Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeThời SựKhởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái...

Khởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ

Ngày 1/12, báo Dân trí phối hợp với UBND phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc Phương (37 tuổi, trú tại khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa). Ngôi nhà này nằm trong chương trình tái thiết cuộc sống sau bão lũ do báo Dân trí phát động.

Ngôi nhà dự kiến có tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và xã hội hóa, trong đó, Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS) – bạn đọc báo Dân trí – đóng góp 100 triệu đồng.

Dự kiến, ngôi nhà sẽ được xây với diện tích hơn 60m2, trong đó đặc biệt chú trọng gia cố phần móng và đổ trụ, đồng thời xây thêm một lầu để khi lũ lớn gia đình có nơi tránh trú.

Chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, bà Phương cho biết, gia đình có 4 người gồm vợ chồng và 2 con (lớn 13 tuổi, nhỏ 10 tuổi). Hàng ngày, bà làm việc tại một công ty chế biến hạt điều gần nhà để tiện chăm sóc con. Còn chồng làm phụ hồ ở TPHCM, gửi tiền về nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng tạm ổn định.

Khởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ - 1

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng đến vợ chồng bà Phương (Ảnh: Phương Nam).

Trước trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Nam Trung Bộ, dù chồng đi làm xa, bà Phương vẫn cố gắng kê dọn đồ đạc lên cao khoảng 2m. Tuy nhiên, nước lũ dâng rất nhanh, từ mấp mé sân chỉ trong vài giờ đã cao quá ngực. Trước tình hình nguy hiểm, bà chỉ kịp kéo tay 2 con chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ.

“Từ chiều đến tối 19/11, nước tiếp tục dâng, gần chạm nóc nhà. Ngoài nước lớn, còn có những cơn gió ào ào, tạo sóng đánh mạnh vào tường nhà. Đến khoảng 24h cùng ngày, tôi nghe một tiếng động rất lớn, chạy ra đã thấy căn nhà mà vợ chồng chắt chiu xây dựng bị sập, “mất tích” trong dòng nước lũ đục ngầu”, bà Phương kể.

Khi nước rút, trở về nhà, bà chỉ còn thấy một đống đổ nát, hoang tàn. Toàn bộ vật dụng như tivi, tủ lạnh, quần áo, sách vở… đều bị nước lũ cuốn trôi, phá hỏng, không thể sử dụng.

Khởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ - 2

Ngôi nhà bà Phương bị phá hủy gần như hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/khoi-cong-nha-nhan-ai-o-dak-lak-giup-nguoi-dan-tai-thiet-cuoc-song-sau-lu-20251201185450678.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay