Thứ tư, Tháng hai 4, 2026
HomeGiáo DụcMơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh...

Mơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh vừa học lại lớp 10

Trong lớp 10A1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1, TPHCM, giữa những cô cậu học trò sinh năm 2009, 2010, xuất hiện một nữ sinh “đặc biệt” – Phạm Thúy Kiều Hương (28 tuổi). 

Đều đặn 7h30 mỗi ngày, Hương bắt đầu ngày mới với vai trò lớp trưởng, cùng tham gia học tập với những học sinh nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Nhưng khi tiếng trống tan trường vang lên, nữ sinh 9X này lại vội vã trở về nhà, “thoát vai” học trò để trở thành bà chủ cửa hàng kinh doanh mắt kính trực tuyến, tiếp tục cuộc sống mưu sinh vốn có.

“Hồi hộp” và “sợ hãi” là cảm xúc Phạm Thúy Kiều Hương chia sẻ trong ngày đầu trở lại trường sau nhiều năm gián đoạn. Bước vào lớp học, nữ sinh 28 tuổi bộc bạch bản thân từng lo ngại ánh nhìn từ bạn bè, sự chênh lệch tuổi tác và áp lực không theo kịp chương trình sau một thập kỷ bỏ học.

Mơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh vừa học lại lớp 10 - 1

Mỗi buổi học, Hương đều tự xem bài trước tại nhà và ghi chú kỹ càng khi đến lớp. (Ảnh: NVCC)

Quyết định học lại sau 10 năm gián đoạn của nữ sinh 28 tuổi xuất phát từ những biến cố cuộc sống và nhận thức rõ giới hạn của bản thân khi thiếu bằng cấp, tri thức.

Từng bỏ học giữa chừng khi đang học lớp 11, Hương tin rằng có thể kiếm sống mà không cần học vấn. Tuy nhiên, biến cố gia đình vỡ nợ năm 2019, những năm tháng mưu sinh vất vả bằng nhiều nghề như sửa xe, bán chè, phục vụ quán cà phê, bán mắt kính… và cảm giác bế tắc trong công việc khiến cô nhận ra nếu không học tập bài bản, cô khó có thể phát triển sự nghiệp lâu dài.

“Đó là lúc tôi bất lực nhất. Tôi và mẹ phải đi xin từng hộp cơm từ thiện hoặc ăn cơm chay 10 nghìn đồng để sống qua ngày và tiết kiệm hết mức có thể. Cái nghèo và sự thiếu hụt tri thức khiến tôi nhận ra nếu không học, mình mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này”, Hương nói. 

Từ công việc kinh doanh mắt kính, Hương dần hình thành đam mê với ngành khúc xạ nhãn khoa và quyết định quay lại trường để theo đuổi con đường học tập chính quy. 

Mơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh vừa học lại lớp 10 - 2

Hương chia sẻ khác biệt về độ tuổi và tư duy từng gây khó khăn cho cô khi làm việc nhóm cùng bạn học (Ảnh: NVCC).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/mo-uoc-duoc-vao-truong-y-me-hai-con-vua-kinh-doanh-vua-hoc-lai-lop-10-20260124155656578.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay