
Hồng Ngọc và Ngọc Bích chọn ý tưởng hóa thân cương thi độc đáo – Ảnh: THANH ĐỊNH
Tin vui đã sớm đến ở môn jujitsu nội dung duo show nữ. Dù phải đối đầu với áp lực từ nước chủ nhà rất mạnh về võ thuật, Hồng Ngọc và Ngọc Bích vẫn xuất sắc giành huy chương đồng, chính thức “mở hàng” bảng tổng sắp huy chương cho nước nhà ở SEA Games 33.
“Sợ ma nên… đóng vai ma”
Điểm khiến Hồng Ngọc và Ngọc Bích ghi điểm mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả không chỉ nằm ở kỹ thuật điêu luyện, mà còn ở kịch bản bài thi vô cùng độc đáo. Thay vì chọn những chủ đề an toàn, quen thuộc như trường lớp, sách vở mà các đội bạn thường sử dụng, cặp đôi Việt Nam quyết định mang màu sắc “kinh dị” lên sàn đấu.

Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích “mở hàng” huy chương cho thể thao Việt Nam – Ảnh: THANH ĐỊNH
Chia sẻ ngay sau khi nhận giải, Hồng Ngọc hóm hỉnh tiết lộ nguồn gốc của ý tưởng này: “Thực ra có một điều rất trớ trêu là cả em và Ngọc Bích đều là những người rất sợ ma. Nhưng người ta bảo sợ cái gì thì phải đối mặt với cái đó. Chính vì sợ nên bọn em mới biết cảm giác đó như thế nào, và quyết định lấy nỗi sợ làm nền tảng để diễn xuất”.
Chính sự “liều lĩnh” và khác biệt này đã tạo nên một màn trình diễn duo show đầy kịch tính, thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường của nội dung này tại các kỳ đại hội.
Bản lĩnh trên sân khách
Bước vào phần thi với lịch trình khá dồn dập so với đội chủ nhà Thái Lan, nhưng cặp đôi Việt Nam khẳng định thể lực không phải là rào cản. “Nhờ những bài tập cường độ cao của HLV Nguyễn Minh Phương ở nhà, bọn em vào giải với tâm thế rất thoải mái, không hề bị hụt hơi dù thời gian nghỉ giữa các bài thi ngắn”, Ngọc Bích chia sẻ.

Cả hai chia sẻ với truyền thông sau khi giành huy chương – Ảnh: THANH ĐỊNH
Đánh giá về đối thủ Thái Lan và công tác trọng tài, hai nữ võ sĩ cho biết họ hoàn toàn hài lòng. “Ban giám khảo chấm điểm rất công tâm và văn minh. Còn với đối thủ Thái Lan, dù họ rất mạnh nhưng bọn em đã va chạm nhiều lần nên không còn e ngại. Đã mang màu cờ sắc áo Việt Nam thì ra sân là chiến hết mình”, Hồng Ngọc khẳng định.
Dù chỉ dừng lại ở tấm huy chương đồng, nhưng thành tích của Hồng Ngọc và Ngọc Bích mang ý nghĩa tinh thần rất lớn cho hai cô gái trẻ.
Ngọc Bích xúc động: “Em vẫn còn rất hồi hộp nhưng vô cùng tự hào khi là người đầu tiên mang thành tích về cho đoàn. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, chúng em còn 3 ngày thi đấu với 4 nội dung nữa. Tấm huy chương này sẽ là động lực để cả hai nỗ lực đổi màu huy chương trong những ngày tới”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/man-hoa-than-cuong-thi-giup-viet-nam-gianh-huy-chuong-dau-tien-o-sea-games-33-20251210113537457.htm

