
Guehi là món hời quá lớn của Man City – Ảnh: AFP
Không phải Erling Haaland với cú đá phạt đền lạnh lùng hay Gianluigi Donnarumma với pha cứu thua xuất thần ở phút 90+9, mà chính là Marc Guehi. Bản hợp đồng trị giá 23 triệu bảng mới là điểm mấu chốt trong chiến thắng 2-1 của đoàn quân HLV Pep Guardiola.
Bản lĩnh của “kẻ phản bội” Guehi
Để hiểu tại sao Guehi lại trở thành tâm điểm của sự thù ghét tại sân Anfield, cần phải nhìn lại mùa hè năm ngoái. Khi đó, trung vệ này tưởng chừng đã là người của Liverpool. Nhưng vào phút chót, Crystal Palace từ chối bán Guehi vì không tìm được người thay thế.
Và thế là Liverpool rút lui. Nhưng tháng 1 vừa qua, khi Man City chìa ra cánh tay cùng mức giá khiêm tốn 23 triệu bảng, Guehi gật đầu. Câu phát biểu “Tôi đang ở CLB tốt nhất nước Anh” của Guehi trong buổi ra mắt như gáo nước lạnh tạt vào mặt những người yêu mến Liverpool.
Tại sân Anfield, Guehi bị đối xử như một kẻ phản bội, một “Judas” của bóng đá hiện đại. Mỗi lần anh chạm bóng, những tiếng la ó lại vang lên ở các góc khán đài. Bầu không khí ngột ngạt này có thể bóp nghẹt tinh thần của bất kỳ cầu thủ yếu bóng vía nào. Nhưng Guehi thì không.
Thay vì sợ hãi, trung vệ 25 tuổi biến áp lực đó thành động lực để tạo ra màn trình diễn để đời. Trong suốt 45 phút đầu tiên, khi Man City chơi mạo hiểm với chiến thuật triển khai bóng từ thủ môn Donnarumma, chính Guehi là chốt chặn an toàn nhất.
Thống kê chỉ ra anh có tới 83 lần chạm bóng. Guehi là trạm trung chuyển quan trọng giúp Man City thoát pressing. Nhưng giá trị thực sự của trung vệ người Anh nằm ở khả năng phòng ngự. Đối mặt với một Liverpool hừng hực khí thế cùng những mũi nhọn đang có phong độ cao như Florian Wirtz hay Hugo Ekitike, Guehi luôn xuất hiện đúng lúc.
Pha bóng định nghĩa đẳng cấp của Guehi đến khi Wirtz tung đường chuyền xé toang hàng thủ để Ekitike băng xuống. Không những thế, anh còn có pha chặn đứng cú sút dường như đã thành bàn của Wirtz trong hiệp hai. Và một pha cắt bóng mang tính sống còn khi Curtis Jones suýt đưa Mohamed Salah (Liverpool) vào thế đối mặt thủ môn.
Nhưng Guehi không hoàn hảo tuyệt đối. Anh đã bị đánh bại khi Dominik Szoboszlai kiến tạo cho Salah. Pha này dẫn đến tình huống gây tranh cãi khi anh kéo áo Salah. Arne Slot, HLV của Liverpool, cho rằng đó phải là một thẻ đỏ. Nhưng VAR đã nói không.
Sau đó, Guehi đã bình tĩnh chỉ huy hàng thủ chống đỡ liên tục các cơn “cuồng phong” của Liverpool trong những phút bù giờ, bảo toàn thành công chiến thắng 2-1.
Món hời của Man City
Nếu nhìn vào thị trường chuyển nhượng, sự hiện diện của Guehi trong màu áo Man xanh càng khiến nỗi đau của Liverpool thêm sâu. Trong khi Man City chỉ tốn 23 triệu bảng cho một trung vệ đã khẳng định được đẳng cấp tại Premier League và màu áo tuyển Anh, thì Liverpool lại chi tới 60 triệu bảng cho Jeremy Jacquet.
Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm. Nó là bước ngoặt của cả cuộc đua vô địch. Nếu Man City thất bại thì khoảng cách với ngôi đầu của Arsenal đã lên 6 điểm. HLV Guardiola hiểu rằng để vô địch, ông cần những cầu thủ biết cách vượt qua khó khăn. Rodri, Bernardo Silva và bây giờ là Marc Guehi. Sự lạnh lùng của Guehi trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu càng làm rõ điều đó: “Cảm xúc của họ là chuyện của họ. Dù đối thủ là ai, điều quan trọng là chiến thắng”.
Nhiều người sẽ nói về pha cứu thua của Donnarumma hay quả phạt đền của Haaland. Nhưng nền tảng của chiến thắng này được xây đắp bởi Guehi. Đặt lên bàn cân, nếu Guehi đứng cạnh Virgil van Dijk ở trung tâm hàng thủ Liverpool thay vì Ibrahima Konate hay Jacquet, có lẽ kết quả đã khác. Sự tiếc nuối của “lữ đoàn đỏ” là niềm hân hoan của Man City.
Man City đã đặt trọn niềm tin vào một bản hợp đồng mùa đông để chữa cháy cho hàng phòng ngự chắp vá, và họ đã thắng lớn. Với Marc Guehi, HLV Pep Guardiola đã có một lá chắn thép hoàn hảo cho thời gian còn lại của mùa giải.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/man-city-da-dung-voi-guehi-20260210092226042.htm

