
Cán bộ, chiến sĩ trạm ra đa trung đoàn 292 (sư đoàn 377) tại đặc khu Trường Sa luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời dịp Tết – Ảnh: CÔNG LUẬN
Tết của những người lính ấy không có pháo hoa hay phút giao thừa bên gia đình. Đó vẫn là những ca trực căng mình trong gió mặn cùng kề vai bên đồng đội canh giữ bầu trời biển đảo Tổ quốc. Xuân nơi đầu sóng không ồn ào mà lặng sâu trọng trách của sức trẻ kiên cường.
Trước thời khắc giao thừa
Sóng dội liên hồi vào bờ kè Trường Sa Lớn, gió biển ràn rạt quất qua hàng phong ba. Tiếng kẻng báo động bất ngờ vang dồn dập. “Trạm ra đa 11 vào cấp một”, trong tích tắc ánh đèn sở chỉ huy bật sáng. Cán bộ, chiến sĩ cơ động về vị trí theo đúng phương án, không một động tác thừa.
Thượng úy Nguyễn Văn Công Hậu, trạm trưởng, ra lệnh dứt khoát. Các kíp VRS, báo vụ, dịch điện lập tức phối hợp nhịp nhàng. Từng khẩu lệnh gọn vang lên. Mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình hiện sóng. Tín hiệu mục tiêu xuất hiện được xử lý chính xác, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy trung đoàn.
Đây chính là tình huống giả định sẵn sàng chiến đấu khép lại đúng 23h trước thời khắc giao thừa. Bước ra khỏi phòng trực, mồ hôi còn đọng trên trán, thượng úy Công Hậu chậm rãi nói tính chất và cường độ canh trực dịp Tết được nâng cao hơn ngày thường. Các ca trực duy trì trạng thái tập trung cao độ suốt ngày đêm, việc kiểm tra, bàn giao ca đều chặt chẽ, không để sơ suất.
“Tết vẫn vui nhưng trực chiến không được phép lơ là. Đây là kíp trực sẵn sàng chiến đấu trước giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới. Đón Tết vui xuân nhưng không được quên nhiệm vụ. Tết của chúng tôi bắt đầu bằng những ca trực như thế”, trạm trưởng Hậu nói.
Từ xa nhìn lại, trạm ra đa trên đảo Trường Sa chỉ là khối nhà vững chãi màu trắng trên nền trời xanh thẳm giữa trùng khơi. Nhưng sau những bức tường bê tông ấy, nhịp sống của những người lính ngày đêm canh giữ bầu trời biển đảo vẫn nhịp nhàng và bền bỉ.
Hạ sĩ Nguyễn Gia Thiên Phúc – trắc thủ ra đa trạm 44, quê Lái Thiêu (TP.HCM) – lần đầu tiên xa nhà, đón Tết giữa Trường Sa. Gương mặt thư sinh của chàng trai mới rời giảng đường nhưng dáng vẻ đã rắn rỏi hơn sau nhiều tháng quen với tiếng sóng cùng những ca trực xuyên đêm.
“Ở đảo xa chúng em luôn có tình đồng chí, đồng đội rất ấm, chia nhau từng ca trực, từng bữa ăn. Đơn vị như mái nhà thứ hai khi mọi người đón xuân cùng nhau, làm nhiệm vụ cùng nhau”, giọng Phúc chậm rãi.
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Với cán bộ, chiến sĩ trên đảo hay mỗi người lính ra đa trung đoàn 292 (sư đoàn 377) đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa, “vui xuân không quên nhiệm vụ” là mệnh lệnh trực chiến chứ không chỉ là câu khẩu hiệu. Dẫu khó so sánh với cuộc sống đủ đầy nơi đất liền song giữa đảo xa vẫn không hề vơi hương vị mùa xuân.
Bánh chưng xanh, đĩa mứt ngọt, ly cà phê nóng, khoanh giò, miếng thịt… những món ăn ngày Tết giản dị mà trở nên thiêng liêng giữa mênh mông sóng gió. Người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ bình yên biển trời quê hương vẫn có trọn vẹn cái Tết đủ ấm áp để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Thượng úy Công Hậu cho biết ngoài tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, đơn vị còn nhận được nhiều phần quà của nhân dân cả nước gửi theo các chuyến tàu ra đảo trước đó. Những gói quà vượt sóng ấy không chỉ là vật chất mà chính là niềm tin được gửi gắm từ đất liền, góp phần tiếp thêm động lực cho bộ đội vững vàng tay súng, hoàn thành nhiệm vụ.
Dù Trường Sa cũng hòa vào thời khắc đón chào năm mới cùng hàng triệu người dân đất liền nhưng những người lính ra đa đón Tết bằng tinh thần trực chiến nghiêm cẩn và trái tim ấm nóng. Đại tá Vũ Cao Thép – bí thư Đảng ủy, chính ủy sư đoàn 377 – nói tuổi trẻ hạnh phúc nhất khi được cống hiến cho Tổ quốc. Mỗi người lính Trường Sa có thể vất vả hơn chút song ai cũng vui khi nhiệm vụ của họ cùng góp sức mang lại mùa xuân bình yên cho mọi nhà.
Khi những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đất liền trong thời khắc đón năm mới, tiếng cười chúc nhau an lành rộn vang trong mỗi mái nhà thì cũng chính lúc đó có bao người lính lặng thầm canh gác cho sự bình yên. Giữa nhịp trực chiến căng mình trước màn hình hiện sóng, Tết ở Trường Sa lặng lẽ hơn.
Mùa xuân giữa đảo không sắc màu hay náo nhiệt áo hoa như phố thị. Mùa xuân nơi ấy gắn liền với từng ca trực vững vàng, bằng tinh thần sẵn sàng giữ trời giữa mênh mang sóng gió lẫn trong vị mặn của biển như chính những người lính đảo kiên trung đứng vững giữa trùng khơi.
Sức trẻ nơi đầu sóng ngọn gió
Ở các trạm ra đa giữa Trường Sa, không khó để bắt gặp những gương mặt trẻ làm nghĩa vụ thiêng liêng vì Tổ quốc. Những chàng trai ngoài đôi mươi rời giảng đường, ruộng đồng, mái nhà khoác ba lô ra đảo. Họ đi với ước nguyện được đứng trong quân ngũ những người canh giữ biển trời Tổ quốc.
Sức trẻ đôi mươi bắt đầu làm quen với gió biển rát mặt, những ca trực xuyên đêm trước màn hình hiện sóng với sự tỉnh táo, không được phép chệch nhịp dù chỉ một giây. Ở nơi đầu sóng, họ hiểu rằng phía sau mỗi khoảng trời bình yên là trách nhiệm đang gánh trên vai mình.
“Canh trời giữ biển nhiều khi chỉ là một chấm sáng trên màn hình nhưng phía sau mỗi tín hiệu là trách nhiệm rất lớn. Mình còn trẻ, phải làm thật tốt để xứng đáng với vị thế những người trẻ”, trắc thủ ra đa Nguyễn Khắc Tuấn bày tỏ.
Hoạt động trên biển dịp Tết vẫn hay có những diễn biến phức tạp, có thời điểm tàu thuyền lạ tăng cường hoạt động, thăm dò, thậm chí lợi dụng thời khắc ấy để gây nhiễu. Thế nên chúng tôi tuyệt đối không được phép lơ là, mất cảnh giác. Dù đón xuân nhưng không rời nhiệm vụ dù chỉ một phút. Đó là mệnh lệnh, cũng là trách nhiệm khắc sâu trong tim mỗi người lính giữa đảo xa.
Thượng úy NGUYỄN VĂN CÔNG HẬU
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/linh-canh-troi-don-tet-giua-trung-khoi-20260224103513225.htm

