Tinh thần chiến đấu kiên cường của Trường ĐH Đồng Tháp
Trường ĐH Đồng Tháp bước vào trận hạ màn bảng B với áp lực bủa vây. Thầy trò HLV Joao Pedro toàn thua hai trận đầu tiên, đứng cuối bảng với hiệu số -4. Cánh cửa duy nhất để Trường ĐH Đồng Tháp ở lại với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) là phải đánh bại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đội đang có tinh thần rất tốt sau khi cầm hòa cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi ở trận trước.
Để đánh bại đội bóng có đấu pháp phòng ngự kỷ luật, kín kẽ đến từ TP.HCM, Trường ĐH Đồng Tháp cần có ý chí sắt đá, để “cháy” trong cơn mưa nặng hạt, trên mặt sân sũng nước ở sân vận động Trường ĐH Nha Trang, nơi chuyền bóng cũng là cả một thách thức lớn, chứ chưa nói đến đánh bại đối thủ.
Vậy nhưng, với quyết tâm rực lửa trong từng pha tranh chấp, học trò HLV Joao Pedro đã biến điều không thể thành có thể.


Trường ĐH Đồng Tháp (áo vàng) vượt qua trận “thủy chiến” trên sân Trường ĐH Nha Trang
Hai thất bại trước đó không khiến Trường ĐH Đồng Tháp từ bỏ lối chơi pressing tầm cao và luân chuyển bóng tuần tự đã được HLV Joao Pedro cùng cố vấn Phạm Công Lộc dày công xây dựng. Đại diện miền Tây trung thành với cách tiếp cận kỷ luật, nhưng nhờ những bài học đã nhận được ở hai trận trước, Nguyễn Võ Quốc Yên cùng đồng đội đã chơi tỉnh táo và biết chắt chiu cơ hội hơn.
“Đá nhanh”, “đơn giản”… những khẩu lệnh liên tục dưới trời mưa lớn từ ban huấn luyện đã được Trường ĐH Đồng Tháp tuân thủ triệt đề. Vẫn ưu tiên kiểm soát bóng, song học trò ông Joao Pedro đã tiếp cận khung thành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo cách trực diện hơn, sẵn sàng đá dài, cài đè và tranh chấp sòng phẳng.
Để xô ngã hàng thủ đã gây khó khăn cho cả Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, chiến đấu hết mình với tinh thần không từ bỏ là con đường duy nhất của Trường ĐH Đồng Tháp.

Chiến thắng xứng đáng cho Trường ĐH Đồng Tháp
Ở những trận trước, đội bóng miền Tây chơi hay nhưng bỏ lỡ cơ hội dẫn đến không định đoạt được thế trận. Còn trận này, khi đã chơi rắn rỏi hơn, trước đối thủ “vừa miếng” hơn, vận may không còn ngoảnh mặt với Trường ĐH Đồng Tháp.
Phần thưởng xứng đáng
3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Nguyễn Võ Quốc Yên cùng cú sút từ giữa sân của Trương Hồ Hải Duy, đã giúp Trường ĐH Đồng Tháp thắp lại hy vọng ở lại cuộc chơi. Quốc Yên mở tỷ số phút 38 nhờ pha lắc đầu chuẩn xác sau quả đá phạt của Trương Đức Trí, sau đó chính mũi nhọn mang áo số 20 sút phạt đền thành công nhân đôi cách biệt ở phút 40+4.
Dù để Trường ĐH Sư phạm TP.HCM gỡ lại 1 bàn đầu hiệp 2, nhưng lối chơi lăn xả đã giúp học trò Joao Pedro giữ vững trận địa phòng ngự. Bàn thắng của Hải Duy ở phút 77 có thể đến từ may mắn khi thủ môn Phạm Gia Bảo phán đoán sai điểm rơi, nhưng may mắn chỉ dành cho người xứng đáng.


Hiệu trưởng Hồ Văn Thống của Trường ĐH Đồng Tháp thưởng nóng cho toàn đội
3 bàn thắng của Trường ĐH Đồng Tháp đều đến ở thời gian 5 phút cuối mỗi hiệp. Khi đối thủ xuống sức và mất tập trung, cũng là lúc đại diện miền Tây bùng lên định đoạt trận đấu.
Với màn trình diễn ấn tượng, toàn đội đã nhận được phần thưởng từ PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp. Ông Hồ Văn Thống đã có mặt ở Nha Trang để động viên toàn đội, cổ vũ hết mình và thưởng “nóng” cho toàn đội, trong đó có phần quà đặc biệt dành cho Quốc Yên, tác giả của cú đúp đưa Trường ĐH Đồng Tháp trở lại đường đua tứ kết.
Dù có chia tay giải đấu đi nữa, Trường ĐH Đồng Tháp cũng đã để lại hình ảnh đẹp, về ngọn lửa không thể bị dập tắt bởi nghịch cảnh cùng quyết tâm “chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp” thể hiện rõ tinh thần của TNSV THACO cup.

Nguồn: https://thanhnien.vn/truong-dh-dong-thap-duoc-thuong-nong-lua-mien-tay-chay-trong-con-mua-nang-hat-18526031415343193.htm

