Khoảnh khắc Phương Anh về nhà chồng sau tiệc cưới, bố dượng bật khóc nghẹn ngào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Kết thúc tiệc cưới ấm cúng tại trung tâm sự kiện, Phương Anh (SN 1995, sống ở TP Việt Trì, Phú Thọ) cùng chồng bước lên ô tô. Nhìn cô dâu vẫy tay tạm biệt để bước vào cuộc sống mới, người thân không kìm nén được xúc động.
Tối hôm đó, một người bạn gửi cho cô dâu đoạn video ghi lại khoảnh khắc chia tay bịn rịn. Phương Anh nghẹn ngào khi nhìn hình ảnh bố dượng với đôi mắt đỏ hoe, dùng tay gạt nước mắt trước sự chứng kiến của gia đình hai bên.
Bố dượng dẫn Phương Anh lên sân khấu trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Muốn lưu giữ đoạn video làm kỷ niệm, Phương Anh quyết định chia sẻ lên mạng xã hội, bất ngờ nhận được nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bày tỏ sự xúc động trước tình cảm yêu thương mà bố dượng dành cho cô.
“Công sinh không bằng công dưỡng. Nhiều người cha dượng hay mẹ kế có trái tim nhân hậu, sống rất tình cảm”, tài khoản Le Mai viết.
Tài khoản Vinh Linh cho rằng: “Có tình thương thật lòng mới bật khóc nghẹn ngào như vậy. Không phải cha dượng nào cũng đối xử tệ bạc với con của vợ như mọi người vẫn nghĩ”.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Anh cho biết, đoạn video được ghi lại tại tiệc cưới của vợ chồng cô diễn ra hôm 9/3.
“Lúc đứng trên sân khấu, tôi đã nhìn thấy bố khóc. Thương con gái phải xa vòng tay che chở của gia đình nên mọi người trong nhà đều không giấu được xúc động. Lần đầu tiên nhìn thấy bố dượng khóc nhiều như vậy, tôi cảm nhận được tình thương của ông”, Phương Anh cho biết.
Theo Phương Anh, sau khi trải qua hôn nhân tan vỡ, mẹ của cô quyết định đi bước nữa với người bố dượng – quốc tịch Malaysia. Vì khoảng cách địa lý nên mỗi năm cô gái này chỉ gặp bố dượng 1-2 lần.
Thường ngày, hai bên ít nói chuyện, nhưng Phương Anh cảm nhận bố dượng có tính cách hiền lành, yêu thương và nhường nhịn mẹ.
“16 năm qua, tôi chưa từng nghe bố quát mắng hay lớn tiếng. Với tôi, bố dượng đối xử tốt với mẹ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất”, Phương Anh bày tỏ.
Khi biết mẹ sẽ kết hôn với người đàn ông sống tại Malaysia, Phương Anh không phản đối hay ủng hộ. Trong thâm tâm, cô mong muốn mẹ tìm được bến đỗ bình yên, sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Phương Anh còn nhớ, cách đây 15 năm, lần đầu tiên cô đặt chân sang Malaysia thăm mẹ. Biết tin con gái của vợ sang chơi, bố dượng chở cả con riêng ra sân bay chào đón.
“Từ lần đầu tiên gặp, bố đã cư xử rất tốt. Các con riêng của bố nhanh chóng thân thiết với tôi, trò chuyện vui vẻ, tạo không khí thân tình”, Phương Anh nhớ lại.
Nhân dịp Phương Anh lên xe hoa, bố dượng và các con riêng đáp máy bay từ Malaysia sang Việt Nam dự lễ cưới. Giữa hai bên có sự bất đồng ngôn ngữ nhưng ông tham gia đầy đủ các cuộc họp của gia đình giúp công tác tổ chức hôn lễ được chu toàn nhất.
Phương Anh chụp ảnh chung với 2 anh trai là con riêng của bố dượng và em gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước ngày Phương Anh về nhà chồng, bố dượng mong muốn tổ chức một đám cưới “thật hoàn hảo như con gái mơ ước”. Suốt mấy ngày ở Việt Nam, ông tất bật cùng anh em trong nhà bày biện đồ đạc trang trí. Nhìn từng hành động của bố dượng, cô gái sinh năm 1995 cảm thấy ấm lòng.
“Có một sợi dây tình cảm vô hình gắn kết chúng tôi. Dù tôi không phải con đẻ của bố dượng, nhưng mỗi lần gặp gỡ mọi người trong nhà đều vui vẻ tạo nên bầu không khí rất ấm áp”, Phương Anh tâm sự.
Được biết, Phương Anh và chồng từng có thời gian học chung trường cấp 3. Cách đây một thời gian, ông xã chuyển từ Hà Nội về Phú Thọ làm việc. Đúng thời điểm đó, cô gái sinh năm 1995 quyết định về nước làm việc sau khi du học ở Hàn Quốc.

Phương Anh trong ngày kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau một vài tin nhắn hỏi thăm về công việc, cặp đôi hẹn gặp mặt, tìm hiểu và tiến tới yêu đương.
“Chuyện tình yêu của chúng tôi trôi qua êm đềm. Hai đứa đến với nhau đúng thời điểm quyết định trở về quê hương làm việc. Chúng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc sau đám cưới và mong chờ đón đứa con đầu lòng”, cô dâu ở Phú Thọ tâm sự.
Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/khoanh-khac-bo-duong-khoc-nuc-no-dua-con-rieng-ve-nha-chong-gay-sot-20250312215556961.htm