Chúng ta thường mặc định rằng phụ nữ hoàng gia – những người nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và quyền lực tối thượng sẽ luôn xuất hiện với diện mạo không tì vết. Họ có đủ điều kiện để tiếp cận những công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất, những liệu trình “cải lão hoàn đồng” đắt đỏ nhất. Thế nhưng, thời gian gần đây, công chúng ngỡ ngàng khi thấy Vương hậu Tây Ban Nha Letizia để lộ mái tóc bạc trắng, hay Vương phi Monaco Charlene xuất hiện với gương mặt mộc đầy nếp nhăn. Họ “xuống sắc”? Không, họ đang “lên hương” ở một tầng bậc khác của vẻ đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự chấp nhận, của lòng dũng cảm và sự bình thản đến lạ kỳ trước quy luật nghiệt ngã của tạo hóa.
Vương hậu Letizia : Khi tóc bạc và nếp nhăn là minh chứng của quyền lực mềm
Ngược dòng thời gian về năm 2004, đám cưới thế kỷ của Thái tử Tây Ban Nha Felipe và nữ nhà báo Letizia từng làm tốn hao biết bao giấy mực của báo giới. Năm ấy, Letizia 32 tuổi, đẹp rực rỡ và sắc sảo như một đóa hồng có gai. Bất chấp những ồn ào về quá khứ, nhan sắc và khí chất của cô đã chinh phục hoàn toàn trái tim vị vua tương lai.
Người ta nhớ mãi hình ảnh Letizia những năm đầu làm dâu hoàng gia: Vóc dáng mình hạc xương mai, gu thời trang tinh tế, và đặc biệt là sự kỷ luật thép trong việc giữ gìn hình thể. Cô từng được so sánh, thậm chí được ca ngợi là vượt mặt cả những biểu tượng thời trang như Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni hay Melania Trump.
Thế nhưng, thời gian chẳng chừa một ai, và Letizia cũng không ngoại lệ. Bước sang tuổi 53, “đóa hồng” năm nào giờ đây đã nhuốm màu sương gió. Người ta bắt đầu thấy trên mái tóc nâu trứ danh của bà những lọn tóc bạc trắng. Bà không nhuộm, không che giấu, cứ để chúng tự nhiên xen lẫn như một lời tuyên bố ngầm về sự tự tin. Làn da bà khô hơn, những nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt, khóe miệng, vóc dáng cũng gầy guộc đi nhiều.
Có người tiếc nuối, có người chê bai bà “xuống sắc”. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy sự thay đổi này không phải là sự buông thả, mà là một sự lựa chọn. Với địa vị và tài sản của mình, Letizia thừa sức làm căng da mặt, tiêm botox hay nhuộm tóc hàng tuần. Nhưng bà chọn cách “già đi tự nhiên”. Gần đây, trong chuyến công du sang Trung Quốc, bà thậm chí còn mặc những bộ cánh bình dân giá chưa đến 100 Euro, trang điểm nhạt nhòa, có khi còn chẳng buồn tô son đậm.
Sự giản dị đến mức tối giản ấy lại tạo nên một Letizia hoàn toàn mới: Gần gũi, chân thật và đầy nội lực. Bà không còn cần dùng nhan sắc lộng lẫy để chứng minh giá trị bản thân. Sự tự tin của bà giờ đây toát ra từ ánh mắt cương nghị, từ phong thái ung dung của một người phụ nữ đã nếm trải đủ vinh quang lẫn cay đắng của vương quyền. Bà đẹp, một vẻ đẹp không cần gắng gượng.
Vương phi Charlene: Từ “mỹ nhân ngư” u buồn đến người đàn bà an yên với thực tại
Nếu Letizia là sự chủ động đón nhận tuổi già, thì Vương phi Charlene của Monaco lại là câu chuyện của sự hòa giải với chính mình. Charlene từng được mệnh danh là “mỹ nhân ngư” với vẻ đẹp khỏe khoắn, sắc sảo. Nhưng rồi cuộc sống hoàng gia đầy áp lực, những tin đồn hôn nhân rạn nứt đã khiến cô có giai đoạn trông cứng đơ như tượng sáp. Dư luận đồn đoán cô lạm dụng thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, để che giấu nỗi buồn.
Nhưng bẵng đi một thời gian, ở tuổi 47, Charlene xuất hiện trở lại và khiến tất cả ngỡ ngàng. Không còn lớp phấn dày cộp, không còn gương mặt căng cứng thiếu tự nhiên. Trong một sự kiện từ thiện gần đây, cô mặc chiếc áo đỏ đơn giản, tóc cắt ngắn gọn gàng và gần như để mặt mộc. Ống kính máy ảnh vô tình hay hữu ý đã “bóc trần” nhan sắc thật của cô: Mí mắt sụp xuống, vết chân chim chằng chịt quanh mắt, cơ mặt chùng nhão và đôi môi mỏng đi thấy rõ. Charlene đã già đi, thậm chí trông có phần “khô héo” so với thời hoàng kim.
Nhưng điều kỳ diệu nằm ở nụ cười. Charlene cười rạng rỡ, ánh mắt không còn vẻ u uất thường thấy. Cô thoải mái để lộ những dấu vết thời gian, không còn cố gắng gồng mình để sắm vai một nàng công chúa hoàn hảo trong cổ tích. Sự thay đổi này cho thấy một bước chuyển biến lớn trong tâm lý: Cô đã thôi đấu tranh vô vọng với thời gian và dư luận.
Người ta thấy Charlene bắt đầu tự tay chăm sóc con cái, sánh đôi bên chồng với một tâm thế hợp tác và vui vẻ hơn. Dù tình yêu hoàng gia có thể là một vở kịch, hay là một sự thỏa hiệp, thì rõ ràng Charlene đã tìm được cách để diễn vai của mình một cách an nhiên nhất. Cô chấp nhận nếp nhăn như chấp nhận những thăng trầm mình đã đi qua. Và chính sự chấp nhận đó đã khiến bà trở nên “đời” hơn, lôi cuốn hơn bao giờ hết.
Khi đàn bà không còn sợ già, họ trở nên “bất khả chiến bại”
Nhìn Letizia và Charlene, chúng ta chợt nhận ra một nghịch lý: Những người sợ già nhất, những người điên cuồng lao vào phẫu thuật thẩm mỹ, hóa ra lại là những người yếu đuối nhất. Họ để nỗi sợ hãi thời gian điều khiển cuộc sống của mình, họ đắp lên người những lớp mặt nạ hào nhoáng để che đậy sự bất an bên trong.
Ngược lại, những người phụ nữ dám để tóc bạc, dám cười để lộ nếp nhăn, mới là những “chiến binh” thực thụ. Họ hiểu rằng, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở độ căng của làn da, mà nằm ở độ sâu của tâm hồn và sự vững chãi của cốt cách.
Letizia, với mái tóc hoa râm và những bộ đồ giản dị, vẫn là một Vương hậu đầy quyền uy khiến người đối diện phải kính nể. Charlene, với gương mặt mộc và những nếp nhăn, đã rũ bỏ được danh xưng “Vương phi u sầu” để sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Họ đã chứng minh rằng: Khi bạn nhìn thấu quy luật của cuộc đời, khi bạn biết yêu cả những khiếm khuyết của bản thân, thì thời gian không còn là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành.
Mỗi nếp nhăn là một câu chuyện, một dấu ấn của nụ cười hay giọt nước mắt bạn đã trải qua. Hãy như Letizia và Charlene, già đi một cách kiêu hãnh. Bởi vì, nhan sắc có thể tàn phai, nhưng khí chất đàn bà là thứ rượu càng để lâu càng nồng đượm. Khi tâm đã an, thì nhìn đâu cũng thấy mình đẹp, một vẻ đẹp tự tại mà không dao kéo nào có thể tạc nên được.
Nguồn: https://afamily.vn/khi-nang-tien-ca-charlene-thoi-sau-muon-va-vuong-hau-letizia-buong-bo-phan-son-236251112144407881.chn

