Khoảng 11h trưa 3/2, bà Trương Lan – mẹ chồng cũ Từ Hy Viên – bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp ngay tại nhà, tiếp tục ăn uống, trò chuyện với khán giả.
Trên Weibo, bà đăng tải: “Không cần hâm mộ bất kỳ ai, hãy dũng cảm là chính mình, để ánh sáng của bạn soi sáng con đường phía trước”.
Dù không nhắc trực tiếp đến Đại S, thời điểm phát sóng của Trương Lan quá nhạy cảm, khiến nhiều người tin rằng bà đang “cay nghiệt” với con dâu cũ. Video của bà thu hút hơn 220.000 lượt xem chỉ trong vòng nửa tiếng, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Một số người bình luận gay gắt: “Không ngờ bà lại nhẫn tâm như vậy!”, “Bà đang tận dụng chuyện này để kiếm tiền từ lượt xem sao?”, “Người ta mất rồi, bà có thể để họ yên nghỉ được không?”, “Ác quỷ đáng sợ”…
Cũng có ý kiến bênh vực Trương Lan, cho rằng video chỉ là trùng hợp, không hề có ý nhắm đến Đại S. Dù vậy, nhiều người vẫn mong muốn bà tránh nhắc đến chuyện đau lòng trong các buổi phát sóng.
Sau một ngày im lặng, bà Trương Lan lên mạng xã hội gửi lời chia buồn đến Đại S: “Sự ra đi của Hy Viên là mất mát chung của chúng tôi, nhưng đối với các cháu tôi, đây là cú sốc lớn”. Bà nói sẵn sàng giúp lo liệu hậu sự, đồng thời xúc động nhắn gửi: “Hy Viên, hãy yên nghỉ nhé!”.
Bà Trương Lan nhắn mẹ ruột Từ Hy Viên bảo trọng sức khỏe: “Tôi và Uông Tiểu Phi đều là người thân của các cháu, nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ trong quá trình lo hậu sự, chúng tôi sẵn sàng chung tay”.
Trương Lan vẫn duy trì trạng thái phát trực tiếp mỗi ngày trên nền tảng thương mại điện tử, ngày 4/2, tài khoản liên kết của bà trên Douyin không phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, bà vẫn đăng tải video lên Weibo với vị trí IP hiển thị tại Bắc Kinh, khiến cư dân mạng suy đoán bài đăng được cập nhật bởi đội ngũ nhân viên.
Tin tức chấn động khắp nơi. Uông Tiểu Phi ngay khi hay tin đã lập tức lên máy bay đến Đài Loan (Trung Quốc). Vào tối 3/2, anh xuất hiện tại sân bay Đào Viên với đôi mắt rõ ràng hoe đỏ. Chắp tay cúi đầu, anh khẩn cầu: “Xin mọi người hãy nói những điều tốt đẹp về cô ấy”.
Sau đó, anh trở về nhà riêng, nhưng chỉ hơn nửa giờ sau, anh một mình bước ra ngoài, lặng lẽ đi bộ dưới cơn mưa. Mái tóc anh ướt sũng vì nước mưa, nhưng suốt quãng đường, anh không nói lời nào, chìm trong suy tư, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy và đau buồn. Trước khi trở về nhà, anh một lần nữa cúi đầu bày tỏ sự cảm kích với truyền thông.
Uông Tiểu Phi lặng lẽ đi bộ dưới mưa sau khi Từ Hy Viên qua đời .
Nhiều cư dân mạng đã lục lại các bài đăng trên Weibo của anh từ tháng 1 và để lại hàng loạt bình luận trách móc, cho rằng anh có một phần trách nhiệm trong cái chết của nữ diễn viên.
“Nếu anh không phản bội cô ấy, Đại S đã không chịu cú sốc lớn đến vậy, sức khỏe cũng sẽ không ngày càng suy yếu”, “Anh và gia đình đã dày vò cô ấy suốt thời gian qua, đến nỗi nửa đêm tỉnh giấc cũng không thấy cắn rứt lương tâm sao?”, “Anh thật tàn nhẫn, ôm chặt vợ mới trong khi mẹ anh lại luôn công kích Đại S”, “Trong chặng đường ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương và áp lực từ cuộc hôn nhân này. Anh có thể tha thứ cho chính mình không?”…
Trước khi đi thêm bước nữa với DJ Koo, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân 10 năm không hạnh phúc với Uông Tiểu Phi, cô từng bị sảy thai hai lần, cáo buộc chồng cũ lăng nhăng, ngoại tình, vũ phu.
Từ Hy Viên là nữ diễn viên, ca sĩ, MC nổi tiếng, sinh ngày 6/10/1976 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kịch nghệ tại Trường Nghệ thuật Hoa Cương.
Năm 1993, cô cùng em gái Từ Hy Đệ (Tiểu S) thành lập nhóm nhạc ASOS, chính thức bước chân vào giới giải trí. Trong sự nghiệp của mình, cô ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Vườn sao băng, Bong bóng mùa hè, Kiếm vũ, Chiến thần…
Nguồn: https://afamily.vn/me-chong-cu-tu-hy-vien-bi-chi-trich-mau-lanh-20250205131025493.chn