Chủ Nhật, Tháng Một 11, 2026
HomeThể ThaoMan United còn bám víu Sir Alex đến bao giờ?

Man United còn bám víu Sir Alex đến bao giờ?

man united - Ảnh 1.

HLV Solskjaer sẵn sàng trở lại giải cứu Man United – Ảnh: Reuters

Một kịch bản lặp đi lặp lại, khiến người hâm mộ Man United phải ngao ngán.

Bổn cũ soạn lại

Các CĐV có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu ban lãnh đao đội bóng “diễn” lại kịch bản này, kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu? Sau đây là danh sách thống kê.

Tháng 4-2014, cựu danh thủ Ryan Giggs tiếp quản ghế HLV tạm quyền đội bóng, sau khi ban lãnh đạo Man United sa thải HLV David Moyes. Đến mùa hè, học trò cưng của Sir Alex nhường lại ghế HLV trưởng cho Louis Van Gaal, đi kèm những lời hứa hẹn về một cuộc cách mạng.

Van Gaal chỉ trụ được ở Old Trafford, dù không quá tệ nhưng ông vẫn bất lực trong việc đưa “quỷ đỏ” trở lại thời hoàng kim. Sau đó ông nhường ghế cho HLV Jose Mourinho từ mùa hè 2016. 

Cũng từ đó, Man United bước vào giai đoạn hỗn loạn nghiêm trọng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhỉnh hơn người tiền nhiệm về thành tích thi đấu, nhưng vẫn còn kém xa kỳ vọng của CĐV Man United cũng như thực lực của chính ông.

Tháng 12-2018, Mourinho bị Man United sa thải, và Solskjaer được chọn thay thế. Ban đầu, các CĐV chỉ cho rằng “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” sẽ đóng vai HLV tạm quyền. Nhưng rồi Solskjaer làm tốt hơn dự kiến và trụ được đến giữa mùa giải 2021 – 2022.

Một lần nữa, một cựu danh thủ lại được chỉ định làm HLV tạm quyền, đó là Michael Carrick. Cựu tiền vệ trung tâm bất bại trong 3 lần cầm đội, nhưng rồi vẫn phải nhường lại ghế cho người tên tuổi hơn là Ralf Rangnick. Đến mùa hè, Rangnick ra đi nhường ghế cho Ten Hag. Rồi sau hơn 2 năm, Ten Hag lại đi để một… cựu danh thủ tạm trám vào. Và lần này là Ruud Van Nistelrooy.

man united - Ảnh 2.

Man United đang rối ren sau khi sa thải HLV Amorim – Ảnh: REUTERS

Tận dụng “thế hệ vàng” của Sir Alex

Hơn 10 năm trời, từ Ryan Giggs cho đến Solskjaer, rồi Carrick, rồi Van Nistelrooy, rồi lại Darren Fletcher (đang tạm quyền sau khi Ruben Amorim ra đi). Và giờ đây Solskjaer chuẩn bị quay trở lại. 

“Quỷ đỏ” đã vùng vẫy, cố gắng vét cạn chút “tinh khí” cuối cùng còn sót lại từ kỷ nguyên rực rỡ của Sir Alex. Đó là tận dụng tên tuổi, uy tín của dàn cựu danh thủ kỷ nguyên 1990 – 2010. Điều này hòng nỗ lực ổn định phòng thay đồ, khơi lại niềm tin cho CĐV, và có thể là… tiết kiệm.

Thật vậy, theo báo The Athletic, Solskjaer đã nói với ban lãnh đạo Man United rằng ông không quan tâm đến mức lương sẽ nhận được trong lần 2 tiếp quản đội bóng, ông đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ “quỷ đỏ”. Đó là một tinh thần chỉ có thể đến từ những người như Solskjaer.

Solskjaer còn tiết kiệm cho Man United nhiều hơn thế, nếu nhìn từ cái cách mà HLV Amorim đã hục hặc với ban lãnh đạo đội bóng rồi ra đi. Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đòi Man United phải cấp ngân sách mua thêm cầu thủ để phục vụ cho sơ đồ 3-4-3 dị biệt của ông. Nhưng Man United không thể, sau khi đã cấp cho Amorim đến hơn 200 triệu euro trong mùa hè rồi, nhưng thành tích đội bóng thì vẫn bết bát.

Còn Solskjaer? Ông tất nhiên không đòi hỏi gì. Nhìn từ góc độ con người, vị học trò cũ của Sir Alex quá tốt cho Man United. Nhưng đây là bóng đá đỉnh cao, là một đội bóng ôm tham vọng trở lại ngôi đầu. Chất tình nghĩa của Solskjaer giúp Man United tạm vá víu để vượt qua giông bão, nhưng chưa đủ để trở lại thành công.

Bởi lẽ đơn giản ông không phải là một HLV giỏi, mà chỉ là một học trò của Sir Alex, đang sẵn sàng giúp đỡ đội bóng.

Để hồi sinh, Man United cần chí ít là một người như HLV Arteta của Arsenal, để không còn phải bám víu vào chút ít hào quang còn sót lại từ Sir Alex.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/man-united-con-bam-viu-sir-alex-den-bao-gio-20260110091352871.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay