
Chị Hồ Thị Minh Hải bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 38, phường Dĩ An – Ảnh: MINH HÒA
Ngày 15-3, trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, đông đảo cử tri tại TP.HCM đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhiều công nhân, người dân còn gửi gắm kỳ vọng qua từng lá phiếu, mong chọn được những đại biểu có tâm, có tầm, góp phần đề xuất các chính sách thiết thực hơn cho đời sống người lao động.
Từ sáng sớm, chị Hồ Thị Minh Hải (38 tuổi, cư trú phường Dĩ An) đã có mặt tại tổ bầu cử số 38 để thực hiện quyền công dân. Là công nhân làm việc tại Bình Dương cũ hơn 15 năm, chị Hải cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cảm xúc đặc biệt.
Theo chị Hải, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền của cử tri mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với những đại biểu được lựa chọn. Là người lao động trực tiếp, chị mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân.
“Hy vọng những người được chọn sẽ có tâm, có tầm, đưa ra quyết định đúng đắn và quan tâm hơn đến công nhân để cuộc sống người lao động bớt vất vả”, chị Hải chia sẻ.

Ông Lê Văn Tuấn kỳ vọng những người được cử tri tín nhiệm có những chính sách phù hợp để đất nước tiếp tục phát triển – Ảnh: MINH HÒA
Cũng tại tổ bầu cử số 38, ông Lê Văn Tuấn (76 tuổi), một bộ đội về hưu, cho biết ông luôn tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử. Với ông, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.
Ông Tuấn bày tỏ mong muốn những người được cử tri tín nhiệm sẽ có những chính sách phù hợp để đất nước tiếp tục phát triển, đồng thời quan tâm hơn đến đời sống của người cao tuổi và người đã nghỉ hưu.
Tại tổ bầu cử số 17 (khu phố 28, 29) phường Linh Xuân, bà Nguyễn Thị Luận (73 tuổi) cũng hòa chung niềm vui cùng hàng ngàn cử tri đến nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử của mình.
Sống hơn 70 năm tại phường Linh Xuân, bà Luận cho biết bản thân đã trải qua nhiều kỳ bầu cử. Hiện bà không còn khả năng lao động nên cuộc sống chủ yếu dựa vào gia đình. Vì vậy bà mong các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến chính sách dành cho người cao tuổi.
Theo bà Luận, người lớn tuổi thường gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và thu nhập, vì vậy rất cần những chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là về chăm sóc y tế và an sinh xã hội.
Cũng tại khu vực bỏ phiếu này, ông Nguyễn Văn Kỷ (64 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) cho biết từ sáng sớm ông đã cùng bà con trong khu phố đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân.
Ông Kỷ cho rằng mỗi lá phiếu đều mang theo sự kỳ vọng của cử tri. Ông mong những đại biểu được nhân dân tin tưởng lựa chọn sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, quan tâm hơn đến các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để đời sống của người dân ngày càng ổn định và phát triển.
Ngày bầu cử không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền công dân mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Với công nhân và nhiều tầng lớp cử tri, mong muốn chung vẫn là những chính sách thiết thực hơn cho người lao động, người cao tuổi và những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Khu vực đối chiếu danh sách cử tri tại tổ bầu cử số 17, phường Linh Xuân, cử tri được hướng dẫn tận tình – Ảnh: MINH HÒA

Bà Nguyễn Thị Luận bỏ phiếu tại khu vực số 17 phường Linh Xuân sáng 15-3 – Ảnh: MINH HÒA

Công nhân đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 38 phường Dĩ An (TP.HCM) – Ảnh: MINH HÒA

Tổ bầu cử làm việc, hướng dẫn người dân đến nhận phiếu bầu – Ảnh: MINH HÒA

Người dân phường Linh Xuân phấn khởi đi bầu cử – Ảnh: MINH HÒA
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/la-phieu-gui-gam-niem-tin-cua-cong-nhan-nguoi-dan-tp-hcm-20260315104944296.htm

