
Cận Tết là mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm ở làng nghề chổi đót Chiêm Sơn – Ảnh: THANH THÙY
Làng Chiêm Sơn từ lâu nổi tiếng với nghề làm chổi đót. Càng cận Tết, không khí làng nghề càng hối hả, người dân tất bật bó chổi để kịp đáp ứng nhu cầu dọn dẹp nhà cửa trước năm mới.
Dù làm chổi quanh năm, nhưng những tháng cuối năm luôn là mùa sản xuất bận rộn nhất ở Chiêm Sơn. Dọc tuyến đường vào làng nghề, hình ảnh những cán chổi bằng trúc, những bó đót chất thành đống trước cửa nhà đã trở nên quen thuộc, báo hiệu mùa sản xuất nhộn nhịp.
Từ sớm, người dân đã tất bật làm chổi, tranh thủ từng giờ, từng buổi để kịp hoàn thành các đơn hàng đổ về dồn dập.
Đót được thu mua ở vùng núi của tỉnh Quảng Nam cũ. Làm chổi bao gồm nhiều công đoạn như tước đót, bó đót thành từng chùm nhỏ, kết đót vào cán, cố định đót, tỉa đót và bện chỉ. Người dân thường phân chia nhau từng công đoạn để dễ dàng hoàn thiện.

Vào cao điểm cuối năm, mỗi hộ gia đình ở Chiêm Sơn có thể làm từ vài trăm đến cả nghìn cây chổi mỗi ngày – Ảnh: THANH THÙY
Theo người dân, so với các thời điểm khác trong năm, lượng đơn hàng dịp cuối năm tăng gấp nhiều lần. Thương lái từ Quảng Ngãi, Huế… liên tục đặt mua.
Chổi đót có nhiều mẫu mã như chổi bện mây truyền thống, chổi cán nhựa, chổi quấn dây cước… Hiện nay, tùy theo loại và độ dày mỏng của đót, chổi đót có giá dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/ chổi.
Thoăn thoắt kết những chùm đót vào cán, ông Nguyễn Công Bi (54 tuổi, trú xã Duy Xuyên) cho biết những tháng cuối năm đơn hàng đặt nhiều, vợ chồng ông nhiều ngày làm đến 9h tối để kịp giao chổi cho bạn hàng.
“Mỗi ngày cơ sở của tôi làm thành phẩm khoảng 200 cây chổi. Cuối năm nên làng nghề rất bận do thương lái đặt hàng nhiều. Vào mùa này, tuy vất vả nhưng ai cũng phấn khởi vì có thêm đồng ra đồng vào để sắm sửa Tết”, ông Bi chia sẻ.

Đót được thu mua ở vùng núi của tỉnh Quảng Nam cũ – Ảnh: THANH THÙY

Tước đót ra thành từng cọng nhỏ, sau đó cột thành từng chùm nhỏ – Ảnh: THANH THÙY
Có hơn 60 năm gắn bó với chổi đót, bà Nguyễn Thị Mai (80 tuổi, trú xã Duy Xuyên) đã quá quen với không khí nhộn nhịp, hối hả mỗi độ cận Tết tại làng nghề. Dù tuổi đã cao, hằng ngày bà vẫn cần mẫn tước đót, làm ra những cây chổi mang thương hiệu Chiêm Sơn gửi đi muôn nơi.
“Nghề truyền thống tự bao đời của quê hương mà, không thể bỏ được. Gắn bó đã lâu nên tôi rất yêu nghề làm chổi này, ngày nào cũng làm, chỉ khi nào mệt và đau ốm mới nghỉ thôi”, bà Mai nói.
Với nhiều người tại làng nghề chổi đót Chiêm Sơn, cây chổi không chỉ là kế sinh nhai mà còn là hơi thở của quê hương. Nghề làm chổi đót đã thấm vào máu thịt và trở thành một phần cuộc sống của họ.

Cột đót thành từng chùm nhỏ – Ảnh: THANH THÙY

Kết đót vào cán – Ảnh: THANH THÙY

Tỉa đót cho bằng đẹp – Ảnh: THANH THÙY

Dù tuổi đã cao, bà Nguyễn Thị Mai hằng ngày vẫn cần mẫn tước đót – Ảnh: THANH THÙY

Theo người dân, đót có màu xanh sẽ cho ra những cây chổi đẹp và bền – Ảnh: THANH THÙY
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/lang-nghe-choi-dot-chiem-son-hoi-ha-chay-dua-don-hang-cuoi-nam-20260117105557203.htm

