Thứ năm, Tháng hai 5, 2026
HomeThời SựMẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và...

Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại

Gánh nặng trên vai người mẹ 77 tuổi

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm nép mình giữa thôn Hồng Minh, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang, cuộc sống của bà Trương Thị Roán (SN 1949) là chuỗi ngày dài đằng đẵng chống chọi với bệnh tật, nghèo khó và nỗi lo cơm áo không lúc nào nguôi.

Bà Roán có 3 người con thì cả 3 đều bị mù từ nhỏ. Người con trai cả lập gia đình đã ra ở riêng, song cuộc sống quá chật vật nên không thể đỡ đần mẹ và các em. Hai người con gái là chị Trương Thị Năm (SN 1975) và chị Trương Thị Toen (SN 1989) hiện sống cùng mẹ già.

Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại - 1

Mẹ già bệnh tật đến kiệt sức, chắp tay cầu xin cộng đồng giúp đỡ (Ảnh: Tùng Dương).

Không nhìn thấy ánh sáng, việc đi lại của chị Năm và chị Toen vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ tuổi cao, sức yếu. 

Ngoài việc gồng gánh 2 người con gái mù lòa, bà Roán còn phải nuôi đứa cháu ngoại mới 3 tuổi (con của chị Toen). Bé gái khỏe mạnh ấy chính là “ánh sáng”, là niềm hy vọng của cả gia đình.

Thế nhưng, để nuôi nấng và lo cho cháu ăn học là gánh nặng quá sức đối với bà Roán.

Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại - 2

Bé gái 3 tuổi khỏe mạnh là niềm hy vọng của cả gia đình (Ảnh: Tùng Dương).

Cả gia đình không ai có khả năng lao động, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật. Mỗi người con gái của bà Roán được trợ cấp 750.000 đồng/tháng. Số tiền ấy phải chia ra lo tiền ăn, tiền thuốc, chi phí sinh hoạt và nuôi cháu nhỏ, nên gia đình lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau.

“Bà già rồi, không làm được gì nữa. 2 đứa con gái bị mù, chân tay yếu, chẳng đi làm được. Cháu ngoại thì còn nhỏ quá…”, bà Roán thở dốc, từng lời ngắt quãng trong tiếng ho nặng nhọc.

Bà lão nằm viện vẫn canh cánh nỗi lo 2 con mù lòa và cháu thơ dại đói khát

Điều trị tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, những cơn ho kéo dài như rút cạn sức lực của bà lão khốn khổ. Thế nhưng, điều khiến bà Roán lo lắng nhất không phải là bệnh tật của bản thân, mà là 2 người con mù lòa và đứa cháu thơ dại đói khát mòn mỏi chờ bà về.

Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dại - 3

Bà Trương Thị Roán khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-gia-benh-tat-gong-ganh-2-con-gai-mu-loa-va-chau-ngoai-tho-dai-20260125173850576.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay