Thứ hai, Tháng mười hai 15, 2025
HomeGiải Trí"Mưa đỏ" khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam, để lại...

“Mưa đỏ” khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam, để lại dấu ấn tại Paris

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam và Pháp, các đối tác điện ảnh châu Âu, cùng hàng nghìn khán giả quốc tế.

Việc tổ chức Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam bài bản tại Paris – trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu thế giới – được xem là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng không gian tiếp cận của điện ảnh Việt trong bối cảnh hội nhập.

Mưa đỏ khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam, để lại dấu ấn tại Paris - 1

Đoàn làm phim “Mưa đỏ” tại buổi bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng” (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của lễ bế mạc là buổi công chiếu bộ phim Mưa đỏ, tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn tại thị trường trong nước và là phim đại diện Việt Nam tranh giải Oscar.

Việc lựa chọn Mưa đỏ để khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn cho thấy nỗ lực giới thiệu điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ về tư duy kể chuyện, ngôn ngữ hình ảnh và khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả châu Âu, cùng những cuộc trao đổi kéo dài sau buổi chiếu, cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể câu chuyện của mình bằng bản sắc riêng, nhưng vẫn tìm được điểm chạm với công chúng toàn cầu.

Mưa đỏ khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam, để lại dấu ấn tại Paris - 2

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên phim “Mưa đỏ” (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền xúc động cho biết: “Những gì được thể hiện trong phim về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của chiến tranh.

Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả, cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của khán giả, từ Việt Nam đến Paris hôm nay”.

Không chỉ giới làm nghề, nhiều khán giả quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ sau khi xem phim.

Nhà xã hội học, đạo diễn Ache Ahmat Moustapha cho rằng, vượt lên trên giá trị nghệ thuật, Mưa đỏ truyền tải một thông điệp hòa bình rõ ràng và mạnh mẽ, đặc biệt ở phần kết – nơi hòa bình hiện lên như thành quả được hình thành sau tất cả đau thương.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/mua-do-khep-lai-tuan-le-dien-anh-viet-nam-de-lai-dau-an-tai-paris-20251214132113707.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay