(PLO)- MU phớt lờ thông điệp chuyển nhượng của Amorim với quyết định cẩu thả sau khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng đóng cửa.
Manchester United đã trải qua ngày cuối cùng chuyển nhượng tháng giêng (kết thúc lúc 23 giờ ngày 3-2, giờ Anh) khá yên ắng mặc dù nhiều người hâm mộ “quỷ đỏ” rất muốn có một tiền đạo mới. Và HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng đội bóng đã “thử mọi cách”.
HLV Ruben Amorim đã vô cùng khéo léo khi được hỏi liệu ông có cảm thấy ban lãnh đạo MU đã làm ông thất vọng khi không ký hợp đồng với một tiền đạo nào không. Nhưng MU phớt lờ thông điệp chuyển nhượng của Amorim với quyết định cẩu thả.
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cải thiện đội bóng mà không mắc phải những sai lầm trong quá khứ,” HLV Ruben Amorim của MU cho biết sau trận thua 2-0 trên sân nhà Old Trafford trước Crystal Palace ở vòng 24 Premier League, “Nhưng thị trường chuyển nhượng thực sự khó khăn đối với các CLB khi thực hiện các giao dịch. Khi đó, bạn sẽ có sự cấp bách và đôi khi, khi bạn ở trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ mắc sai lầm”.
Tờ Mirror (Anh) bình luận, tuy nhiên, xét đến việc MU đã biết từ đầu năm rằng Amorim muốn loại Marcus Rashford, việc họ không tìm được người thay thế là vô cùng cẩu thả. Thậm chí còn đáng xấu hổ hơn nữa là việc MU không thể hoàn tất hợp đồng cho mượn tiền đạo Mathys Tel của Bayern Munich, trong khi Tottenham đã vào cuộc để “cướp” Tel trước “mũi” MU vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng.
Trước trận thua Crystal Palace, MU đã giới thiệu hai tân binh trên thị trường chuyển nhượng tháng giêng, cặp đôi cầu thủ trẻ Patrick Dorgu và Ayden Heaven, đến các fan MU tại Old Trafford. MU đã bổ sung 2 hậu vệ trẻ, dù họ có tiềm năng lớn nhưng bất kỳ ai theo dõi MU thường xuyên trong mùa giải này sẽ nói với bạn rằng vị trí duy nhất mà đội bóng của Amorim cần giải quyết trước khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng đóng cửa là tiền đạo.
HLV Ruben Amorim có thể đã chọn giải pháp dung hòa và chấp nhận trong bối cảnh MU gặp khó khăn về tài chính, nhưng việc ông lựa chọn đội hình MU đấu với Crystal Palace – để bộ đôi tiền đạo Rasmus Hojlund và Joshau Zirkzee ngồi dự bị và cho tiền vệ Kobbie Mainoo chơi ở vị trí tiền đạo ảo – là một thông điệp thẳng thắn gửi tới đồng chủ sở hữu “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe rằng ông cần một tiền đạo để giúp MU ghi bàn thường xuyên hơn. Hàng công MU đã thể hiện sự kém cỏi trong khả năng dứt điểm ở nhiều mùa giải qua. Mùa này, chỉ có 4 CLB ở Premier League ghi được ít bàn thắng hơn MU.
Bây giờ, với việc Amorim không có được 1 tiền đạo như mong muốn, các lựa chọn trên hàng công của MU sẽ là Hojlund, Zirkzee, Amad, Alejandro Garnacho và Mainoo, những người có độ tuổi trung bình là 21 và chỉ có tổng cộng 14 bàn thắng ở Premier League mùa này.
Zirkzee chỉ có ba bàn thắng trong 24 trận đấu tại Premier League, Garnacho không ghi bàn ở Premier League kể từ tháng 11 năm ngoái, Hojlund không ghi bàn kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, trong khi Mainoo vẫn chưa ghi bàn ở Premier League. Chỉ có Amad trông có vẻ mạnh mẽ với bước tiến vượt bậc khi ghi sáu bàn thắng trong mùa giải này.
Nhưng lỗi không phải thuộc về những cầu thủ trẻ đó, mà là thuộc về những người đứng đầu MU vì họ tiếp tục chính sách tuyển dụng kém chất lượng và không áp dụng phương pháp tiếp cận chiến lược để cải thiện đội hình.
Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe tại MU cách đây hơn một năm được cho là sẽ mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn, sau hơn một thập kỷ tầm thường do MU liên tục tuyển dụng kém và chi tiêu quá mức cho những cầu thủ trung bình. Tuy nhiên, người hâm mộ MU vẫn than thở về những thất bại mà họ đã quen thuộc trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, với một đội hình không phù hợp.
Vào mùa hè năm ngoái, MU quyết định tiếp tục tin tưởng vào HLV Erik ten Hag, sau khi đã phỏng vấn một số HLV khác, và trao cho ông thầy người Hà Lan thêm 200 triệu bảng Anh để chi cho những bản hợp đồng không đạt được hiệu quả cần thiết. Ten Hag bị MU sa thải sau một khởi đầu mùa giải tệ hại, được thay thế bởi Amorim. Amorim cũng đảm nhận công việc chưa đầy một tháng khi ban lãnh đạo MU sa thải giám đốc thể thao Dan Ashworth, người cũng chỉ mới đảm nhiệm vai trò này trong năm tháng.
Tình huống nực cười đó, xét đến việc MU không ngừng theo đuổi Ashworth và số tiền bồi thường 2 triệu bảng Anh mà họ trả cho Newcastle để có được ông, đã nhấn mạnh niềm tin rằng, bất chấp mọi lời lẽ và thái độ táo bạo của mình, Ratcliffe và cộng sự của ông không có một chiến lược thống nhất để giúp MU thành công trở lại.
Cảm giác đó chỉ được củng cố thêm bởi thành tích đáng quên của MU trong kỳ chuyển nhượng này, khi họ không giải quyết được vị trí tiền đạo mà rõ ràng là rất cần thiết và hiển nhiên. MU được cho là hài lòng với hoạt động kinh doanh của họ trong kỳ chuyển nhượng và buộc phải áp dụng cách tiếp cận thận trọng về mặt tài chính đối với các khoản thu và chi.
Lãnh đạo MU không chấp nhận rủi ro tốn kém, trả phí mượn cao cho những cầu thủ trẻ chưa được chứng minh mà không có tùy chọn mua, như trường hợp hỏi mượn Mathys Tel từ Bayern Munich bất thành. MU tin rằng sự thận trọng như vậy sẽ mang lại lợi ích cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, nơi có nhiều lựa chọn tốt hơn cho những cầu thủ phù hợp với kế hoạch dài hạn của Amorim.
Nguồn: https://plo.vn/mu-phot-lo-thong-diep-chuyen-nhuong-cua-amorim-voi-quyet-dinh-cau-tha-post832656.html