Thứ tư, Tháng Một 14, 2026
HomeThời SựMẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác...

Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố

Mẹ tâm thần, bố mất, 2 đứa trẻ bơ vơ

Giữa những ngày đông giá rét, anh em Nguyễn Thế Hưng (lớp 6) và Nguyễn Bảo Thịnh (lớp 4) co ro nép vào nhau trong căn nhà trống trải, nằm cheo leo trên gò đất thuộc thôn 5, xã miền núi Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà giờ đây thiếu vắng hơi ấm của cả bố lẫn mẹ, chỉ còn 2 đứa trẻ thơ dại sống cùng bà nội đã tuổi xế chiều.

Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), trụ cột của gia đình qua đời vì đột quỵ, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ. Bà Nguyễn Thị Loan (72 tuổi, mẹ anh Thắng) gạt vội nước mắt, chia sẻ: “Con trai tôi mất sớm, để lại 2 cháu còn quá nhỏ. Tôi tuổi đã cao, lại mang nhiều bệnh tật, không biết tới đây các cháu sẽ sống ra sao”.

Gia đình bà Loan có 6 người con, trong đó anh Thắng là con trai duy nhất. Sinh ra ở vùng núi heo hút, cuộc sống khó khăn khiến anh Thắng và các chị em phải dang dở việc học từ sớm để đi làm ăn xa mưu sinh.

Trong thời gian làm công nhân ngoài Bắc, anh nên duyên với chị Trần Thị Hợi (SN 1995, quê Nghệ An), người phụ nữ cũng có hoàn cảnh éo le khi mẹ phải ngồi xe lăn, bố bị tai biến.

Năm 2013, họ đăng ký kết hôn, thắp nén hương ra mắt gia tiên rồi về sống cùng nhau. Vợ chồng trẻ quyết định rời phố thị, trở về quê Sơn Hồng dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Họ lần lượt sinh được 2 cậu con trai, đặt tên Hưng và Thịnh, với mong ước về một tương lai bình an, đủ đầy.

Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố - 1

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của 2 bé trai (Ảnh: Dương Nguyên).

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi, biến cố liên tiếp ập đến. Khi con trai út mới tròn 1 tuổi, chị Hợi bắt đầu có biểu hiện rối loạn tâm thần. Trong những cơn mất kiểm soát, chị cầm dao, gậy đuổi đánh người thân và cả những người đến thăm.

Gia đình chạy vạy đưa chị đi chữa trị khắp nơi, tiền bạc đội nón ra đi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cuối cùng, họ buộc phải gửi chị điều trị cách ly tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Một mình gánh vác cả gia đình, anh Thắng quần quật làm đủ nghề, từ ruộng đồng đến phụ hồ. Anh chắt chiu từng đồng lo tiền thuốc cho vợ và nuôi 2 con ăn học. Có những lúc kiệt sức, anh vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời than vãn.

Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố - 2

Hai đứa trẻ giờ đây nương nhờ vào bà nội tuổi đã xế chiều (Ảnh: Dương Nguyên).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-tam-than-2-con-tho-dau-chit-khan-tang-ngo-ngac-truoc-ban-tho-bo-20260109204611372.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay