Thứ ba, Tháng ba 3, 2026
HomeKinh DoanhLùng vé máy bay đi châu Âu: Khách "đỏ mắt" tìm đường...

Lùng vé máy bay đi châu Âu: Khách “đỏ mắt” tìm đường né vùng chiến sự

“Sốt” vé đi Châu Âu 

Trao đổi với Dân Trí, chị Anna Nguyễn (quê TPHCM, hiện sinh sống tại Thụy Sĩ) cho biết năm nay chị đưa cả gia đình về Việt Nam thăm người thân và đón Tết Nguyên đán.

Sau kỳ nghỉ, chị đặt vé của hãng Emirates cho hành trình khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 1/3 để trở lại Thụy Sĩ. Theo kế hoạch, chuyến bay quá cảnh tại Dubai trước khi nối chuyến về Genève.

Tuy nhiên, xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát khiến nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, dẫn đến chuyến bay của chị bị hủy. Do cần kịp thời gian để các con quay lại trường học và vợ chồng trở lại công việc, chị Anna buộc phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Lùng vé máy bay đi châu Âu: Khách đỏ mắt tìm đường né vùng chiến sự - 1

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines đến Genève giai đoạn này đã hết vé (Ảnh chụp màn hình).

Trong hai ngày liên tục tìm kiếm, chị vẫn chưa thể chốt vé mới vì giá tăng cao hoặc hành trình có quá nhiều điểm trung chuyển, không thuận tiện khi đi cùng trẻ nhỏ. Một trong những phương án chị cân nhắc là bay từ TPHCM sang Pháp, sau đó tiếp tục di chuyển về Thụy Sĩ.

Với Malaysia Airlines, chị sẽ bay từ Tân Sơn Nhất đến Kuala Lumpur (KLIA), nối chuyến sang sân bay Paris-Charles-de-Gaulle (Pháp) rồi tiếp tục về Thụy Sĩ. Ngoài ra, chị cũng tính đến phương án bay từ Tân Sơn Nhất đi London (Anh), sau đó di chuyển tiếp sang Pháp bằng tàu Eurostar trước khi về Thụy Sĩ. Tuy vậy, phần lớn các hãng đều đã kín chỗ trong tuần này, hoặc chỉ còn vài vé hạng thương gia với mức giá rất cao.

Trong khi đó, các chuyến bay từ Việt Nam đến Thụy Sĩ của Vietnam Airlines được đánh giá an toàn, dịch vụ tốt nhưng cũng đã hết vé trong khoảng 10 ngày tới.

Chuyến bay còn chỗ gần nhất của Vietnam Airlines đi Thụy Sĩ là ngày 14/3 và chỉ còn hạng Thương gia, với giá lên tới khoảng 100 triệu đồng/vé – vượt quá khả năng chi trả của chị Anna.

Trong khi đó, Bác sĩ Hồ Hoàng Phương (Bệnh viện Tâm Anh) cũng chia sẻ, anh có kế hoạch tham dự Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Châu Âu (ECR) 2026 từ ngày 4/3 tại Vienna (Áo). Thế nhưng, chuyến bay đến Áo với hãng Emirates của anh đã bị hủy. 

Để không lỡ đợt công tác, ngay khi nhận tin bị hủy chuyến, Bác sĩ Phương “mở cuộc săn lùng” vé máy bay qua Châu Âu mà không đi qua Trung Đông. Kết quả chỉ còn hãng China Airlines và Vietnam Airlines có đường bay được đánh giá là an toàn. 

Thế nhưng, hai hãng bay này cũng không còn vé các hạng phổ thông mà chỉ còn đúng 2 vé hạng thương gia của China Airlines với mức giá đến gần 40 triệu đồng cho một chiều. Dù rất “xót ví” nhưng vì mọi kế hoạch đã được sắp xếp, bác sĩ Phương đành phải chấp nhận. 

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch cũng ảnh hưởng nặng 

Giá vé máy bay trên trục châu Âu – Việt Nam đang chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh trong những ngày gần đây, khi xung đột leo thang tại Trung Đông làm gián đoạn các hành lang hàng không chiến lược. 

Lùng vé máy bay đi châu Âu: Khách đỏ mắt tìm đường né vùng chiến sự - 2

Tàu bay của Emirates trong một lần hạ cánh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Ảnh: Huân Trần).

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/lung-ve-may-bay-di-chau-au-khach-do-mat-tim-duong-ne-vung-chien-su-20260303011443284.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay