Thứ ba, Tháng mười hai 16, 2025
HomeĐời SốngKhách Tây ngồi “vỉa hè trong nhà”, ăn chay tự phục vụ...

Khách Tây ngồi “vỉa hè trong nhà”, ăn chay tự phục vụ giữa phố cổ Hà Nội

Khách tự bưng bê, tự dọn dẹp

Trong một buổi tối ở Hà Nội, anh Christoph Eder và chị Marie-Luis Dulig (du khách đến từ Đức) chọn kết thúc ngày dài bằng một bữa ăn rất Việt khi ngồi ghế nhựa thấp, tự chọn món từ các quầy bày sẵn và thưởng thức hương vị truyền thống Việt Nam nhưng trong phiên bản thuần chay.

Sau khi lướt mắt qua các món được bày biện ngay ngắn, chị Marie chọn bún chả, cái tên quen thuộc của ẩm thực Việt. Chị thành thạo pha nước chấm, lấy rau ăn kèm rồi mang về chỗ ngồi để bắt đầu bữa tối.

Việc tự bưng bê, chọn vị trí và thu dọn sau khi dùng bữa không còn là trở ngại đối với chị Marie, bởi đây đã là lần thứ 3 anh chị quay lại mô hình này. Với họ, những bữa ăn chay khi đi du lịch đôi khi đồng nghĩa với sự mất thời gian để tìm kiếm, lựa chọn.

Nhưng tại đây, mọi thứ được bày biện khá thuận tiện và quan trọng hơn cả là cảm giác được thưởng thức những món ăn “cộp mác” Việt Nam một cách trọn vẹn, đúng tinh thần bản địa nhưng vẫn đảm bảo thuần chay.

Chị Marie cho biết chị đã ăn chay nhiều năm và vẫn luôn cẩn trọng trước mỗi bữa ăn khi đi nước ngoài.

“Với người ăn chay như tôi, việc tìm được món Việt ngon mà nhiều lựa chọn chay là rất quan trọng. Ở đây, mọi thứ đều thuần chay và hợp khẩu vị, người dân thân thiện và lại gần khách sạn nơi chúng tôi ở nên rất thuận tiện”, chị chia sẻ.

Khách Tây ngồi “vỉa hè trong nhà”, ăn chay tự phục vụ giữa phố cổ Hà Nội - 1

Chị Marie-Luis Dulig và anh Christoph Eder đã lần thứ 3 đến đây thưởng thức ẩm thực chay (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị kể thêm, lần đầu đến, chị có chút ngỡ ngàng vì chưa quen mô hình tự phục vụ, không rõ quy trình vận hành và có cần nhờ nhân viên hỗ trợ hay không. Sau khi được hướng dẫn, mọi thứ trở nên đơn giản, dễ hiểu và nhanh chóng hòa nhịp với thói quen dùng bữa của chị.

 Còn với anh Christoph, người từng đến Hà Nội cách đây 12 năm, lần này quay lại, anh bất ngờ vì Hà Nội đã có nhiều lựa chọn chay hơn trước.

“Sự thay đổi khiến tôi bất ngờ. Việc tìm nhà hàng thuần chay bây giờ dễ hơn rất nhiều. Không chỉ ở Hà Nội mà cả những thành phố chúng tôi đã đi qua. Thật tuyệt khi thấy có vô vàn lựa chọn ở hiện tại”, anh nói.

Khách Tây ngồi “vỉa hè trong nhà”, ăn chay tự phục vụ giữa phố cổ Hà Nội - 2

Một vị khách nước ngoài nhận phần ăn và tự bê về bàn (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo quan sát của phóng viên, dù tự phục vụ, mọi hoạt động vẫn diễn ra nhịp nhàng, từ việc khách chọn món đến lúc có người hỗ trợ chế biến. Điểm đáng chú ý nhất là lượng khách quốc tế ra vào tấp nập. Nhiều thời điểm, họ chiếm hơn 80% số người có mặt.

Món chay thuần Việt

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/khach-tay-ngoi-via-he-trong-nha-an-chay-tu-phuc-vu-giua-pho-co-ha-noi-20251125222622798.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay