Thứ tư, Tháng mười hai 31, 2025
HomeThời SựMẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi...

Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hành

Những mất mát chồng chất và lựa chọn ở bên hay xa con gái

Chị Diệp Thị Thu (SN 1985, xóm Bản Cài, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng) liên tiếp đối diện với nỗi đau mất 4 người thân. Những biến cố ấy không chỉ bào mòn tinh thần mà còn khiến chị mất chỗ dựa, phải chật vật mưu sinh, dẫn đến sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Theo chia sẻ của chị Thu và xác nhận của chính quyền địa phương, năm 2015, chồng chị qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bao nhiêu tiền tích góp, vay mượn Ngân hàng Chính sách xã hội đều dồn hết cho việc chạy chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hành - 1

Chị Thu khóc suốt cuộc trò chuyện khi chia sẻ về gia cảnh (Ảnh: Mạnh Mường).

Nỗi đau chưa nguôi, năm 2017, bố chồng chị Thu mất vì bệnh tật. Sau đó, năm 2022 và 2024, bố mẹ đẻ của chị cũng lâm bệnh rồi lần lượt qua đời. Những mất mát liên tiếp khiến người phụ nữ nhỏ bé gần như gục ngã.

Trong căn lán tạm bợ dựng bằng bạt đỏ giữa sân đất nện, chị Thu gầy gò ôm chặt con gái, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Em không nghĩ là cuộc đời mình lại cùng cực đến thế. Em chịu liên tiếp 4 cái tang rồi. Bây giờ em sống vì con bé… Mong sao con có tương lai, nhưng em cũng hết sức rồi”.

Theo chị Thu, cuộc sống khốn khó nhiều lần buộc chị phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn: chấp nhận xa con, đi làm công nhân để mong có thu nhập tốt hay ở lại quê, được bên con nhưng chấp nhận cảnh thiếu thốn.

“Nhiều khi muốn đi làm xa để có tiền nuôi con, nhưng nghĩ đến cảnh con bơ vơ một mình, em không đành lòng”, chị Thu nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên gò má.

Ngày 30/12, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu cho biết đã quyết định “ăn ít đi”, ở nhà chăm lo cho con gái. “Em ăn ít đi, sống thiếu một chút, chịu khổ hơn cũng được, miễn là con còn có mẹ bên cạnh. Bố và ông bà của cháu đã không còn, nếu em đi làm xa thì xót con quá!”, chị nói, giọng run run.

Mẹ bệnh tật canh cánh nỗi lo con gái học hành dang dở

Chồng chị Thu mất sớm, khi con gái Hoàng Thúy Kiều (SN 2011) của anh chị vừa 4 tuổi. Từ ngày chồng mất, chị Thu một mình vừa chăm con, vừa lo tròn bổn phận làm dâu. 

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, chị Thu nai lưng làm đủ mọi việc. Đến nay, cơ thể người phụ nữ nghèo khó ngày càng ốm yếu. Căn bệnh khớp kéo dài nhiều năm gây đau đớn, cơ thể chị lệch hẳn về một bên, đi lại rất khó khăn. Dù vậy, người phụ nữ đơn thân khốn khổ vẫn gắng gượng làm lụng, bởi chị hiểu rằng con gái cần được đi học để có tương lai tươi sáng hơn.

Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hành - 2

Cháu Hoàng Thúy Kiều (SN 2011) trong căn nhà đã xuống cấp của 2 mẹ con (Ảnh: CTV).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-ngheo-don-than-lien-tiep-chiu-tang-xin-giup-con-khoi-do-dang-hoc-hanh-20251230161717311.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay