Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy thú vị, nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý lớn từ dư luận.
Danh hài Xuân Hinh hát duyên dáng “nịnh vợ” (Video: Facebook nhân vật).
Trong không gian ấm cúng của gia đình vào một ngày mưa, nam danh hài tỏ ra vô cùng hào hứng trước bữa ăn ngon, tươm tất do chính tay bà xã chuẩn bị.
Điều đặc biệt là thay vì chỉ dừng lại ở những lời khen thông thường, ông bất ngờ cất giọng hát ngẫu hứng, biến câu chuyện đời thường thành một màn “tỏ tình” duyên dáng, dí dỏm để “nịnh vợ”.
“30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan cũng vẫn đẹp, như ngày đầu ta mới gặp nhau”, “vua hài đất Bắc” cất tiếng hát.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, hiện thu hút gần 400.000 lượt xem và nhận về hàng chục nghìn bình luận tích cực.
Xuân Hinh vừa ăn bún vợ nấu vừa ngẫu hứng hát “nịnh vợ” (Ảnh: Chụp màn hình).
Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách thể hiện tình cảm vừa tự nhiên vừa tinh tế của nam danh hài. Thậm chí, nhiều người còn hài hước cho rằng, đây có thể xem như một “bí kíp nịnh vợ” đáng để học hỏi, bởi vừa khéo léo lại không kém phần chân thành.
“Bác nịnh hơi bị khéo… lại còn liếc mắt xem vợ có vừa ý không. Yêu thế ạ”; “Cụ Hinh nịnh vợ nhất quả đất”; “Anh khéo nịnh vợ thế này lúc nào chẳng có bún ngon vợ nấu nhỉ”; “Hài hước của bác Xuân Hinh cứ gọi là đỉnh của đỉnh”; “Bác Hinh nịnh vợ siêu giỏi”; “Bảo sao bác Xuân Hinh cứ trẻ đẹp, giọng cứ trong veo vậy. Thì ra là bác hay nịnh và khen vợ nhiều. Mời các anh vào mà học tập”… là những bình luận của cộng đồng mạng.
Sự duyên dáng của Xuân Hinh từ lâu đã trở thành quen thuộc với công chúng. Trên sân khấu, ông ghi dấu ấn với lối diễn hài mang đậm màu sắc dân gian, gần gũi mà thâm thúy.
Còn ngoài đời, nét hài hước ấy vẫn hiện diện nhưng giản dị, đời thường hơn, gắn với những câu chuyện đời sống, gia đình. Có lẽ chính sự tự nhiên đó giúp ông luôn giữ được thiện cảm trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.
Ít ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu, đời sống hôn nhân của Xuân Hinh khá kín tiếng nhưng bền chặt.
Hai người quen nhau từ năm 1993, làm đám cưới đầu năm 1995. Bà xã của ông từng làm công việc kế toán trước khi lui về chăm lo gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp.
Chia sẻ về chuyện tình yêu với bà xã, Xuân Hinh cho biết, thời trẻ, ông rất nghèo nhưng khéo miệng nên được bà xã chọn, dù lúc đó bà được nhiều chàng trai nhà giàu theo đuổi.
“Ngày đó, tôi chưa nổi tiếng, vẫn đi chiếc xe đạp lạch cạch mà lấy được một cô gái là hoa hậu phố Hàng Buồm (Hà Nội), làm kế toán. Ngày đó, tôi đẹp trai, chỉ hơi thấp chút thôi. “Việt kiều của Bắc Ninh” mà. Chắc là vì sắc đẹp của mình nên tôi tán được vợ”, ông hóm hỉnh nói.
Xuân Hinh chia sẻ thêm rằng, ông và bà xã từ người xa lạ về sống chung, ban đầu chưa hợp ngay được, nhưng sau đó là trách nhiệm với gia đình, với con cái nên cả hai cùng đồng lòng xây dựng tổ ấm.
Ông tiết lộ: “Ngoài đời, bà ấy là một người dễ chịu, chăm lo nhà cửa, con cái cho tôi đi diễn. Nhiều người hỏi: “Xuân Hinh có đưa hết tiền cho vợ không?”. Nói thật, tôi làm gì có tiền mà đưa, có bao nhiêu thì chi tiêu ăn uống rồi, còn đâu nữa?”.
Xuân Hinh và bà xã (Ảnh: Facebook nhân vật).
Khi phóng viên Dân trí hỏi: “Người ta nói ông sợ vợ lắm, liệu có đúng?”. Xuân Hinh chia sẻ: “Sợ là đúng rồi, bà ấy lo cơm ăn áo mặc cho tôi, không sợ là mình ra đường ngay. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao lắm. Mọi người cứ thử tính xem, giờ mà thuê giúp việc, trả lương đến 10 triệu đồng thì cũng làm sao bằng vợ cơm bưng nước rót cho mình được”.
Nam nghệ sĩ cho biết thêm, vì là nghệ sĩ nên ông đi rất nhiều nơi để diễn và xuất hiện bên nhiều bạn diễn nữ, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, nhưng bà xã chưa từng ghen tuông. Có vài lần bà xã nói bóng nói gió thì ông bảo: “Trẻ tôi còn không thế, về già bà lo gì?”, thế là vợ danh hài lại cười xòa.
Theo ông, sự tin tưởng và thấu hiểu chính là nền tảng giúp hôn nhân của mình bền chặt suốt nhiều năm.
Chia sẻ về “bí quyết giữ lửa”, nam nghệ sĩ bày tỏ rằng, trong cuộc sống không ai thực sự hoàn toàn hợp với ai, quan trọng là biết điều chỉnh và nhường nhịn để cùng nhau gìn giữ gia đình. Ngay từ trước khi kết hôn, ông đã hài hước “dặn trước” vợ về tính cách của một người làm nghệ thuật – vốn nhiều cảm xúc, đôi khi thất thường.
Xuân Hinh kể, do đặc thù công việc, không ít lần ông tập luyện đến khuya hoặc dậy sớm ra ngoài. Những lúc vợ thắc mắc, ông lại nhẹ nhàng pha trò để không khí bớt căng thẳng. Với ông, đó cũng là cách giữ cho cuộc sống gia đình luôn vui vẻ.
Nam danh hài cho biết, suốt nhiều năm chung sống, vợ chồng ông chưa từng to tiếng. Ông thẳng thắn nói mình luôn chọn cách nhường nhịn, bởi hơn ai hết, ông hiểu sự bình yên trong gia đình là điều quan trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/man-ninh-vo-hiem-co-cua-danh-hai-xuan-hinh-gay-sot-20260402101844872.htm

