Trước đối thủ phòng ngự hay nhất vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam lần đầu tiên không thể ghi bàn tại giải. Ở bán kết, Trung Quốc không chỉ thủ hay, mà công cũng cường. Các học trò của Antonio Puche lấn lướt Việt Nam trong cả trận, ghi ba bàn ở hiệp hai để thắng xứng đáng, lần đầu vào chung kết giải đấu trẻ danh giá cấp châu lục.
Trung Quốc (trắng) khiến thủ môn Trung Kiên (xanh) nhiều lần vất vả cứu thua, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC
Hai đội cùng tốn nhiều thể lực, khi phải đá hiệp phụ ở tứ kết. Trung Quốc được nghỉ ít hơn Việt Nam một ngày, nhưng sung sức hơn và thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi. Đại diện Đông Á khiến Việt Nam bất ngờ khi tràn lên tấn công từ đầu, thay vì phòng ngự số đông như ở các trận trước đó.
HLV Puche cũng cao tay trong cuộc đấu với đồng nghiệp Kim Sang-sik. So với trận tứ kết gặp Uzbekistan, HLV Tây Ban Nha chỉ giữ lại 5 cầu thủ đá chính, đồng thời thay toàn bộ hàng tiền vệ và tiền đạo. Những gương mặt thường xuyên xuất phát như Baihelamu hay Wang Yudong đều dự bị trước Việt Nam, trong khi Kuai Jiwen và Xiang Yuwang được trao cơ hội ngay từ đầu. Điều này khiến Trung Quốc có lợi thế về thể lực so với Việt Nam – đội chỉ thay một vị trí so với trận gặp UAE, khi Nguyễn Công Phương đá chính thay Lê Viktor.
Đầu trận, chính Kuai Jiwen là người năng nổ bậc nhất, liên tục khuấy đảo hàng thủ Việt Nam bằng tốc độ và sức mạnh. Lần đầu tiên từ đầu giải, Trung Quốc cầm bóng nhiều hơn đối thủ trong 15 phút đầu (57%). Trong thế trận lép vế, Việt Nam vẫn suýt ghi bàn khi Khuất Văn Khang khiến thủ môn Li Hao vất vả đấm bóng giải nguy từ quả phạt trực tiếp ở giữa hiệp.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30. Xiang Yuwang cứu bóng ở sát đáy biên khung thành Việt Nam. Nguyễn Hiểu Minh băng ra truy cản. Thay vì che chắn thông thường, trung vệ mang áo số 4 cố gắng cài người, dẫn đến va chạm mạnh. Sau khi ngã xuống, anh còn bị cầu thủ Trung Quốc đè lên. Hiểu Minh bị đứt dây chằng, bật khóc trên cáng rời sân và phải nhập viện cấp cứu.
Hiểu Minh (ôm mặt) dính chấn thương nặng ở đầu gối phải, trong trận gặp Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC
Chấn thương của Hiểu Minh ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn, cũng như tâm lý thi đấu của các cầu thủ còn lại bên phía Việt Nam. Hàng thủ với sự thay thế mang tên Nguyễn Đức Anh tỏ ra xộc xệch, mắc nhiều sai sót. Đức Anh cũng chỉ ở lại sân đến giữa hiệp hai, trước khi rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Thuận.
Sau khi Hiểu Minh rời sân, người đá cặp Phạm Lý Đức cũng chơi lóng ngóng. Ngay đầu hiệp hai, trung vệ số 3 suýt phản lưới nhà, sau một pha phối hợp không ăn ý với thủ môn Trần Trung Kiên. Từ quả phạt góc sau đó, cầu thủ Trung Quốc treo bóng vào cột gần, để Peng Xiao đánh đầu cận thành mở tỷ số.
Thủng lưới sớm ở nửa sau trận, Việt Nam tiếp tục trông chờ vào phép màu mang tên Nguyễn Đình Bắc trên hàng công. Nhưng Đình Bắc chưa kịp để lại dấu ấn nào thì các học trò Kim Sang-sik phải nhận thêm bàn thua chỉ sau đó bốn phút. Hàng tiền vệ Việt Nam kèm người không dứt khoát, để Xiang Yuwang xoay người thoải mái ở rìa cấm địa, sút căng vào góc xa đánh bại thủ môn Trung Kiên.
Trong lần đầu bị dẫn bàn tại giải, cầu thủ Việt Nam bộc lộ sự mất bình tĩnh ở cả ba tuyến. Trung Quốc thì hưng phấn sau hai bàn thắng liên tiếp, tiếp tục tràn lên. Các học trò Puche tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn Việt Nam – đội có lúc chơi với bốn tiền đạo khi Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn cùng vào sân. Đình Bắc, trong ngày không có được thể trạng tốt, mờ nhạt và đói bóng trên hàng công.
Hy vọng cho thầy trò Kim Sang-sik gần như không còn sau khi trọng tài truất quyền thi đấu của Lý Đức ở phút 73, khi cho rằng trung vệ Việt Nam đánh nguội tiền đạo Abuduwaili trong nỗ lực giành lại bóng. Pha quay chậm cho thấy Lý Đức không cố ý, nhưng đã có tác động vào mặt tiền đạo số 9.
Trước đó, chính Lý Đức đánh đầu phá bóng trượt từ quả phạt trực tiếp, để bóng đập vào vai Peng Xiao bay vào lưới Việt Nam. Bàn thắng may mắn của Trung Quốc không được công nhận, vì Li Zhenquan việt vị và tham gia vào pha bóng.
Bị dẫn hai bàn, Việt Nam buộc phải tràn lên tấn công và để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ, trong bối cảnh đội thiếu người vì thẻ đỏ của Lý Đức. Trung Quốc có nhiều cơ hội để ghi bàn thứ ba và tận dụng thành công ở những phút bù cuối. Abuduwaili nhận bóng thoát xuống đối mặt với Trung Kiên, trước khi chuyền ngang cho cầu thủ vào thay người Wang Yudong nâng tỷ số lên 3-0.
Diễn biến chính trận Việt Nam – Trung Quốc hôm 20/1.
Cách vận hành và sử dụng nhân sự hợp lý của Trung Quốc khiến thầy trò Kim Sang-sik trải qua trận đấu bế tắc nhất từ đầu giải. Việt Nam không thể phá dớp toàn thua sau ba lần gặp Trung Quốc ở cấp độ U23 các giải đấu chính thức. Đội không thể lần thứ hai vào chung kết U23 châu Á, ngậm ngùi nhìn Trung Quốc lần đầu làm được điều này.
Trung Quốc tiếp tục là đội duy nhất giữ sạch lưới tại giải. Thầy trò Puche chỉ ghi một bàn trước bán kết, nhưng khiến Việt Nam vào lưới nhặt bóng tới ba lần. Ở chung kết, Trung Quốc sẽ gặp đương kim vô địch Nhật Bản vào ngày 24/1. Việt Nam thì đối đầu Hàn Quốc ở trận tranh giải ba trước đó một ngày.
Quang Dũng – Vy Anh
Xem diễn biến chính
Nguồn: https://vnexpress.net/ket-qua-viet-nam-vs-trung-quoc-5007979-tong-thuat.html
![[Kết quả] Việt Nam vs Trung Quốc 4 VnExpress Logo](/wp-content/uploads/logo/VnExpress.png)
